23 already - Don't think twice, it's alright !
Friday, November 7, 2008 5:56:00 PM
Hôm nay là sinh nhật tớ rồi, tớ đã 23 tuổi rồi, đã quá thừa tiêu chuẩn để lấy chồng. Mười mấy phút trước, em điện thoại K750i của tớ đã vừa rung lên báo message “đã đi làm chưa, đã có người yêu chưa?”, message mà tớ đã cài đặt vào đúng ngày sinh nhật thứ 22 của mình. Tiếc là ngày này tớ lại không còn may mắn được đọc message ấy nữa. Nhưng thôi, coi như là một kinh nghiệm để mình biết rằng, cuộc đời có cái gì đạt được thì cũng có cái gì đó mất đi.
Tớ hồi bé, không nhớ là mấy tuổi nữa. Đoán được tớ là ai không, không phải cái con bé trông cười hiền hiền xinh xinh đâu, mà là cái con bé tí teo mà mặt mũi già đanh đang phụng phịu kia kìa
Tiếc là cả ảnh thời cấp 1, 2 và 3 tớ đều ở dạng ảnh film, chắc đến lúc nào đấy cũng phải tìm cách mà scan ra mới mong giữ được lâu. Cả một thời biết bao nhiều là chuyện hay ho, có điều mặt mũi hình dáng thì dễ hình dung, để tóm tắt nhanh nhất thì có lẽ là dùng hai từ ‘luộm thuộm” và “cẩu thả”. Đây là cái ảnh đi ăn cưới bà chị họ, chắc hồi nay mình học lớp 11 hay 12 gì đó, ảnh chụp film và được tớ dùng máy ảnh số chụp lại. Hồi đấy trông mặt mũi ngu ngơ thấy sợ, và mập mạp thấy rõ, hình như đấy là hồi béo nhất thì phải, đâu đó phải được gần 55 kg.
Đây là ảnh hồi mới vào đại học, đi chơi Ao Vua cùng lớp cấp 3. Ngây thơ dữ dội với tóc hai bên nhé
Còn đây có lẽ là vào cuối năm thứ nhất hay đầu năm thứ hai sao đó, khi mà cả lớp có tiết mục đàn ca sáo sậu, các nàng gần hai chục tuổi rồi vẫn buộc tóc hai bên, váy ngắn và nhí nhảnh hát bài ca về một cô nàng đi vào rừng gặp một chú gấu, con lửng con ong ….
Cùng thời gian này đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lớn của tớ - đó là quyết định đi ép tóc, sự thay đổi có tính chiến lược. Đây là lần đầu tiên tớ có một sự cải tổ có chủ đích đối với diện mạo của mình. Đây cũng là dạo lê la khắp các nhà hát của Hà Nội trong dịp festival văn hóa Nhật Bản, và cũng từ đó mà “qua lại” với Trang béo nhiều hơn.
Cái ảnh này nhìn lại, lắm lúc giật mình không tin là mình đã từng có lúc trông ngu ngơ thế này. Anyway, trông đáng yêu ra phết đấy chứ nhỉ (hồi này vẫn béo tốt, cái quần bò này cho đến giờ có thể mặc ra mặc vào không cần cởi khuy)
Các lần đi bê tráp và đi ăn cưới ông anh, thỉnh thoảng cũng thử làm xoăn tóc cho lạ
Đây toàn là làm xoăn giả thôi, ảnh này là chụp với ông anh họ
Sau thời gian này đâu đó khoảng một năm, quyết định đi làm xoăn thật và nhuộm tóc. Lần đầu tiên làm có thể coi là thất bại thảm hại. Trông tớ không khác gì một con bé du côn đầu gấu, mà lắm lúc không chắc đó có phải là “con bé” không nữa. Phải nói là nhìn rất côn đồ, cũng khổ thân con Trang con Lương phải nhìn cái mặt đấy của mình suốt hơn năm
Hồi đấy công nhận là béo thật, mặt mũi tròn căng
Ảnh này chụp tháng 12 năm 2006
Ảnh này chụp tầm năm thứ 3, tức là cách đây 2 năm, tức là khoảng năm 2006
Ảnh này chụp ngày 30 tết năm 2007
Đi Sapa với béo, ảnh này chụp vào tháng 8 năm 2007
Cùng trong năm nay, đi đến quyết định chụp ảnh nghệ thuật để lưu giữ tuổi trẻ. Sau khi chụp xong, rút ra kinh nghiệm là tự chụp còn đẹp hơn
Một số bức chụp cuối năm 2007
Bức này là chụp hồi bê tráp, hồi nào nữa. Xem nào, cô dâu hiện đang mang bầu 7, 8 tháng gì đó. Vậy là ảnh này chụp tầm trước tết 2008, vậy là khoảng cuối năm 2007. Vẻ mặt rất rạng rỡ khi cầm phong bì của một đứa đã từng đi bê tráp nhiều đến mức"tàn tã"
Ảnh này chụp trong đám cưới của cô dâu đấy, chậc, buồn thật, nhìn mình không có tí eo nào
Cũng trong cuối năm đấy, đi chụp ảnh sticker với Lương và Trang, đồng thời xảy ra sự kiện lớn: lên trại Xuân Hòa 1 tháng. Đây là thời kì "sức khỏe tàn tạ còn sắc đẹp thì tàn phai"
Ảnh này chụp sau Tết, mình vẫn nhớ là chụp cùng Trâm tại nhà Quỳnh. Mọi người nhìn đi để biết là từng có thời người Điệp đẹp như thế nhé ![]()
Ảnh chụp tại sinh nhật Vũ Phương, chụp cùng những người bạn quen tại Xuân hòa, tiếc là sau khi mất điện thoại chẳng còn giữ được số điện thoại của ai cả
Sinh nhật Quỳnh Tàu, vậy là ảnh này chụp hồi tháng 4
Những ảnh này chắc cũng chụp vào khoảng đấy, có lẽ là sớm hơn, tầm thàng 3 gì đó năm 2008
Hồi này là đi Đại nhạc hội Việt Nhật, không nhớ là tháng mấy nữa
Tháng 6 - bắt đầu đi làm. Đây là thời gian tớ sụt cân không phanh. Tính ra so với thời kì đỉnh cao tớ giảm đến khoảng 8, 9 cân. Mặt mũi hốc hác dần, gân thi nhau nổi lên và các đường nọ đường kia thì rủ nhau chạy hết ráo
Nhừng đồng nghiệp, giá như anh Trung không làm cái mặt đấy....
Vâng, lại đồng nghiệp, gặp nhau tại hội chợ truyện tranh ACCtive ![]()
Cuối cùng thì cũng thoát được khỏi trường - Nụ cười hiếm hoi tổng kết toàn thời kì gian khổ làm luận văn - Hôm đấy là ngày 6 tháng 8
Lại đồng nghiệp, và trong lễ cưới của một đồng nghiệp khác. Ôi dòng đời ...hôm đó là ngày 2 tháng 11 năm 2008
Ú là, đây là ảnh chụp hôm sinh nhật mình 8 tháng 11 năm 2007 - năm ngoái
Còn đây là hai cái ảnh mới toe, mới chụp chiều nay ngày 7 tháng 11 năm 2008
Kết luận: sau một năm, từ cười toe toét rạng rỡ sang kiểu cười kín đáo. Nguyên nhân là sao thì hồi sau sẽ rõ. Có điều, kết luận khác là có nhìn lại cả quá trình mới thấy mình càng ngày càng khác. Không biết giờ này năm sau mặt mũi mình sẽ thành thế nào đây ???





































