Skip navigation.

UBS reconnaisanse

[]

Youtube Player

No title

, ,

10 Câu chuyện kỳ quặc nhất năm 2008

, , , ...

Thế giới quả thật có nhiều chuyện không thể ngờ, tuy biết là thế, nhưng chúng ta khó thể nào tránh khỏi ngạc nhiên khi nhìn lại những chuyện lạ nhất thế giới năm 2008 theo thời báo Time của Mỹ
1. NGƯỜI ĐÀN ÔNG MANG BẦU
Thomas Beatie, người đàn ông vốn sinh ra là nữ giới nhưng đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính, trở nên nổi tiếng trên các mặt báo khắp thế giới kể từ tháng 3 năm nay sau khi tuyên bố anh đang mang bầu. Beatie đã phẫu thuật ngực và điều trị hoóc-môn sinh dục nam nhưng vẫn giữ lại cơ quan sinh sản của phụ nữ, vì thế anh vẫn có khả năng mang thai. Beatie đảm nhận việc mang nặng đẻ đau thay vợ cho chị Nancy không thể sinh con vì đã bị cắt bỏ tử cung.


Thomas Beatie, người vợ Nancy và con gái Susan

Sau khi bé Susan Juliette chào đời khỏe mạnh hồi tháng 6, Beatie lại một lần nữa gây sốc khi tiết lộ hồi tháng 11 rằng anh sẽ sinh đứa con thứ 2 vào năm sau, cũng trong tháng 6.


2. VỤ TRỘM SỌ NGƯỜI


Trong khi bị cảnh sát thẩm vấn đề vụ trộm cắp thẻ tín dụng, một thanh niên tại bang Texas, Mỹ đã buột miệng khai ra rằng cậu ta và 2 người bạn nữa từng đào bới một ngôi mộ để lấy trộm đầu lâu và dùng nó cho việc hút cần sa.
Ban đầu, cảnh sát không tin câu chuyện này cho tới khi họ đột nhập nhà của một trong số những thanh niên đã tham gia vụ trộm. Được biết, sọ người mà 3 tên trộm đã lấy cắp thuộc về một em nhỏ 11 tuổi, chết năm 1921. Thanh niên đầu tiên thú nhận vụ trộm đã bị kết án 8 tháng tù vì "tội lăng mạ người chết".


3. NHỮNG BÀN CHÂN LẠ TẠI VANCOUVER

Ít nhất 6 bàn chân nằm trong những chiếc giày đã trôi dạt vào bờ biển Canada

Vụ việc những bàn chân lạ trôi dạt vào bờ biển Vancouver đã khiến người dân Canada sợ hãi, trong khi các nhân viên điều tra vô cùng bối rối. Ít nhất 6 bàn chân người nằm trong những chiếc giày đã được tìm thấy tại các bãi biển ở tỉnh British Columbia kể từ tháng 8/2007. Gần đây nhất, một chiếc giầy có bàn chân người bên trong được tìm thấy ở phía nam Vancouver gần một cửa sông vào tháng 11. (Một chiếc giầy thể thao màu đen với bàn chân người bên trong cũng được tìm thấy trên bãi biển ở Washington hồi tháng 8).

Một trong số những bàn chân được tìm thấy ở Canada được xác định là thuộc về một người đàn ông đã mất tích nhiều tháng. Hai bàn chân khác có liên quan tới một người khác hiện vẫn chưa rõ tung tích. Các chuyên gia y học cho rằng có vẻ như các bàn chân thuộc về những thi thể trôi nổi trên biển. Tuy nhiên, tại sao nhiều bàn chân như vậy lại được tìm thấy ở các bờ biển Canada hiện vẫn còn là điều bí ẩn.

4. CÁ MẬP SINH CON KHÔNG CẦN GIAO PHỐI

Một bức ảnh của con cá mập Tidbit

Thêm một loài động vật nữa có khả năng sinh sản không cần giao phối, đó là cá mập. Khi khám nghiệm tử thi con cá mập vây đen có tên là Tidbit tại Trung tâm Khoa học hải dương và thủy sinh Virginia, bang Virginia (Mỹ), các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi phát hiện Tidbit đang mang thai. Được biết, trước khi không may qua đời, Tidbit không hề tiếp xúc với bất kỳ con đực nào trong thời gian 8 năm sống tại đây. Tidbit dài 1,5m và bào thai đã phát triển gần đầy đủ với chiều dài 25,4cm.

5. PHÔI THAI TRONG BỤNG BÉ GÁI 9 TUỔI


Trong lúc khám bệnh cho một bé gái Hy Lạp 9 tuổi nhập viện vì đau bụng dữ dội, các bác sĩ đã giật mình khi phát hiện ra nguyên nhân: một bào thai dài 6cm chưa có não nhưng có đã có mắt và tóc. Đây được gọi là hiện tượng "thai trong thai". Chuyên gia cho biết, tỉ lệ xuất hiện trường hợp giống bé gái trên là rất hiếm, 1 trong 500.000 ca sinh nở.

6. LY DỊ CHỒNG VÌ PHÁT HIỆN QUAN HỆ VỚI GÁI "ẢO"
Khi phát hiện ra chồng lừa dối về mối quan hệ với một phụ nữ khác, Amy Taylor, 28 tuổi, người Anh, đã hành động giống như nhiều phụ nữ khác thường làm: ly hôn. Nhưng điều đáng nói ở đây là mối tình của ông chồng David Pollard với “người đàn bà khác” chỉ là… tình ảo. Taylor phát hiện ra nhân vật của chồng trong thế giới ảo “Second Life” nhiều lần “âu yếm” với một nhân vật nữ. Bản thân cuộc hôn nhân giữa Taylor và Pollard cũng xuất phát từ mối quan hệ trên mạng năm 2003. Hai năm sau đó, cặp đôi tổ chức hôn lễ linh đình cả trên mạng lẫn ngoài đời.


Báo chí Anh đưa tin rằng sau khi ly hôn, Taylor đã nhanh chóng tìm tìm được tình yêu mới trên mạng. Còn người chồng cũ của cô đã đính hôn với một phụ nữ tại bang Arkansas (Mỹ), nhân vật mà Pollard thường xuyên âu yếm trong thế giới ảo.

7. LÀM ĐẸP VỚI CÁ


Phương pháp làm đẹp bằng cách cho cá rỉa được tin là có thể chữa trị một số bệnh ngoài da. Vốn đã rất phổ biển ở một số nước châu Á, dịch vụ này lại trở thành “mốt” ở Mỹ sau khi John Ho, một chủ salon làm đẹp ở Virginia (Mỹ), cho hay khoảng 5.000 khách hàng đã tới cửa hiệu của anh để thử phương pháp trị liệu mới trong thời gian 4 tháng. Rất nhanh chóng, các chuyên gia làm đẹp trên khắp nước Mỹ đã “copy” phương pháp làm đẹp của John Ho. Không may sau đó là một số bang như Washington và Texas đã cấm dịch vụ này. Tuy nhiên, John Ho vẫn tiếp tục làm ăn phát đạt với dịch vụ “bác sĩ cá” mát xa chân.

8. KEM LÀM TỪ SỮA MẸ


Nhằm nêu bật cảnh ngộ khốn khổ của những con bò và bê, hiệp hội bảo vệ động vật PETA đã viết thư lên công ty kem Ben&Jerry, hối thúc công ty này sử dụng sữa mẹ cho các sản phẩm của họ thay vì sữa bò! PETA cho rằng việc khai thác sữa bò là tàn nhẫn với loài động vật này. Cũng theo PETA, sữa bò gây ra bệnh béo phì, bệnh tim, dị ứng và nhiều căn bệnh khác.
Dĩ nhiên là ban lãnh đạo của Ben&Jerry không chấp thuận sáng kiến của PETA. Chủ tịch PETA Ingrid Newkirk cho hay, chiến dịch khuyến khích sử dụng sữa mẹ của tổ chức này thực chất là nhằm thu hút sự chú ý của mọi người đối với những con bò và bê. Ông Newkirk nói rằng ngay sau khi chào đời các chú bê đã bị tách mẹ để nuôi thành bê thịt, trong khi bò mẹ sản sinh để phục vụ nhu cầu của con người. Chủ tịch PETA thừa nhận lá thư gửi Ben&Jerry chỉ là một mẹo quảng cáo: “Sáng kiến đó không khả thi chút nào nhưng cũng khá hài hước”.

9. NGƯỜI TUYẾT TỒN TẠI???


Hai người thợ săn người Mỹ là Matthew Whitton và Rick Dyer đã khiến cả giới khoa học xôn xao bởi thông tin phát hiện ra thi thể của một sinh vật khổng lồ kỳ lạ với một bộ lông màu đen rậm rạp trông rất giống con người trong khu rừng ở phía bắc Georgia, miền nam nước Mỹ. Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của 2 thợ săn này khiến người ta tin rằng đã tìm thấy xác của “Người Tuyết” - hay còn gọi là “Bigfoot” - mà lâu nay vẫn là một bí ẩn chưa thể giải mã. Không những thế, họ còn công bố ảnh chụp Người Tuyết hẳn hoi.

Nhưng các nhà khoa học phát hiện ra rằng “Người Tuyết” mà 2 thợ săn kia khẳng định chỉ là hình nộm bằng bao cao su. Matthew Whitton, một sĩ quan cảnh sát, sau đó đã bị sa thải vì trò giả mạo trên. Dyer và Whitton thú nhận chỉ bịa chuyện cười mà thôi. “Mọi người đều biết chúng tôi đùa thôi mà”, họ nói với CNN.

10. ĐẤU GIÁ CUỘC ĐỜI


Một người đàn ông 44 tuổi sinh sống tại thành phố Perth, Australia có tên là Ian Usher đã quyết định mang đấu giá toàn bộ cuộc đời mình trên trang eBay: nhà cửa, xe hơi, công việc, các mối quan hệ… sau khi cuộc hôn nhân của anh tan vỡ. Nhưng trái với số tiền mà anh mong đợi, Usher chỉ thu về được 380.000 USD.
Câu chuyện đấu giá cuộc đời của Usher đã nổi tiếng trên khắp các mặt báo thế giới. Usher cho biết anh cần tiền cho giai đoạn 2 của cuộc đời mình với một dự án lớn là chuyến chu du khắp thế giới để hoàn thành hàng trăm mục tiêu của cuộc đời trong một thời gian dài.
(Theo TIME)

Vụ tự sát lạ lùng nhất trong lịch sử (Chuyện tuy xưa nhưng vẫn đáng đọc)

, , , ...

Tại lễ trao giải thường niên cuả Hiệp hội pháp Y Mỹ vào năm 1994, Chủ tịch Hiệp hội, ông Don Harper Mills, đã giúp các vị khách “giải trí” bằng một vụ án có thật vô cùng lạ lùng.

Ông Don Harper Mills đã kể lại câu chuyện xảy ra tại Mỹ vào tháng 3/1994. Nhân viên khám nghiệm tử thi của Ronald Opus kết luận rằng anh đã chết vì một viên đạn súng săn bắn trúng đầu.

Opus đã nhảy từ nóc một toà nhà 10 tầng với ý định tự tử, điều này được chứng minh qua việc Opus để lại một lá thư nhắc đến ý định tự sát của mình. Thật không may là trong khi rơi qua tầng thứ 9, cuộc đời Opus bất ngờ kết thúc sớm vài giây bằng một phát đạn bắn xuyên qua cửa sổ, khiến anh tử vong ngay lúc đó.

Cả người nổ súng và nạn nhân đều không hay biết rằng người ta đã giăng một cái lưới an toàn ngay phía dưới tầng 8 để bảo vệ những công nhân lau cửa kính. Chính vì cái lưới này, dù anh Ronald Opus có muốn tự tử thì cũng không thể thực hiện được ý định của mình.

Ông Don Harper Mills nói tiếp: “Thông thường khi một người tự sát thành công thì mọi việc kết thúc ở đó, nhưng trong trường hợp này sự việc lại không đơn giản như vậy. Anh Opus bị bắn khi đang trên đường xuống suối vàng và có lẽ anh sẽ không đạt được ý nguyện vì đã có tấm lưới an toàn bên dưới. Chính vì vậy người khám nghiệm tử thi có linh cảm đây có thể là một vụ giết người”.

Căn phòng trên tầng 9, nơi viên đạn được bắn ra, có một cặp vợ chồng già sinh sống. Hai ông bà đang cãi nhau nảy lửa và ông chồng đã mang súng ra để doạ bà vợ. Vì quá tức giận, nên khi ông bóp cò, viên đạn đi trượt mục tiêu và bay ra cửa sổ trúng anh Opus.

Trong quá trình điều tra, cả hai ông bà đều khai họ không hề biết khẩu súng đã được nạp đạn sẵn. Ông chồng nói từ lâu vẫn có thói quen lấy khẩu súng không nạp đạn ra để doạ bà vợ, chứ ông không hề có ý định giết bà. Do đó cái chết của anh Opus chỉ là một tai nạn và khẩu súng đã tình cờ được nạp đạn.

Tiếp tục cuộc điều tra với một nhân chứng mới xuất hiện, người này nói đã thấy con trai của hai ông bà nạp đạn vào khẩu súng cách đó khoảng 6 tuần trước khi tai nạn chết người xảy ra.

Hóa ra là bà cụ đã cắt tiền trợ cấp cho con trai và người con biết rằng bố mình hay dùng súng doạ mẹ, nên lén nạp đạn vào súng để mong ông bố sẽ bắn chết bà mẹ cho bõ tức. Giờ vụ án trở thành án mạng do người con gây ra cái chết cuả Ronald Opus.

Tiếp tục điều tra người ta lại phát hiện ra người con lại chính là … Ronald Opus. Anh ta khủng hoảng tinh thần vì mưu toan dàn dựng cái chết của bà mẹ nên mới quyết định nhảy từ nóc toà nhà 10 tầng, rút cuộc bị trúng đạn bắn ra qua cửa sổ tầng 9.

Cuối cùng vụ án khép lại, được coi như một vụ tự sát.:confused:
(Theo Strangdangers)

NHỮNG HÌNH ẢNH KỲ VĨ CỦA THIÊN NHIÊN

, , , ...

Gió Mặt trời, động băng, tháp đá vôi, sông trên đảo băng là những kỳ quan do thiên nhiên tạo ra. Dưới đây là 10 hình ảnh ấn tượng về những kiệt tác này.

Hơi nước ngưng tụ tạo thành các giọt nước siêu nhỏ và kết thành những đám mây mà con người có thể nhìn thấy. Mây thường có màu trắng nhưng cũng có thể có màu xám hay đen nếu chúng quá dày hoặc quá đặc do ánh sáng không thể đi qua. Mỗi ngày hàng triệu đám mây trên khắp hành tinh tạo thành vô số hình dạng thú vị.

Mọi vật chất trong Mặt trời đều ở dạng plasma (loại khí có số lượng các hạt mang điện tích âm và dương bằng nhau). Các phản ứng tổng hợp hạt nhân chuyển hóa hydro thành heli liên tục xảy ra ở tâm Mặt trời. Chúng giải phóng năng lượng ra khỏi bề mặt Mặt trời dưới dạng bức xạ điện từ trường và nơtrino

Cây sồi này sắp gục ngã sau một cơn bão băng. Bão băng hình thành khi một luồng khí nóng bị kẹp giữa hai tầng không khí lạnh (một ở gần mặt đất, một ở trên cao). Hơi nước ở tầng trên cùng ngưng tụ thành tuyết và rơi xuống, nhưng khi tới lớp khí nóng tuyết lại tan thành những giọt mưa. Sau đó, khi tới tầng khí dưới cùng, nó trải qua một quá trình gọi là "siêu làm lạnh". Quá trình đó khiến các giọt nước có nhiệt độ âm, nhưng vẫn tồn tại ở dạng lỏng. Khi những giọt nước lạnh bất thường này chạm đất, chúng tạo thành lớp băng xung trong suốt quanh những thứ mà chúng bao bọc.

Người ta nói rằng không có hai bông tuyết giống hệt nhau. Mặc dù chưa có nhà khoa học nào chứng minh được điều này, song những bông tuyết cho thấy sự sáng tạo của tự nhiên không chỉ đa dạng mà còn chính xác tuyệt đối.

Những động băng như thế này ở Iceland (Băng đảo) trông giống hang đá thông thường, nhưng thực tế không phải vậy. Hang đá hình thành sau hàng nghìn năm, trong khi một động băng có kích cỡ như nhà thờ lớn có thể được tạo ra bởi nước đóng băng trong một năm, thậm chí vài tháng. Khác với hang đá, động băng có thể biến mất trong vài tuần.

Đoạn lấn biển mang tên Giant ở Ireland được làm từ 40.000 viên đá bazan. Phần lớn chúng có 6 cạnh, nhưng nhiều viên có 7 và 8 cạnh. Những viên đá này được hình thành sau những đợt phun trào của núi lửa cách đây 50-60 triệu năm. Khi nham thạch bazan nóng chảy nguội dần, chúng tạo thành những viên đá có hình đa giác đều. UNESCO đã công nhận địa danh này là di sản thế giới vào năm 1986.

Một tháp đá vôi trên bờ biển thuộc bán đảo Coromandel, New Zealand. Vốn là đá trầm tích cứng, đá vôi là thứ cuối cùng bị bào mòn trong số những tác phẩm mà thiên nhiên tạo ra bằng đá trầm tích. Đặc tính này của đá vôi khiến nó trở thành vật liệu xây dựng được ưa thích trong nhiều thế kỷ. Người Ai Cập cổ đại đã dùng đá vôi để xây dựng kim tự tháp.

Một đàn kỳ lân biển bơi giữa những tảng băng ở Bắc Cực. Giống như cá heo, cá voi và cá nhà táng, kỳ lân biển cũng thuộc bộ cá voi. Trên thực tế, chúng là một loại cá voi có răng và ăn các loại cá nhỏ. Con đực có một sừng dài mọc từ mặt và xuyên qua sọ. Nó xoắn ngược chiều kim đồng hồ và liên tục dài ra trong suốt cuộc đời nhưng lại dễ gãy. Chúng thường xuất hiện ở độ sâu 300-400 mét. Vì thế, cảnh một đàn kỳ lân biển nổi lên mặt nước là hình ảnh hiếm.

Một mạch nước phun gần sa mạc Black Rock, bang Nevada, Mỹ. Khu vực xung quanh nó từng là một hồ lớn ở thời cổ đại. Giống như động đất và núi lửa, mạch nước phun hình thành dưới tác động của các lực trong lòng Trái đất.

Nước từ các tảng băng tan tạo thành một dòng sông ở đảo Greenland. Các khối băng tan chảy rất nhanh và trong nhiều trường hợp, nước từ băng có thể tạo thành những dòng chảy. Nước cũng có thể len lỏi vào các khe nứt trong khối băng và lọt xuống đất. Tại đó nó thực hiện chức năng của chất bôi trơn, giúp các khối băng chảy ra biển nhanh hơn.
(Theo VnEXpress)

bigfish

Những bức ảnh phóng đại được giải năm 2008 (Phần I)

, , , ...

Những bức ảnh về thế giới vi mô luôn khiến người ta ngạc nhiên kể từ khi giải thưởng Nikon Small World ra đời vào năm 1974. Dưới đây là những tác phẩm đoạt giải thưởng năm nay của thể loại ảnh phóng đại.

Tảo cát (Pleurosigma) là sinh vật phù du với lớp vỏ trong suốt như thủy tinh. Chúng có vai trò quan trọng đối với quá trình loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển. Bức ảnh có độ phóng đại 200 lần này đoạt giải nhất trong năm nay.

Ảnh chụp bào thai gà có độ phóng đại 6 lần đoạt giải "Ảnh được người xem bình chọn nhiều nhất".

Khuẩn amip (vi sinh vật đơn bào) trên cơ thể một con sên. Bức ảnh đoạt giải tư và có độ phóng đại 100 lần.

Những sợi siêu nhỏ trong một tờ giấy của Nhật Bản. Bức ảnh đoạt giải năm và có độ phóng đại 100 lần.

Thuốc chữa ung thư mitomycin. Ảnh có độ phóng đại 10 lần và giành giải bảy.

Hỗn hợp tinh thể của resorcinal (phenol không màu ở dạng tinh thể), methylene xanh dương và sulphur. Ảnh đoạt giải tám và có độ phóng đại 13 lần.

Bức ảnh về bọ nhảy Orchestia gammarella đứng thứ 10 trong danh sách những ảnh ấn tượng nhất. Nó có độ phóng đại 10 lần.

Chiếc chân sau của bọ Corixidae (sống dưới nước) có độ phóng đại 200 lần và xếp ở vị trí 12 trong danh sách những ảnh ấn tượng nhất.
(Còn tiếp)

Những bức ảnh phóng đại được giải năm 2008 (Phần II)

, , ,

Tinh thể cà phê nhiều màu sắc, hàng trăm quả trứng mới được thụ tinh của cá, liên kết phân tử trong hỗn hợp kem cạo râu và nước nằm trong số những bức ảnh phóng đại đoạt giải Nikon Small World năm 2008.

Vùng não của một con chuột bị biến đổi gene có đủ loại màu sắc như cầu vồng. Ảnh có độ phóng đại 40 lần.

Ảnh phóng đại 30 lần ấu trùng của loài tôm Sergestes sống dưới tầng nước sâu của đại dương.

Một lát cắt võng mạc theo chiều dọc của gà con được phóng đại 400 lần dưới kính hiển vi điện tử.

Những quả trứng mới được thụ tinh của loài cá Fundulus heteroclitus. Ảnh có độ phóng đại 30 lần.

Hình ảnh phóng đại 310 lần của hỗn hợp kem cạo râu và nước.

Tinh thể phenol nóng chảy. Ảnh có độ phóng đại 300 lần

Ảnh phóng đại 400 lần của tinh thể cà phê

Ảnh phóng đại 35 lần của một bông tuyết.
Có những thứ rất bình thường ở kích thước tự nhiên, nhưng khi được phóng đại, chúng trông thật đẹp và hoành tráng phải không nào?:smile:
(theo Newscientist)


Google ơi là Google!

, ,

Chào các bạn, mình sưu tập được bản dịch rất ư là ngớ ngẩn này từ Google Translate, mời các bạn xem thử và cho ý kiến:
Bản gốc bằng English(mình đã viết nó nên chưa biết có đúng không):
Everyone has a plan. It could be a wish, something that's specially harboured in their mind, or things that they've attempted to do and failed. Some people think that doing such things is ridiculous & unrealizable, some think not. And I'm on the second side. When I was young, I thought I could be like my father- being an aircraft-repairer. But I've soon realized how hard and time -consuming that job is. So since I grew up and got used to information technology, I've changed my mind a lot. I harboured a dream of being anyone related to information technology domain, may be a computer programmer, a computing corporation's staff, or being a game-maker's still OK. And afterwards, although I was still keeping my selection, but I've found it very hard to become anyone if my studying status keeps going down like how it's been recently. Sometimes I think I should give up, let future be as what it will be and think about what kind of lottery ticket should I receive to sell when there's none of possible jobs, event an extremely low-pay job. Immediately, my parents told me not to think so pessimistically like that. Due to their helpful advices, I've been back to my dream and tried to study harder, because studying's my main mission right now. Ultimately, I've inferred all possible results: a computing work will be great, but will be not good for eyes, brain and body; being an architect, I will have enough cash to sent back to my parents when they get old and impossible to earn money. Also, I can design my own dreaming manor, or helping country to build large, famous wonders, which could be compared with world's. But if I keep being lazy, studying badly, I can't be even a poor trash collector! Could I ?
Và kết quả sau khi google "ra tay":
Mỗi người đều có một kế hoạch. Đó có thể là một muốn, đó là cái gì đặc biệt harboured trong tâm trí của họ, hoặc những việc mà họ đã cố gắng để làm và không thành công. Một số người cho rằng làm như vậy là điều vô lý & unrealizable, một số nghĩ rằng không. Và tôi đang trên thứ hai bên. Khi tôi còn trẻ, tôi cứ nghĩ tôi có thể được như cha tôi-đang được một máy bay-repairer. Nhưng tôi đã sớm nhận như thế nào cứng và thời gian đó là việc làm. Như vậy, kể từ khi lớn lên, và được sử dụng để công nghệ thông tin, tôi đã thay đổi rất nhiều tâm trí của tôi. Tôi harboured một giấc mơ của bất cứ ai đang được liên quan đến công nghệ thông tin tên miền, có thể là một lập trình máy tính, một công ty máy tính của nhân viên, hay là một trò chơi-sẽ vẫn OK. Và sau đó, mặc dù tôi vẫn còn giữ được lựa chọn của tôi, nhưng tôi đã được tìm thấy nó rất khó để trở thành bất cứ ai nếu giữ tình trạng học tập của tôi đi xuống giống như nó được như thế nào trong thời gian gần đây. Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ cho lên, để cho tương lai được như những gì nó sẽ được và suy nghĩ về những gì loại vé xổ số nên tôi nhận được bán khi có không ai có thể có công ăn việc làm, một sự kiện rất thấp-trả công việc. Ngay lập tức, tôi đã nói với cha mẹ tôi không nghĩ như vậy pessimistically like that. Do lời khuyên hữu ích của họ, tôi đã quay lại giấc mơ của mình và cố gắng học tập khó khăn hơn, bởi vì học tập của chính sứ mệnh của tôi ngay bây giờ. Cuối cùng, tôi đã inferred tất cả các kết quả có thể có: một máy tính sẽ được làm việc lớn, nhưng sẽ không tốt cho mắt, não, và cơ thể; đang được một kiến trúc sư, tôi sẽ có đủ tiền để gửi lại cho cha mẹ của tôi khi họ có được tuổi và impossible để kiếm tiền. Ngoài ra, tôi có thể thiết kế của riêng tôi dreaming Manor, hoặc giúp đỡ để xây dựng đất nước rộng lớn, nổi tiếng phép lạ, có thể được so sánh với thế giới. Nhưng nếu tôi vẫn tiếp tục được lười, học tập badly, tôi có thể không được thậm chí là một người nghèo thùng rác bộ thu! Tôi có thể?
:D
Gì thì gì chứ google vẫn là...google!

Một vài chuyện vui trong IT

, , ,


Với nhiều người, hiện nay IT vẫn là thứ gì đó khá mới mẻ
Giới IT vẫn truyền nhau câu chuyện rằng một cô gái "tóc vàng hoe" đã bối rối khi nhận được thông báo: "Press any key to continue" (Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục) bởi cô không tìm thấy phím "Any" nào trên keyboard.:smile:

Hãng tư vấn Robert Half Technology đã phỏng vấn gần 1.400 giám đốc thông tin tại Mỹ và nhận thấy họ cũng từng gặp những thắc mắc na ná như vậy, chẳng hạn: "Sao tôi không thể cắm chuột không dây vào máy tính?", "Cậu xác lập lại (reset) Internet cho tôi với" hoặc "Tôi có thể tải phần mềm theo dõi UFO (vật thể bay không xác định) ở đâu?"...

Nhiều người rối lên vì "chồn ăn mất cáp", nhờ lắp cáp TV vào máy tính, hoặc thần tượng hóa các kỹ thuật viên, coi họ là siêu nhân có thể xử lý mọi vấn đề như "Con gái tôi khóa cửa phòng tắm, cậu mở khóa giúp được không?" hay "Tình hình thời tiết năm sau sẽ thế nào nhỉ?".

Không ít người sử dụng nhầm lẫn ổ CD-ROM với giá để đồ uống và nhân viên IT thường xuyên nhận được điện thoại thông báo "khay để tách cafe trên PC không bật ra".

Katherine Spencer Lee, Giám đốc điều hành của công ty Robert Half Technology, cho hay trước những yêu cầu như thế, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cần có kỹ năng và biết kiềm chế để không "phát khùng".
:furious:

Nghệ thuật ẩn dụ của Escher

,

Những bức vẽ của M.C. Escher là sự diễn đạt cho những khái niệm trừu tượng của toán học.

Maurits Cornelis Escher là một họa sỹ có năng lực đặc biệt về sự tưởng tượng toán học. Trong suốt cuộc đời của mình, ông luôn tự cho rằng mình "tuyệt đối ngây thơ trong việc tìm hiểu các môn khoa học chính xác". Thậm chí khi còn là một đứa trẻ, Escher đã mê mẩn với tính trật tự và sự đối xứng.
Nhiều tác của Escher đã trở thành những ý tưởng quan trọng cho nghiên cứu của các nhà toán học và tinh thể học trong lĩnh vực đối xứng màu. Năm 1954, triển lãm của ông đã được liên kết với hoạt động của Hội đồng Quốc tế của các nhà toán học ở Ansterdam. Cuốn sách đầu tiên của Escher (Tác phẩm Đồ họa của M.C.Escher) xuất bản năm 1959 đã gây được tiếng vang lớn trong giới toán học. Escher đã viết rằng nguồn động lực thúc đẩy ông chính là "niềm say mê sâu sắc đối với các định luật hình học của tự nhiên xung quanh chúng ta". Diễn tả các ý tưởng của mình qua các tác phẩm đồ họa, ông đã tạo ra những ẩn dụ thị giác đầy lôi cuốn cho những quy luật sâu sắc của khoa học.
Escher sinh năm 1898 trong thị trấn Leeuwarden, Hà Lan. Là con trai út của một kỹ sư, cậu đã lớn lên cùng với 4 người anh ở Arnhem. Mặc dù ba người anh của Escher đều theo đuổi khoa học hoặc kỹ thuật, nhưng hồi ấy Escher lại tỏ ra là một sinh viên kém toán. Với sự động viên của thầy giáo nghệ thuật ở trường trung học, Escher đã trở nên ham thích nghệ thuật đồ họa.

Năm 1919, Escher vào trường Kiến trúc và Nghệ thuật Trang trí ở Haarlem, với dự định theo học kiến trúc. Nhưng khi đưa tác phẩm của mình cho giảng viên De Mesquita, Escher đã được mời theo học nghệ thuật. De Mesquita đã có một ảnh hưởng sâu sắc đối với Escher, cả trên phương diện một thầy giáo, cả trên phương diện một người bạn cũng như một người đồng nghiệp.
Sau khi học xong ở Haarlem, Escher định cư ở Rome và đã thực hiện rất nhiều bức phác họa ở miền nam Italy. Ông có thể nhìn ra được những hiệu ứng thị thị giác đầy ấn tượng từ những chi tiết kiến trúc thông thường của các công trình tưởng niệm. Đó là ánh sáng và bóng tối trong ngôi làng nhỏ đầy những bậc cầu thang, là những ngôi nhà san sát nhau bám dần lên sườn núi rồi lại trườn xuống phía thung lũng xa xa. Và tương phản với viễn cảnh đó là một cận cảnh với những chi tiết nhỏ bé của tự nhiên hiện lên thật rõ ràng như thể được nhìn qua một thấu kính phóng đại. Trong xưởng vẽ của mình, Escher đã chuyển những bản phác thảo này thành những bức tranh khắc gỗ và tranh in đá tuyệt đẹp.

Năm 1935, vì tình hình chính trị trở nên ngày càng xấu đi, Escher đã cùng với vợ và hai con vĩnh viễn dời khỏi Italy. Sau hai năm ở Thụy Sỹ và ba năm ở Uccle, gần Brussels, họ định cư hẳn ở Baarn, Hà Lan. Ba năm cũng đủ để đem lại sự thay đổi bất ngờ trong tác phẩm của Escher. Hầu hết những tác phẩm ra đời trong giai đoạn này đều không xuất phát từ quan sát bằng mắt mà là từ sự tưởng tượng. Escher đã đi tìm kiếm sự diễn tả thị giác cho các khái niệm và đem lại sự biểu đạt sinh động cho những cảm nhận mơ hồ của con người. Khi làm như vậy, ông đã tìm thấy chính mình trong một thế giới bị chi phối bởi toán học.

Escher đã rất say mê và gần như bị ám ảnh bởi khái niệm về "sự phân chia đều đặn của một mặt phẳng". Trong suốt cuộc đời mình, ông đã thực hiện hơn 150 bức vẽ màu cực kỳ tài tình với những sinh thể lấp đầy mặt phẳng bằng các bản sao của chúng. Những bức vẽ này minh họa một cách phong phú nhiều dạng đối xứng khác nhau. Nhưng với Escher, việc phân chia mặt phẳng cũng là một cách thức để thâu tóm lấy sự vô hạn. Mặc dù, việc nhân bản những con bướm về nguyên tắc có thể được tiếp tục một cách vô hạn (điều này đem lại cảm nhận về sự vô hạn), nhưng Escher đã cố gắng chứa đựng sự vô hạn trong những ranh giới hữu hạn của một tờ giấy.

"Bất cứ ai khi rơi vào sự vô hạn, cả về không gian lẫn thời gian, càng lúc càng chìm ngập trong nó mà không thể dừng lại, thì đều cần những điểm cố định để làm mốc, nếu không thì chuyển động của anh ta sẽ không thể phân biệt được so với sự đứng yên", Escher viết. "Anh ta phải chọn ra từ vũ trụ của mình những phần tử có độ dài nhất định, xếp chung vào các ô, và để cho chúng lặp lại nhau trong một chuỗi dài bất tận".

Sau khi hoàn thành một số bức vẽ mà trong đó các hình họa thu nhỏ kích thước một cách vô hạn khi chúng tiến đến một điểm mất hút ở trung tâm , Escher đã tìm ra một cách để biểu đạt sự rút gọn lũy tiến theo chiều ngược nhau. Ông muốn các hình vẽ được lặp lại mãi mãi và luôn luôn tiệm cận nhưng không bao giờ đạt tới đường biên. Năm 1957, nhà toán học H.S.M. Coxeter đã gửi cho Escher một bản sao bài báo mà trong đó ông đã minh họa sự đối xứng hai chiều bằng một số bức vẽ của Escher. Cũng từ bài báo này mà Escher đã bất ngờ tìm thấy chính xác những gì mà ông đã tìm kiếm, đó là một kiểu hình họa hyperbolic của những tam giác. Từ việc nghiên cứu kỹ lưỡng hình họa này, Escher đã nhận ra được những quy tắc để cho những cung tròn cắt một đường tròn ở những góc vuông. Trong ba năm sau đó, ông đã thực hiện bốn bức họa khác nhau dựa trên những quy tắc này, trong đó bức Giới hạn Đường tròn IV là bức cuối cùng.

Thật thú vị là các mẫu hình tự tương đồng đem lại cho chúng ta những ví dụ về các hình họa có kích thước phân đoạn nhỏ bé, một sự mơ hồ mà Escher rất yêu thích. Vào năm 1965, ông đã thú nhận: "Tôi không thể tránh được việc cười vào tất cả những sự tất định của chúng ta. Chẳng hạn như, thật đáng buồn cười khi nhầm lẫn giữa hai chiều và ba chiều, giữa mặt phẳng và không gian..." Escher rất thích tạo ra sự nhầm lẫn các chiều, như trong bức Ngày và Đêm, một cánh đồng hai chiều bỗng biến hóa một cách bí ẩn thành những con ngỗng ba chiều. Ông cũng thích chỉ ra những mơ hồ và những mẫu thuẫn cố hữu trong thực tiễn khoa học thường ngày.

Trong giai đoạn cuối đời (Escher mất năm 1972), Escher đã viết: "Trên tất cả, tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được trao đổi ý tưởng với các nhà toán học. Họ thường xuyên đem lại cho tôi những ý tưởng mới, và đôi khi có cả một sự tương tác qua lại giữa chúng tôi. Họ thật là vui tính, đúng là những quý ông quý bà thông thái!"
(Dịch từ Wikipedia)
Những tác phẩm khác:














Ông quả là một họa sĩ tài ba
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31