My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

K43F lên báo hay là câu chuyện về những lá cải

K43F lên báo hay là câu chuyện về những lá cải magnify
Hôm nay lúc lên mạng đọc báo tình cờ thấy cái ảnh này. Bất ngờ quá, choáng váng quá… và thấy hơi khó chịu nữa. Bức ảnh này tớ chụp chỉ với mục đích là lưu giữ lại những khoảnh khắc mà đến giờ là đã không còn nữa rồi, đời sinh viên nghĩ lại giờ thấy vui nhất là những lúc như thế đấy. Nhưng mà với tư cách là tác giả của bức ảnh trên, tớ cực lực phản đối chuyện lấy nó ra để minh họa cho một bài viết mang tính chất “đánh đồng” tất cả như thế này.

Thêm nữa, thôi thì đã đưa ảnh lên mạng là chấp nhận việc sẽ bị sử dụng một cách tự do, nhưng ít nhất thì những người lấy nó để minh họa cho bài viết này cũng nên có một chút trách nhiệm với tấm ảnh này, nhìn cái ảnh đấy mà để dòng chú thích là “đêm ngủ ngày chơi” thì thật khó chấp nhận được”.

Đề nghị anh em K43F nào đọc được bài này cho biết ý kiến.

Đây là link xem trực tiếp bài báo này.

http://netlife.vietnamnet.vn/vn/nhipsongtre/29611/index.aspx

Còn đây là link của entry mà tớ đã dùng hình ảnh này

http://blog.360.yahoo.com/blog-wU9Eh6w1eqixchuSf3RLpw--?cq=1&p=360

Còn đây mới là mục đích chính hôm nay khi định viết blog. Đêm hôm qua Hà Lan đè bẹp Pháp 4-1, quá rực rỡ và đầy phấn khích. Tớ không phải là người xem nhiều bóng đá nhưng cũng là người có tình cảm đặc biệt với Hà Lan, nhưng không vì thế mà tớ thấy vui khi xem những bài báo có sử dụng hình minh họa kiểu này.

Đây là hình ảnh của người chiến thắng

Photobucket

Và đây là hình ảnh của những người kém may mắn hơn

Photobucket

Và đây là link xem trực tiếp bài báo đó

http://thethao.vietnamnet.vn/2008/gocnhinchuyengiaeu2008/6/14/993224.vnn

Đúng là sự nghiệt ngã của công nghệ truyền thông, hay nói cách khác là “cái mặt không chơi được” của người làm báo, lúc người ta sự nghiệp đang lên thì ào vào tung hô tán thưởng, đến lúc sa sút thì chộp lấy những cảnh không đẹp để đưa lên hòng vùi hết hình tượng. Để đưa hình minh họa thì một hình ảnh cầu thủ ôm mặt hay ngã gục trên sân là đủ rồi, có cần thiết phải tìm những khoảnh khắc mang tính "bôi bác" đến thế để đưa lên không? Nhất là khi tớ đoan chắc rằng chỉ một thời gian không lâu trước, có lẽ chính người viết bài này đã đưa chàng cầu thủ này lên báo với những hình ảnh hào nhoáng nhất. Báo chí từ lâu đã là một nghề ưa thích của tớ, nhưng có lẽ tớ không nên làm báo, vì nếu tớ theo nghề mà phải đưa tin theo kiểu gió chiều nào xoay chiều đấy như thế này thì tớ không làm được.


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28