13 - 10
Friday, April 16, 2010 3:53:13 PM
Từ khi vào ktx vẫn có thói quen ăn căn-tin, mỗi bữa 13k, vị chi mỗi ngày là 26k cho việc ăn trưa và tối. Tháng vừa rồi nghèo, tháng này lại bỏ tiền ra mua cây guitar, vậy là đói!
Mấy hôm nay toàn vác xác qua cái chung cư đối diện ktx ăn cơm, ở đó mỗi đĩa chỉ 10k, mỗi ngày tiết kiệm được 6k, cũng đáng!
Cuối tháng mới có tiền, còn hơn 10 ngày nữa, với xăng xe và ăn uống, chắc lại thâm hụt nữa rồi...
Từ khi thiếu hụt, đói, phải tính toán chi tiêu kỹ hơn, phải lo lắng cho cái tương lai gần, ra trường, kiếm việc, kiếm nhà, kiếm vợ, kiếm con...tự dưng thấy cái lo của người lớn đâu đó đã đến rồi...
Nhanh, một chút vô vọng, mịt mờ...










