Thế đấy, họ tài năng và xinh đẹp như thế ....
Friday, May 8, 2009 5:27:00 PM
Trong lúc lang thang trên một số tờ báo lá cải, tớ đọc được bài viết này về gia đình ca sĩ Quang Dũng – Jennifer Phạm. Một ca sĩ nổi tiếng hẳn rồi, còn kia là một cô hoa hậu, hẳn nhiên là xinh đẹp. Đọc bài viết có đoạn “Dù đang theo học khoa Dược ở Đại học Irvine, nhưng với tình yêu và lòng ngưỡng mộ chồng một cách sâu sắc, Jennifer không thấy có khoảng cách tri thức với chàng ca sĩ chưa một ngày đến giảng đường, ngược lại, Jennifer cho biết, cô còn được học hỏi nhiều ở chồng từ cách sống, sự kiên trì vượt khó, đi đến thành công như hôm nay….” , đã thấy hơi hơi có mùi PR quá mức. Nghĩ thế nhưng tớ mặc kệ, vì nghĩ thôi người ta muốn nghĩ gì là chuyện người ta.
Nhưng mà, xin có lời với đôi vợ chồng nổi tiếng này, tớ không rõ anh chị giỏi giang thế nào, nhưng thấy việc đặt tên đứa con là An Nam đã khiến tớ nhìn hai người với ánh mắt hơi khác rồi đấy. Tiếng Việt, mà cả tiếng Anh thiếu gì cái tên hay tên đẹp, tại sao lại phải lấy cái tên nước mình thời nô lệ ra để đặt tên con thế. Cái này tớ nghĩ không nghĩ là do lí do chính trị (cô Jennifer sống ở Mỹ có khả năng là theo lập trường chính trị khác), bởi lẽ chính trị có là gì thì tình yêu quê hương và tổ quốc vẫn là điều quan trọng. Và việc đem cái tên tổ quốc mình thời nô lệ ra để đặt tên cho bất cứ ai, bất cứ cái gì đi nữa, theo tớ là sự thể hiện một phông văn hóa kém, và cái này thì không thể biện minh được, dù bằng cấp học vấn của họ có thế nào đi chăng nữa.







