Là bởi vì lúc đấy tớ máu quá ........
Sunday, June 22, 2008 5:43:00 PM
Tớ đã định đến khi nào có hứng thì sẽ dọn phòng 
Tớ cũng đã định là ngủ dậy sẽ bắt đầu, thế nhưng rồi tự dưng, tớ lại thấy … có hứng
Phòng tớ giờ vẫn lộn xộn một đống, tớ cũng biết tại sao nó lại thế (tại sao thế
)
Đơn giản là vì tớ thấy có hứng, thế thôi

Tớ cũng đã định đi học rồi, cho đến khi tớ nổi hứng lên

Tớ cũng có thể quay cóp và rồi thi đậu ngon ơ, nhưng tớ lại nghĩ “sao lại phải thế nhờ”

Tớ sẽ học lại kì nữa
, biết tại sao không (sao sao, tại làm sao thế
)
Là vì tớ thấy thích thế, thế thôi
Tớ cũng đã dự định là sẽ đi làm, nhưng rồi tớ lại thấy ‘máu’ lên

Tớ cũng mới được tăng lương, nhưng rồi tớ lại mặc kệ
Giờ thì tớ đang đi bán ma túy nhớ,
tớ biết là (là sao, là sao 
)
Là vì lúc đấy tớ thấy phấn khích lên, thế thôi

Lúc đấy tớ không định trốn mấy ông cớm đâu
, nhưng rồi tự dưng lại thấy hăng lên 
(tớ nghiêm túc đấy
)
Tớ cũng đã định ngoặt đại vào một góc nào đấy rồi tốp lại rồi, chả hiểu sao tự dưng lại ‘máu’ lên


Giờ thì tớ liệt mất hai chân rồi (!), thì cũng tại là vì (vì là tại làm sao)
Là vì ai bảo lúc đấy ‘máu’ lên làm gì

…………………………….
Tớ chuẩn bị ngừng hát đây, vì thấy đã có vẻ có hứng rồi đấy

Nếu tớ mà có hát sai chỗ nào, thì đấy là vì tớ hưng phấn quá thôi

Và nếu tớ không định bán cái bài hát này, thì biết là vì sao không
(sao sao 
)
Là bởi vì giờ tớ đã cảm thấy ‘high’ lắm rồi



................................................
Nếu bạn thích nghe nguyên bản, thì click vào đây
Đây là một ca khúc rất đậm chất Mỹ
, tại làm sao mà tớ nói thế, đó là vì chỉ có ở một đất nước tự do đến như thế thì người ta mới có thể bê những ý tưởng như thế lên làm bài hát được, đấy là lí do thứ nhất. Lí do thứ hai, quan trọng hơn, lời bài hát có mấy đoạn hơi bị ‘nhạy cảm’ 
và ở cuối bài còn được khuyến mại thêm một màn chửi tưng bừng của anh chàng ca sĩ nữa 
(ban đầu tớ cũng định dịch tuốt cả rồi, sau nghĩ lại vì lỡ dịch ở ngôi “tớ” nên tốt hơn là thôi 
).
Chửi bậy thì tớ không khuyến khích tẹo nào
(dù cuộc đời lắm lúc cũng đáng chửi lắm 
), nhưng cái kiểu hát một cách phóng khoáng thế này thì nghe khiến tớ cũng thấy rất ‘high’ 
, bởi là vì sao mà nó đúng quá
. Cuộc đời tớ đã bao nhiêu lên kế hoạch dọn dẹp nhà cửa rồi mà phải đình lại vô thời hạn vì một lí do lãng xẹt nào đấy như kiểu có đứa rủ đi ăn mà mình không cầm lòng được chẳng hạn 
……. Hay như 4 năm đi học ‘đại học chữ to’ là đã bao nhiêu lần tớ cũng chẳng buồn đấu tranh với chuyện “đi hay ở” khi mà tự dưng nổi hứng lên muốn đi đớp cái gì đấy….. và ngay cả lúc ……..
Thế nên bạn ạ, cuộc đời này ai cũng có lúc thấy bốc đồng tại một thời điểm nào đó, đến lúc đó thì tớ nghĩ là không nên tự kìm hãm bản thân mà làm gì
. Thích hát, là phải hát ngay 
, mặc kệ đứa bạn ngồi đằng sau nó cười mình phành phạch (
). Thích ngủ 
, là phải ngủ ngay 
, mặc kệ việc luận văn còn mấy ngày nữa là phải nộp. Thích đi xem phim, là phải đi xem ngay, mà phải xem ở Mega cho nó hoành tráng
, dù sau khi mua vé xong thì từ giờ đến cuối tháng mình sẽ phải sống khổ hạnh như một thầy tu
. Thích đi chơi, là sẵn sàng lượn đi ngay theo tiếng gọi của chiến hữu dù cho sáng mai mình phải dậy sớm theo nghĩa vụ (

). Và cũng đừng ngại nghĩ đến hậu quả. Thế đấy, tớ ví von thế này này. Sống một cuộc sống cũng giống như nấu một món ăn vậy
. Có những lúc mình phải để cho thực phẩm trong chảo nó chín từ từ, nhưng đến lúc là phải lập tức cầm chảo mà tung hê nó lên ngay 
. Phải thế thì nó mới thành phẩm được. Dù có lỡ tay mà đánh rơi xuống đất thì không sao, thế nào cũng sẽ có cách giải quyết, mà cách đơn giản nhất là nhặt lên phủi bụi rồi tung lại. Cứ thử nghĩ mà xem, giống như tráng trứng chẳng hạn, nếu cứ để nó nguyên đấy thì liệu nó có chín ngon lành được không? 

Thế cho nên là, khi nào mà thấy trong người có tiếng gọi gì đó, thì đừng ngại mà đáp lại nó nhé
. Đấy là lúc bạn đang ‘high’ đấy 

And I am going to stop right now, cuz I get high ..........
Tớ cũng đã định là ngủ dậy sẽ bắt đầu, thế nhưng rồi tự dưng, tớ lại thấy … có hứng
Phòng tớ giờ vẫn lộn xộn một đống, tớ cũng biết tại sao nó lại thế (tại sao thế
Đơn giản là vì tớ thấy có hứng, thế thôi
Tớ cũng đã định đi học rồi, cho đến khi tớ nổi hứng lên
Tớ cũng có thể quay cóp và rồi thi đậu ngon ơ, nhưng tớ lại nghĩ “sao lại phải thế nhờ”
Tớ sẽ học lại kì nữa
Là vì tớ thấy thích thế, thế thôi
Tớ cũng đã dự định là sẽ đi làm, nhưng rồi tớ lại thấy ‘máu’ lên
Tớ cũng mới được tăng lương, nhưng rồi tớ lại mặc kệ
Giờ thì tớ đang đi bán ma túy nhớ,
Là vì lúc đấy tớ thấy phấn khích lên, thế thôi
Lúc đấy tớ không định trốn mấy ông cớm đâu
Tớ cũng đã định ngoặt đại vào một góc nào đấy rồi tốp lại rồi, chả hiểu sao tự dưng lại ‘máu’ lên
Giờ thì tớ liệt mất hai chân rồi (!), thì cũng tại là vì (vì là tại làm sao)
Là vì ai bảo lúc đấy ‘máu’ lên làm gì
…………………………….
Tớ chuẩn bị ngừng hát đây, vì thấy đã có vẻ có hứng rồi đấy
Nếu tớ mà có hát sai chỗ nào, thì đấy là vì tớ hưng phấn quá thôi
Và nếu tớ không định bán cái bài hát này, thì biết là vì sao không
Là bởi vì giờ tớ đã cảm thấy ‘high’ lắm rồi
................................................
Nếu bạn thích nghe nguyên bản, thì click vào đây
Đây là một ca khúc rất đậm chất Mỹ
Chửi bậy thì tớ không khuyến khích tẹo nào
Thế nên bạn ạ, cuộc đời này ai cũng có lúc thấy bốc đồng tại một thời điểm nào đó, đến lúc đó thì tớ nghĩ là không nên tự kìm hãm bản thân mà làm gì
Thế cho nên là, khi nào mà thấy trong người có tiếng gọi gì đó, thì đừng ngại mà đáp lại nó nhé
And I am going to stop right now, cuz I get high ..........







