My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chú ạ, mời chú bóc tem nhân dịp lên 23 !

Chú ạ, mời chú bóc tem nhân dịp lên 23 ! magnify
Cho đến lần gặp nhau tiếp theo là chú đã già bằng anh rồi. Khẹc khẹc, con gái 23 tuổi cả rồi đấy. Anh với chú biết nhau tính đến giờ là tròn 4 năm có lẻ rồi, tính ra là hơn ngàn ngày. Ì ế, chả hiểu trong từng đấy ngày mình làm được những gì ngoài việc ngủ gật trên lớp, kể chuyện bậy bạ cho nhau nghe trên giảng đường, bùng học đèo nhau đi ăn quà, lê la hết chỗ nọ đến chỗ kia …. Năm ngoái anh làm một bộ ảnh tổng kết hành trình của anh với chú, năm nay anh cũng định làm một slideshow sao-đó cho nó sinh động, nhưng chưa biết chọn chủ đề nào cho nó tâm đắc. Ban đầu anh định làm một chronicle về quá trình đi bê tráp của anh với chú, nhưng sau anh quyết định chọn một chủ đề mơ màng hơn – “Người đẹp trong gương” nhá

Ảnh chụp tại Tăng Bạt Hổ một thời học nhảy – ngày 16 tháng 4 năm 2007

Photobucket

Ảnh chụp tại toilet quán karaoke Chợt Nhớ - ngày 4 tháng 5 năm 2007


Photobucket

Ảnh chụp tại Vincom – ngày 16 tháng 12 năm 2007


Photobucket

Ảnh chụp tại ACCtives – ngày 21 tháng 9 năm 2008

Photobucket

Và cuối cùng là ảnh chụp ngày hôm nay – 12 tháng 11 năm 2008 – bức ảnh cuối cùng của tuổi 22 nhá

Photobucket

Vậy là chú cũng sắp 23 rồi, mừng sinh nhật chú anh có mấy món quà nhỏ nhỏ ….

Tặng chú ít mỹ phẩm chú dùng tạm...

Photobucket Photobucket Photobucket

.....Ít nước hoa để chú thay đổi hương thơm cho phong phú .....

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Tặng chú ít nữ trang để chú xài.....
Photobucket Photobucket Photobucket

Tặng chú một căn nhà nhỏ để ở

Photobucket

Nhà đó là để ở, còn nhà này là để khi nào cuối tuần hoặc khi nào chú muốn relax thì đến tĩnh dưỡng nghỉ ngơi ở cái nhà nè chú nè

Photobucket

Khẹc, có vậy thôi, anh tặng chú ít quà nhỏ mong chú không chê. Có điều hiện giờ tình hình tài chính của anh không đủ để bàn giao ngay cho chú những cái đó. Khi nào anh giàu có đến độ tiêu tiền không phải nghĩ ngợi gì ngoài việc tiêu gì cho nó hết – đến lúc đó anh sẽ thanh toán với chú chỗ này nhá

Còn cái này, anh tặng chú ngay bây giờ này. Đây là bài “Trái tim 20” do anh Đức Tuấn trinh bày trong đĩa nhạc mà chú tặng anh 5 ngày trước. Nghe khá hay và tình cảm, khi nào có dịp anh sẽ trình bày lại bài này cho chú nghe với dị bản là “Trái tim 23”. Còn bây giờ, mời chú thưởng thức lè

Trái tim 20(3) --> click vào đấy để download nha 

Yêu trong tiếng lòng thơ ngây, trong gió khi tàn ngày
Ỵêu trong nắng lá che đầu, trong tiếng mưa rũ sầu
Yêu nhau trước bình minh lên, hay lúc đêm bàng hoàng
Yêu như tiếng hát thơm ngọt, như dấu răng cắn đều

Còn mắt xinh môi tươi, cứ yêu cho tưng bừng sớm mai
Vẫn yêu hoài cả khi thiếu nhau
Còn trái tim 20(3), hơi ấm trong ta còn đầy
Ừ, thì dành lại cho yêu

Yêu không biết tình ta trong sáng như gương rằm
Yêu nhau không lo sợ, 20(3) không lo sợ
Tình yêu sao xinh thế

Mắt xinh môi tươi, cứ yêu cho tưng bừng sớm mai
Vẫn yêu hoài cả khi thiếu nhau
Còn trái tim 20(3), hơi ấm trong ta còn đầy
Ừ, thì dành lại cho yêu


Vậy thôi, chúc chú sinh nhật vui vẻ. Tình hình chắc chú còn vo ve với anh lâu dài nhỉ (nói đến đây chú đừng ngậm ngùi nha). Chúc chú trong tương lai sắp tới sẽ kiếm được một yasashii kare good như là Gokudera nha.
Photobucket

Chúc chú sau này lúc nào cũng ăn uống ngon miệng mà không gặp bất cứ vấn đề nào về hệ tiêu hóa, luôn giữ vững được dung nhan "đầy đặn" thế này, chứ đừng teo tóp lại như anh nha.


Photobucket



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28