My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Pin bị chai rồi !

Pin bị chai rồi ! magnify
Quái quỉ là trong những ngày mình chủ đích ở nhà để giết “nó”, thì “nó” lại giết mình. Ban đầu mình cũng hăng máu định chống trả, nhưng máu vừa bốc lên đã xẹp xuống, mình nằm chết dí và kết thúc 3 ngày nằm nhà với thất bại ê chề.

Hôm nay ngồi mới lẩn thẩn, tớ nghĩ ra cái này. Con đường lân la đi với âm nhạc của tớ có lắm chỗ rẽ ngang rẽ dọc, nhưng tựu trung lại có thể tóm tắt thế này

- Từ hồi cấp 3 trở về trước là mê đắm với country và folk, thêm vào đấy là nhạc tiền chiến lãng mạn. Đầu óc lúc nào cũng treo cành cây, với cảnh các anh con trai tỏ tình dưới cửa sổ, các cô gái thì tung tăng trên đồng cỏ, bầu trời thì trong xanh mà nỗi buồn cũng trong sáng. Lúc nào cũng thấy yêu đời, đi đâu cũng nhâm nhẩm hát dù chẳng có lấy một cái đài cho tử tế.

- Giữa cấp 3 cho đến gần hết những năm đại học là thời của The Beatles, của Rock ‘n Roll, của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn, của rất nhiều những ban nhạc rock khác mà ban nào tớ cũng chỉ biết một ít. Đó là những ngày sống thoải mái và tự do, đúng như kiểu “ob la di, ob la da, la la how the life goes on !”

- Gần cuối đại học, bắt đầu đổ đốn nghe jazz. Louis Armstrongs, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Tony Bennett… Rồi lang thang sang nghe Jazz-pop, rồi Bossa Nova ….

Thế mà bây giờ…..

Nhìn lên giá đĩa, mới phát hiện dạo này mình toàn mua những thể loại mà nghĩ cũng thấy buồn cười. Pure relaxation này, Peace of mind, Peaceful blue grass, Refresh your spirit rồi lại Release your mind…. Quái quỉ cái xã hội này ! Mấy hôm nằm nhà, lại nghe Lạnh của Khồng Tú Quỳnh và Ngộ nhận của Từ Minh Hy mới chết chứ ! 

Tỉnh giấc đi thôi ! =))


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28