Why Black? Why Death and Why Angel?

To be or not to be?

Trưa cuối tuần...

Mở đầu vô mình phải chửi thằng căn-tin ký túc xá một cái cái đã, thiệt tình, mọi lần mình vừa ăn vừa chửi, còn lần ni vừa lóc cóc bàn phím vừa chửi, cơm chi mô ăn dở còn đắt nữa chứ!
Trưa ni mình ra ngoài ăn, trưa qua cũng rứa, rẻ hơn mà lại ngon hơn, chỉ tội mỗi cái là buộc mình phải bước qua cổng đi ra ngoài..hic hic...mình nhác!

Mọi lần mình đi dạy vẫn phải đạp xe, khổ thiệt, đạp 45' mỗi lượt đi về như rứa, ở cái SG ni bụi bặm, H1N1 nữa chứ...gừ.. hè hè..nhưng chiều qua, sáng ni mình mượn được xe thằng em trong phòng, chiếc Jupiter của hắn chạy đã thiệt... Sướng a rứa, mà lên mạng xem giá tới 26 triệu luôn, mắc kinh!!! giả sử mỗi tháng mình để dành được 1 triệu thì 2 năm sau họa may mới có chiếc xe chạy, dã man, tội cái phận nghèo của mình quá, ri thì làm răng chở người iu đi chơi trời?!
Hè hè...mà mình đang viết chi ri hè?! À, định lên ca ngợi chiếc xe, sáng ni chạy sướng, trời SG có mưa bay nhè nhẹ, mát dịu, âm u chút xíu...nhưng nói chung là tuyệt vời cho một ngày cuối tuần! Ôiiiiiiii tiếc là không có người iu để chạy đi chơi, đi uống cà phê, trà sữa chi đó ngắm mưa lãng mạn lắm a...
Hì hì...khùng rồi, mới đi ăn về rảnh quá mà!!! Thôi, chơi game đã, xong 1/2 ngày nghỉ cuối cùng của tuần! p

Chiều cuối tuầnSáng cuối tuần

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31