Những từ đẹp nhất
Monday, May 18, 2009 5:11:00 PM
Mặc dù tớ cho là còn nhiều từ khác cũng xứng đáng đứng vào danh sách này lắm, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, và ta tạm bằng lòng với 31 từ do British Council bình chọn này vậy.
• Mother
Không phải ngẫu nhiên mà từ “mẹ” ở hầu hết các ngôn ngữ đều bắt đầu bằng phụ âm “m”, một trong những âm dễ phát âm nhất. Bật nhẹ môi, nhẹ như hơi thở, mọi đứa trẻ đều dễ dàng gọi tên đấng sinh thành ra mình. Tình mẫu tử là thứ tình cảm bền chặt và thiêng liêng nhất trên cuộc đời này, hơn cả tình yêu vì theo tớ, tình yêu đôi khi còn đòi có sự đáp trả, còn tình mẹ là vô điều kiện.
• Passion
=)) cứ lần nào nhìn cái ảnh này tớ lại nghĩ nếu bức ảnh này có âm thanh, hẳn sẽ nghe thấy chàng trai hốt hoảng nói “em ơi, bình tĩnh nào!” – nhưng cô gái sẽ không dừng tay. Đúng như passion – đam mê là không chần chừ !
• Smile
• Love
Không cần nói nhiều nữa, đến một nửa giấy mực của nhân loại đã đề cập đến vấn đề này rồi. Nhưng dù sao tớ cũng xin nhiều lời mà nhắc lại câu nói của một vĩ nhân nào-đó-tớ-chả-nhớ “Trong cuộc sống này, hãy tin vào sự tồn tại của tình yêu sét đánh”.
• Eternity
Trong một số nền văn hóa, bươm bướm tượng trưng cho sự tái sinh trong một cuộc đời mới, sau khi nằm yên trong kén trong một thời gian dài. Đó chính xác là biểu trưng cho sự vĩnh viễn – eternity. Nào, đọc chậm rãi, trọng âm nhấn vào âm thứ hai, thấy sự vĩnh viễn mới nhẹ nhàng làm sao. Một trong những từ có phát âm duyên dáng nhất mà tớ biết.
Tuyệt vời, hoành tráng, lộng lẫy, tráng lệ … Có ai nghĩ ra được mỹ từ nào cho “fantastic” nữa không đây?
Chà, định mệnh. Hai chữ này giải thích được cho nhiều thứ hơn bất kì điều gì trên thế giới này.
• Liberty
Tớ không tìm được nhân vật nào xứng đáng với từ này hơn Che Guenava, với câu nói “Tôi không phải là một người giải phóng. Những người giải phóng không tồn tại. Mọi người giải phóng cho chính bản thân mình”.
• Freedom
”Liberty is the right to choose, freedom is the result of that choice”.
• Tranquility
Quiet and peaceful – Yên tĩnh và thanh bình
• Peace
"Tự do – không gì hơn là một giấc mơ, nếu chúng ta không đấu tranh để giành được điều đó"
Những bông hoa, sự hi vọng, sự hứa hẹn.
Ánh mặt trời, hay niềm hạnh phúc
• Sweetheart
Người yêu dấu. Hay thật cho sự kì diệu của ngôn từ, khi bạn có thể gọi người mình yêu là “trái tim ngọt ngào”. Rất thẳng thắn, và không một chút mỉa mai.
• Gorgeous
Theo từ điển Oxford, gorgeous có hai nghĩa “very beautiful” và “with very deep color”. Since red is my favourite color, to me, this picture is “gorgeous”.
Nào, bạn lên vào một trang web nghe nhạc đi, search “Cherish” theo tên bài hát và “Kool & The Gang” theo tên ca sĩ. Rồi, ngân nga nào “Cherish the love we have, we should cherish the life we live… cherish the love, cherish the life…..”
• Enthusiasm

‘Strong feeling of excitement and interested in something” – đây là gia vị để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn đây.
• Hope
“Mọi thứ đều có một vết rạn nứt, đó là cách để ánh sáng có thể len vào”.
• Grace
Grace là một từ may mắn, vì đã có một định nghĩa sống cho nó. Như chính cái tên của mình – Grace Kelly – một trong những người phụ nữ duyên dáng và thanh tao nhất mà tớ được biết. A princess in real life.
• Rainbow
Không cứ phải nhìn thấy cầu vồng trên bầu trời con người ta mới có hi vọng. Bởi lẽ đâu thể cứ phải chờ sau cơn mưa để được thấy hi vọng đâu. Hãy chú ý một chút, dù bạn ở đâu, bóng dáng của cầu vồng vẫn luôn bên cạnh.
• Blue
Không chỉ là màu xanh, blue còn để chỉ một nỗi buồn nhẹ nhàng và u uẩn, và hơi “sến”. Và để tăng tính sentimental cho chủ đề này, tớ chọn bức ảnh trên với lời chú thích “Out of blue comes yellow”
• Sunflower
Niềm vui, sự tươi tắn, và còn gì gì đó nữa. Hoa hướng dương chỉ đẹp khi ở trên cánh đống, nếu ai đó đem hoa hướng dương vào phòng, thì đó quả là một sự tàn nhẫn.
• Twinkle
Nghe vui vui và khiến mình dễ nghĩ đến một niềm vui trẻ con với câu hát “twinkle twinkle little stars…”. Tớ yêu tất cả những từ có nhạc điệu, twinkle này, wrinkle này, crinkle này… Chúng khiến tớ cảm thấy vui một cách vô cớ dù chỉ cần mấp máy môi. Đôi khi trong cuộc sống, có nhiều thứ twinkle và crinkle xung quanh mình mà mình không đủ tinh tế để nhận ra nữa.
• Serendipity
Một trong 10 từ khó dịch nhất trong tiếng Anh – Serendipity chỉ sự tình cờ khám phá ra một thứ trong khi đang chủ đích tìm kiếm một thứ khác. Tớ để ảnh của Alexander Fleming, bởi lẽ ông đã tạo ra một trong những serendipity tuyệt vời nhất cho cuộc sống.
• Bliss
Niềm hạnh phúc tột đỉnh – tớ cho rằng đó là giây phút khi hai tâm hồn được kết nối thông qua câu nói “I do”.
Một trong những giai điệu đẹp nhất, nhưng tiếc là chúng ta đều chỉ được nghe khi chưa đủ nhận thức và cho đến khi bắt đầu có khả năng ghi nhớ, thì chẳng bao giờ được nghe lại nữa rồi. Thôi thì tạm thời nghe Brahms’ Lullaby, một sự mô phỏng không hề tệ chút nào. Cũng là một trong những giai điệu đẹp nhất của loài người.
Sự tinh tế, tinh vi, tinh xảo.
• Renaissance
Thời kì Phục hưng, hay một danh từ được dùng để chỉ những người tinh thông và am hiểu nhiều lĩnh vực. Đại diện xứng đáng nhất của từ này không ai khác chính là Leonardo da Vinci, một họa sĩ, bác sĩ, kĩ sư, kiến trúc sư .. và sự tồn tại của ông đã mang lại sự nổi tiếng cho ít nhất một con người hiện đại là Dan Brown.
• Cute
Không phải là những thiếu nữ nhíu mày trợn mắt làm dáng trước ống kính mới được gọi là dễ thương. Như thế này mới đúng là “cute” này – quả là một hình mẫu cho cuộc sống hôn nhân cuối đời của bất kì ai.
• Cosy
Nhắc đến sự ấm cúng, tớ cứ luôn nghĩ đến ba thứ. Thứ nhất là căn phòng của mình, với một lọ hoa tươi trên bàn, sách vở trên giá, nến cháy trên bậu cửa sổ, mùi tinh dầu nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí và một đĩa nhạc đang sẵn sàng để tớ nhấn nút play. Thứ hai là một ngọn lửa cháy bập bùng, reo tí tách trong đêm tối. Và cuối cùng, là một tách cà phê bốc khói giữa trời giá lạnh, mùi thơm đắng tỏa ra và tuyệt nhất là có một người bạn để chia sẻ. Isn’t it great?
• Butterfly
Bướm được xem là hiện thân cho linh hồn của con người, dù họ còn sống, đang hấp hối hoặc đã chết. Một tín ngưỡng của người Nhật cho rằng nếu một cánh bướm lạc vào phòng khách và đậu trên tấm mành tre, người mà bạn yêu nhất đang trên đường tới gặp bạn. Tuy nhiên, bướm với số lượng nhiều lại là một điềm xấu. Thế cho nên, chỉ cần một cánh thôi. Những thứ đẹp đẽ thường không đi chung với nhau. Và đúng là bao giờ những tấm ảnh đẹp nhất về butterfly cũng chỉ có một con.
Mà nếu bạn để ý một tí, thì Butterfly nếu viết bằng chữ Hán thì là “Điệp”. Nghĩ lan man ra một tí, thì thấy là những người như tớ đây thì không nên có nhiều, dễ gây hại cho xã hội và cộng đồng. Thế nên, chỉ cần một “Điệp” thôi là đủ rồi, vừa đủ cho một điềm may mắn.
-------
Thế là hết 31 từ rồi đấy. Nhưng sao tớ vẫn cứ cảm thấy thiêu thiếu thế nào ấy. Mạn phép British Council, tớ sẽ thêm vào đây từ số 32.
• Ego
Bản ngã, cái tôi, nhận thức về tầm quan trọng và giá trị của chính bản thân mình. Đây mà không phải là một trong những từ đẹp nhất thì có phải là thiếu sót lớn không? Và để minh họa cho từ này mà không dùng hình sau thì có phải là một thiếu sót càng lớn nữa không ?












