Why Black? Why Death and Why Angel?

To be or not to be?

Những chiều

Đi làm...mệt mỏi...
Không phải là mệt mỏi vì đi làm, mà mệt mỏi vì tâm trạng chưa muốn đi làm, còn đương phân vân...
Phân vân giữa bạc tiền, giữa con đường học hành, giữa sự nghiệp, giữa giải trí...

Mỗi chiều về không ít thì nhiều mưa rơi...Có ngày là vài hạt trên tay trên áo, có ngày là thấm đẫm áo dính vào người, gió lạnh run...
Mưa SG như cô gái đỏng đảnh, vụt đến, dạt dào và nặng hạt, rồi đi như chưa từng có...
Còn đến nửa năm mới ra trường, còn một cái luận văn tốt nghiệp chuẩn bị làm, nhưng cũng muốn đi làm trước để có kinh nghiệm, để chuẩn bị sẵn một chỗ khi rời trường... Nhưng mệt mỏi, chưa toàn tâm toàn ý để đi làm được, còn biết bao là suy tính cho tương lai, biết đâu là du học, cũng đáng để ước mơ lắm chứ.
Không thích con đường chuyên sâu của ngành này, nhưng nếu đã theo con đường học vấn thì phải chuyên sâu...Vì chuyên sâu vào thì gắn với học thuật, ta thích đi làm kiếm tiền hơn, giàu hơn...nhưng mà, có cái bằng thạc sỹ cũng sướng...sao nhỉ? Luẩn quẩn...luẩn quẩn...
Đi làm ngày 8 tiếng, mà ngồi không tập trung, chỉ mong ra về để chơi game, gặp bà xã game 8 chuyện, "bắn giết", lên level, ép đồ cho mạnh... Ngồi làm việc mà viết blog, chat chit với mấy cô bé trên mạng, với bạn bè...
Mỗi sáng ra đi với sự hứng khởi, một đoạn dài xe máy, một đoạn ngắn cuốc bộ nhìn trời gió, nhìn mây, mỗi buổi chiều ra về với sự uể oải, chán chường, một đoạn ngắn đi bộ ngóng cho nhanh, một đoạn dài xe máy chán nản...
Lương mỗi tháng 3 triệu thì mình làm được gì nhỉ? Chỉ đủ sống...
Chuẩn bị dẫm vào cuộc đời bụi bặm mà lòng đã nản nản muốn buông xuôi...sao giờ nhỉ?!

Mưa rơi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31