Sáng cuối tuần
Saturday, August 8, 2009 1:44:12 AM
Và...sẽ thật là bất công nếu mình chẳng chêm vào cái blog iu này một bài viết về buổi sáng cuối tuần của mình, như thường lệ, một ngày cuối tuần.
2 bài điếu ca lần trước mình viết vào ngày chủ nhật, còn bài đang viết ni thì là thứ 7, sáng thứ 7, tính ra cũng là cuối tuần mà, hihi, nên chắc sẽ chẳng có gì để mà kiện cáo ở đây đâu nhỉ?!
Bi giờ là 8h32' sáng thứ 7, ngày 8/8/2009, mình vừa mới dậy..hic hic..bên cạnh là 1 ly sữa
hỏi tại sao ngủ nướng, dậy muộn vậy ư? đơn giản vì ngày ni là cuối tuần, mình được nghỉ ngơi xả hơi mà, với lại đêm qua thức tới gần 2h để coi Smallville lận, nên dù có muốn cũng chả dậy sớm nổi
2 bài điếu ca lần trước mình viết vào ngày chủ nhật, còn bài đang viết ni thì là thứ 7, sáng thứ 7, tính ra cũng là cuối tuần mà, hihi, nên chắc sẽ chẳng có gì để mà kiện cáo ở đây đâu nhỉ?!
Bi giờ là 8h32' sáng thứ 7, ngày 8/8/2009, mình vừa mới dậy..hic hic..bên cạnh là 1 ly sữa
hỏi tại sao ngủ nướng, dậy muộn vậy ư? đơn giản vì ngày ni là cuối tuần, mình được nghỉ ngơi xả hơi mà, với lại đêm qua thức tới gần 2h để coi Smallville lận, nên dù có muốn cũng chả dậy sớm nổi
Hì hì..tuần vừa rồi mình làm việc khá tốt, nói chung là hài lòng, training của công ty thì chỉ có 1 buổi, còn lại là ngồi lên mạng download, viết code, hehe..lợi dụng máy của công ty để down hơi bị nhìu...
Nhớ lại ngày đầu tiên đi thực tập thiệt đúng là địa ngục, mệt, mỏi, nhức đầu, rã rời...nói chung là muốn đứt mạch máu não mà ngỏm luôn a! Ngày đầu của tuần này cũng rứa, bay vô code mà mình có biết chi mô, lại còn theo mô hình "3 bớp" nữa chứ, truy xuất xuống cơ sở dữ liệu đồ tùm lum, mà trước giờ mình đã đụng chạm gì đến nó đâu! Hic..nhưng giờ nó đòi đụng mình và đã đụng, cũng đành phải cắn răng bay vô làm thôi, hihi...mà nhờ rứa, nhờ khó khăn rứa mình mới biết thêm được nhiều cái hay ho, thấy được những thiếu sót lớn của mình!
Chà, tuần ni cũng hơi buồn chút xíu nữa, vì nếu ở Huế thì mình đã có vài dịp đi chơi đã đời rùi, rứa mà phải rúc thân trong ni, ngày mô cũng ngồi code, điều hòa lạnh cả người... --> Sau ni phải cố gắng làm cái gì liên quan đến kinh doanh thôi, làm nhân viên văn phòng ngồi 1 cục thấy thảm quá, tù túng chân tay, dễ phát bệnh, đau mông, cận thị, béo phì...hic..ghê!
Chà, than vãn rứa đủ rồi, chừ phải đọc báo chút xíu, nắm tình hình các người đẹp trên thế giới, hehe, mấy tờ báo lá cải nhìu chiện cho người nhìu chiện, rùi sau đó phải OT 2 ngày nghỉ quý giá cho xong việc nữa!










