My Opera is closing 3rd of March

Nhung ky niem kho quen

Lee611

Tâm Sự buon

Tham gia vào dd từ năm 2006.Có biết bao kỷ niệm mà Lee ko kể hết đc.
Nhớ nhất là lần off đầu tiên tại MC.
Lee có đăng ký nhưng kô nghĩ mình sẽ tham gia.
Lee kô ngờ dd lại có 1 Smod nhiệt tình như vậy. Anh Dũng đến tận nhà đón Lee. Lúc đầu chỉ có Lee, anh Dũng, Mắt 1 mí. 3 anh em tưởng kô tổ chức off đc vì TV tham gia ít quá. Nhưng sau đó còn có anh Đạo, naniQuyen....
Cũng khá đông, buổi off diễn ra suôn sẻ.
Một kỷ niệm vui đáng nhớ.
************************************************** **********
Trước khi đọc tiếp mọi người click vào http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=94277 để xem qua nhé.
Chuyện qua nửa năm rồi,có lẽ kô ai còn nhớ....
Sáng 1/7/2008.Lee gặp anh Dũng. 2 anh em cùng chị Trang đến nhà Tiến.
(Đó là ngày mà lẽ ra Lee phải xuống HN để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhưng khi nghe anh Dũng tâm sự Lee đã hoãn lại 1 ngày, mặc dù Lee & T ko phải bạn bè thân thiết )
3 anh em cùng 1 vòng hoa trắng ....Thật ảm đạm và lạnh lẽo.
Nhìn vào bức ảnh và dòng chữ "Hưởng dương 19 tuổi" kô ai kô thương tiếc.
mấy anh em ra về, cố gắng nói những chuyện vu vơ để vơi nỗi buồn.
Anh Dũng nói" thôi mày chịu khó ở đấy, lúc nào anh đốt dollar xuống cho mà đánh bạc" rồi quay sang nói với Lee " thằng này sống tình cảm lắm em ạ, hồi trước nó nhắn tjn tâm sự với anh suốt"
Chuyện qua rồi.........Đành thôi
Một kỷ niệm buồn mà có lẽ kô chỉ Lee mà cả anh Dũng và chị Trang sẽ ko bao giờ quên.__________________________________________________ ____________

Với dd kỷ niệm vui có, kỷ niệm buồn cũng có.
Chia tay với dd Lee cũng nhiều tiếc nuối.
Chưa bao giờ Lee thấy mệt mỏi và chán chường như lúc này.Muốn tránh xa tất cả để chui vào 1 góc thu mình lại. Kô còn muốn liên lạc với 1 ai.
Lee kô nghĩ 1 ngày nào đó mình sẽ như thế này. Luôn day dút và dằn vặt bản thân.Có những chuyện xảy ra kô ai muốn nhưng dư âm nó để lại kô dễ gì quên đc .
Trước khi viết bài này Lee cũng rất băn khoăn vì dd bây giờ chỉ toàn chém gió là chủ yếu. Nhưng Lee vẫn muốn đc nói ra. dù có thể ko ai hiểu cả. ..... Thôi, Lee cũng quen rồi...
Đây là bài viết cuối cùng, tâm sự cuối cùng mà Lee muốn chia sẻ với mọi người.
Hi vọng mọi người không vô cảm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28