My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Age of Innocence

Hôm nay lại một ngày 8 tháng 12 nữa, một ngày dành cho mình nghĩ về John, về Beat hay đúng hơn là nghĩ về những cảm xúc mà ngoài “tứ quái” ra có lẽ không ai có thể gây ra cho mình được như thế nữa. 

Ngày trước trong lúc đọc review về A Hard Day’s Night, đọc được một câu ai đó viết rất tâm đắc, và phải là một người rất hiểu về Beatles mới có thể viết được những lời như thế.

“…. The Beatles không bao giờ lỗi thời. Những chàng trai của thập niên 60s, tràn đầy sức sống và hồn nhiên, họ đại diện của cả một thời kì mà ta tạm gọi là “thời thơ ngây” – Age of Innocence. Họ trẻ trung và cho đến tận bây giờ, sau 40 năm, họ vẫn trẻ như thế…”.

Tất nhiên review này là viết cho cảm xúc khi xem A Hard Day’s Night, giai đoạn đầu của Beat khi mà những giai điệu còn ngập tràn cảm xúc yêu đời. Về sau này những giai điệu không còn mang vẻ hồn nhiên như những năm 60s nữa mà nhuốm màu sắc triết lí và ảm đạm hơn. Nhưng để cảm nhận cái hồn của tứ quái nhất, để tìm được những cảm xúc sâu nhất, không gì hơn là nghe những ca khúc của thời kì đầu. Nghe những She loves you, Love me do, I want to hold your hand … hay vui nhất là nghe I should have known better với khúc harmonica đầy ngẫu hững của John, nghe đi để cảm thấy rằng, mình đang quay trở về với “thời thơ ngây”, cái thời mà cảm xúc của con người chỉ là yêu và chưa yêu mà thôi.

Hôm nay lên Z, thấy buồn vì ban nhạc chơi không nhiệt tình như xưa, tổ chức thì luộm thuộm và căn phòng không kín chỗ. Buồn vì càng ngày càng ít đi những người quan tâm và thưởng thức Beat. Có lẽ nào Beatlemania đã qua đi mãi mãi rồi sao?


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28