My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

KHÔNG ỔN RỒI !

KHÔNG ỔN RỒI ! magnify
Đấy có lẽ là câu tóm tắt đúng nhất mọi cảm giác của tớ lúc này. Thấy nó cứ thế nào ấy. Rõ ràng là hiện tại một ngày của mình trôi qua đều đặn như lịch trình của Olympics, và rành rành ra là mình cũng chẳng có cái gì để phải lo nghĩ nhiều nữa, tốt nghiệp rồi này, đi làm rồi này. Thế nhừng quái đản là lúc nào trong đầu cũng ngập ngụa các ý nghĩ và dự định, thấy còn bao nhiêu việc phải làm mà sao người cứ ì ra như một cái cối. Mình bị dở hơi rồi chăng?

Một dạo thời gian gần đây, tớ thấy mình lúc nào cũng ngơ ngác như một đứa dở hơi, thỉnh thoảng ngồi suy nghĩ đờ đẫn thì nhận ra, à có lẽ đây là tâm trạng khi thấy không ngờ “cái ao đời” nó lại “phẳng lặng” đến thế. Hơn 20 năm về trước mình sống với mục tiêu trước mắt là lên lớp và vào được đại học, vào được đại học rồi thì lại chờ đến ngày ra. Đến lúc giũ lại sau lưng 4 năm sách vở thì cặm cụi gửi resume để tìm việc làm. Giờ đi làm rồi …. Tự nhiên trong một thoáng tớ thấy sốc không biết trước mắt mình là cái gì. Cứ thế này vài năm nữa rồi thì chết, tớ cực kì sợ cái cảm giác mình quen dần với cái nhịp sống đều đặn như thế, vì thấy những cái này nó làm tăng sức ì của mình và rồi, dần dà mình sẽ mất đi nhiệt huyết để cống hiến cho một cái gì đó. Đấy là một phía, phía khác thì thúc giục tớ lao ra ngoài xã hội kiếm tiền, nhưng (tớ cực kì ghét cái vế sau này đây) không hiểu sao trong đầu lại cứ nghĩ đến những cái tiêu cực có thể xảy ra và tự dưng lại cảm thấy “sợ”, hay đúng hơn là thấy “ngợp”. giống như muốn học bơi, và biết là mình cần phải biết bơi nhưng cứ ra đến biển là tự dưng lại có một nỗi sợ cố hữu trào lên. Tớ căm ghét cái cảm giác khi nghĩ rằng mình không thể làm được cái gì, và thấy giận bản thân vô cùng vì những suy nghĩ hèn nhát như thế.

Khè, thôi không viết nữa, viết một hồi rồi lại cảm thấy quẩn quanh. Giá giờ có đứa nào đến đá cho mình một phát nhỉ?



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28