Ngọc Thư

Subscribe to RSS feed

Học tiếng Nhật

Sáng thứ 4 chị hàng xóm dẫn mình đi đăng kí và vào học luôn ,2 giáo viên dạy mình đã lớn tuổi nhưng rất vui tính cùng chung nhóm học buổi sáng có 4 bạn khác ngừơi Phi,TQ ....còn gì nữa không nhớ !Mới đầu cũng hơi sợ sợ vì ai vào học ở đấy cũng đã biết qua trường lớp nhưng mình thì chỉ tự học thôi sợ theo không kịp ,nhưng may mắn là mình cũng nghe được bập bõm nên cũng không khó khăn lắm . vui nhất là giáo viên hỏi mình học tiếng Nhật ở Vn hay sang đây mới họcvà khi nghe mình bảo học trên vi tính thì cô rất ngạc nhiên và bảo"すごい" ( thật tuyệt vời) !Tuần mình học lại trúng ngày lễ hội búp bê của Nhật nên giờ nghỉ giải lao còn được ăn bánh ,uống nước ngọt miễn phí nữa chứ.Tối thứ 6 cũng có 1 lớp học không lẽ lại nhờ người ta thì kì quá nên sau nhiều giờ đắn đo suy nghĩ mình đã quyết định đi đăng kí học 1 mình ....( liều ghê) sau một lúc vật lộn với giáo viên thì mình cũng đã đăng kí xong và vào được lớp học . Từ bây giờ mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn đây vì ngòai việc học ở quận ra thì chị hàng xóm cũng sẽ dạy thêm cho 2 buổi nữa , coi như việc học tạm ổn rồi giờ chỉ còn tìm 1 việc làm thích hợp nữa là ok.

Tuyết ....rơi !

Vừa bứơc ra cửa định ra ga đón chồng thì nhìn thấy những bông tuyết bay bay thật đẹp ,lần đầu tiên mình nhìn thấy tuyết đấy ,thú vị lắm. Thế là cả nhà được dịp tranh thủ chay ra đường chỉ để nghich tuyết và chụp hình.Tiếc thật ,tuyết chỉ rơi duy nhất có một đêm nên chơi không đã và hình chụp cũng không đẹp nữa chứ.

chồng tôi có vợ bé

cry cry Sốc quá đi thôi,cứ tưởng chồng thương vợ con lắm nên mới cố gắng bảo lãnh vợ con qua cho gia đình đòan tụ.Ai ngờ chồng tôi ở đây đã có vợ bé được gần 2 năm rồi ,mới qua tôi đã ngi ngờ cái kiểu đi sớm về trễ rồi nhưng vẫn tin vào lời giải thích ngọt ngào của chồng ,nhưng giờ thì chồng đã thưà nhận có vợ bé rồi nhé,lại còn bảo cái con vợ đó cao ,to,xấu xí lắm(hic..hic đã lỡ rồi thì phải chọn con nào đẹp đẹp một tí cho khỏi mang tiếng chứ)nhưng nó uy quền lắm ngày nào mà 10 giờ chưa thấy chồng tôi tới là nó gọi điện réo liền đã vậy thích thì cho về sớm với vợ lớn một tẹo không thích là cho ở tới 10 giờ đêm luôn ,ngày nào về tới nhà chồng tôi cũng bơ phờ ,tóc tai bù xù chỉ kịp tắm rửa ăn cơm xong là lăn đùng ra ngủ hà .Người ta công khai vậy đấy mà tôi nào dám đi đánh ghen đâu ,không phải sợ vì tôi ốm yếu làm không lại mà vì tới đó làm um lên thì xấu mặt cả hai vợ chồng ra ,không khéo cảng sát còn cho vào đồn uống nước trà ,tệ hai hơn nữa cô vợ bé ấy giận lên không chu cấp cho chồng tôi nữa thì cả gia đình tôi chết đói như chơi.Thôi thì đành nhường nhịn làm kiếp vợ lớn vậy .sad
À quên cô vợ bé ấy có tên là TOSHIBA

cuộc sống mới !

Thế là mình sang nhật đã được hai tháng rồi cơ đấy! smurf Cuộc sống mới cũng thú vị nhiều đối với mình ,trước tiên là vấn đề an tòan giao thông ,ở đây thì không sợ tự nhiên bị tông xe cáiầm lăn đùng ra chết rồi đấy vì dân Nhật cực kì tuân thủ an tòan giao thông ,vả lại họ lại ưu tiên phương tiện di chuyển là xe căng hải ,xe đạp,xe điện rồi mới tới xe hơi cho nên xe cộ không tấp nập như việt Nam mình ,xe ít nên khói bụi cũng ít mới qua thì tôi chóang nhất vấn đề đi lại vì đi dâu cũng phải cuốc bộ khá xa để đến ga đi xe điện cuối cùg hai mẹ con chiu không nổi nên đã dụ anh chồng mua được hai chiếc xe đap mới toanh giờ thì có thể vi vu chở con đi vòng vòng rồi(việt Nam đi xe tay ga cơ đấy),đường xá thì sạch sẽ vì không vứt rác bừa bãi,vấn đề ăn uống thì cực vệ sinh vì tòan ăn đồ siêu thị ôơ(không sợ đồ ăn Trung Quốc nhập lậu sang nên chắc ung thư ít hơn nhất .Trước khi tôi đi bạn bè cứ hù rằng sang Nhậtthức ăn khó ăn lắm nhưng xui một cái là thứ gì Nhật bán tôi cũng ăn được ( trừ cá sống ) mới đau cho cái bao tử chồng tôi chứ! p nói về Nhật thì giống gì cũng đắt đỏ hồi mới qua ra siêu thị nhìn giá xong đứng tính ra tiền Việt không dám mua nhưng giờ cứ đứng nhẩm như thế thì chết đói mất thôi,thời tiết thì ôi kinh khủng quá tôi sang trúng ngay mùa đông idea lúc nào cũng phải ở trong phòng bật lò sưởi chán chết đi được mong sao tới mùa hè nhanh nhanh còn dẫn con đi khám phá nước Nhật nữa chứ.

Nothing to say at this moment

Nothing