The Reader & The Notebook
Friday, March 19, 2010 7:44:42 AM
Phải cảm ơn anh bạn Liêm tết rồi đã copy cho mình 2 tập phim hay này, mặc dù vì nó mà 2 đêm liền ngủ muộn dậy muộn, nhưng âu cũng khá đáng!
The Reader, phim lâu lắm rồi mà giờ mới có dịp xem, dường như những cảnh quay không lời lại nói lên nhiều thứ hơn cả có lời, sự day dứt rất trần tục, rất tầm thường, nhưng đó lại là thứ gần gụi nhất với con người, với những thứ đã, đang và tiếp tục xảy ra trong thế giới con người... Bởi thế mà dù xem xong cảm thấy tâm tư hơi nặng, hơi ảo não đôi chút nhưng vẫn thấy hay, thấy thích. Có một chút xác thịt trong phim, đối với những kẻ giả dối đạo mạo có lẽ nhăn mặt, nhưng quả thật với mình lại thấy là sự gắn bó khá quan trọng trong phim! Nhờ những thứ tầm thường mà đi vào lòng người xem, để lại cho họ một thứ gì đó để nhớ, để biết mình vừa xem gì xong, để có những cảm nhận về tồn tại của bản thân...có lẽ lại hay hơn Avatar 3D kia xem xong mà không còn cảm xúc đọng lại chăng?
The Notebook, sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại như Reader, nhưng lại thêm cả sự đan xen giữa câu chuyện kể và đời sống thực tại, một kết hợp khá thú vị, như một câu truyện đã đọc mà mình muốn trích ra chút - Một thế giới robot có nhân dạng như con người phát triển, chiếm lĩnh, một cô gái kiên cường chống lại thế giới đó, cùng một chàng trai, để đến cuối cùng khi đã thành công, cô gái nhận ra rằng mình cũng chính là 1 con robot, cô gái tự sát! The Notebook thì không nặng nề như thế, ở nó tạo cho người xem một thứ tình cảm trong trẻo, nhẹ nhàng, rung động, cảm xúc và thực, thực có lẽ cũng nhờ những đoạn ân ái giữa 2 nhân vật chính mà câu truyện không quá bay bổng. Đọng lại trong Notebook không những nhờ kịch bản, nhờ diễn xuất mà còn nhờ tính cách nhân vật trong câu truyện, chàng trai nhân vật chính, một câu nói mà mình vốn rất thích khi anh ta nói với cô gái "Em hãy sống cho chính mình, hãy yêu thích vì mình thích, làm vì mình muốn làm; đừng làm điều đó vì người khác, vì ba mẹ hay vì ai...." Đôi khi bạn cho tôi ích kỷ, nhưng một cuộc sống thây ma, bù nhìn để người khác sắp đặt dù là ba mẹ không phải là lựa chọn hàng đầu của tôi. Dĩ nhiên, trong một chừng mực nào đó, những lời khuyên đầy kinh nghiệm cần phải xem xét, lòng hiếu thảo cần được đưa lên, hay những đức tính khác một con người đầy tính nhân bản cần có.
Sẽ thật tiếc, như người không xem được một cuốn sách hay, dẫu chẳng chết chóc gì ai, nhưng sẽ mất đi một cơ hội làm giàu cho chính mình, tại sao không dành ra một ngày đẹp trời gần nhất có thể để đọc sách, để xem phim nhỉ?!










