100 điều lãng mạn em sẽ làm khi yêu (phần 2)
Thursday, May 15, 2008 3:22:00 AM
26/ Bỏ cả buổi để ngồi đợi rước người đó về, hoặc để gặp và nói câu chúc ngủ ngon --- > chà, hi vọng là không phải lúc đó anh đang thất nghiệp 
27/ Đi chơi thay vì xe máy thì gửi xe ở Tràng Tiền Plaza, đi bộ vòng vòng chung quanh Hồ Gươm ---- > ôi chao ơi, đi dạo vòng quanh Hồ Gươm, ngắm mặt hồ lung linh và nhìn các bà các cô tập aerobics
28/ Dựa vào nhau (khi buồn...ngủ và buồn đời) ---- > khi buồn ngủ, em thích một cái gối hơn
còn khi buồn đời thì có lẽ sẽ ra cầu Long Biên để dựa vào thành cầu 
29/ Ngồi ngắm sao đêm (đếm...mặt trăng) --- > ngớ ngẩn quá, sao phải đếm? Khoa học thống kê hết rồi, em ngại đếm lắm, đếm rồi chỉ tổ buồn ngủ
30/ Bất ngờ gửi một tin nhắn ngộ nghĩnh hoặc vài lời nói yêu thật ngọt ngào qua ĐTDĐ, hoặc gửi tặng một bài nhạc chuông mà người đó yêu thích ---- > di động của em chưa cài GPRS, anh ơi
31/ Ngày cuối cùng ở bên nhau (hôm sau là phải lên máy bay đi học tiếp) tự nhiên đang đi chơi cùng nhau mà trời mưa (phải là mùa đông mới được ) (Chống chỉ định: bạn nào không được đi xa và không xem kĩ dự báo thới tiết trước khi đi chơi là…móm!) ---- > cái này ngớ ngẩn quá, khỏi bình luận. Đứa nào rỗi hơi nghĩ ra cái này không biết (mà mình còn rỗi hơi hơn khi tự dưng ngồi viết mất cái lâu nhâu này
)
32/ Làm một blog chung cho hai người ---- > em làm blog cho riêng em mà mãi không viết được hết ý tưởng đây này, thời gian đâu mà blog cho 2 đứa. Mà giả sử có thì chắc cái blog đấy sẽ toàn những cái vô cùng ướt át mà em đảm bảo chả ai thèm đọc lần thứ hai đâu

33/ Lấy ảnh người yêu làm theme và avatar trong blog hoặc ngay trên phông của màn hình win --- > nâu, xin lỗi anh nếu em quá phũ phàng nhưng nếu làm theme và avatar thì em thích ảnh nghệ thuật hơn

34/ Cùng đi chụp ảnh chung vài kiểu tình củm của riêng hai người thôi --- > đứa nào yêu cũng nhăm nhăm cái này chả trách sao trên mạng toàn Vàng Anh với chả Vàng Em
35/ Tự học làm một món ăn gì đó thật ngon mời người yêu (tình yêu là nó phải đi qua cái dạ dày. Khuyến khích các bạn nữ, đặc biệt những bạn đã đang và sắp lập gia đình) ---- > ồ vâng, tất nhiên là em sẽ làm chứ, nhưng điều đó không có nghĩa là anh được quên nghĩa vụ đưa em đi ăn hiệu đâu đấy nhá, em là em khoái nhất cái vụ ăn uống không phải rửa bát đấy

35/ Thật là lãng mạn và êm dịu nếu đang mỏi mệt được… đấm bóp mát xa phải không nào?! ---- > đương nhiên, nhưng mà anh hay em sẽ làm việc đó đây ????
36/ Cùng làm chung một tấm bưu thiếp ---- > rồi sau đó sẽ gửi cho ai hay là cất vào một góc nào đó rồi quên nó luôn?
37/ Một ngày cuả riêng 2 người, không gia đình, không bạn bè, không tất cả mọi thứ... cả thành phố nhỏ bé này, để đến một nơi thật xa nào đó --- > Paris đi, hay là Roma cũng được, em thích ngồi ăn tối ở cái nhà hàng có cửa sổ nhìn ra tháp Effiel….

38/ Mua thật nhiều bóng bay tặng cô ý ----- > cũng được anh ạ, nhớ mua kèm cả kẹo bông nữa
39/ Tổ chức sinh nhật cho người mình yêu (hoặc thích) ---- > đương nhiên rồi, cái này thuộc về phần nghĩa vụ rồi
40/ Thỉnh thoảng quay những đoạn băng video nhỏ, chỉ để nói "I love you" hoặc để bày tỏ bạn thích cô ấy như thế nào, những điểm đáng yêu nào của người ấy khiến bạn rung động mặc dù vẫn biết yêu chẳng cần phải có lí do nào cả ----- > lại thêm một kiểu Vàng Anh nữa đây, thêm vào đó, sến ve kêu. Sao mà em ghét cái kiểu màu mè này thế nhỉ

41/ Trên con đường mùa thu dài và thẳng chỉ có hai người tay trong tay (lá vàng rơi lả tả thì càng tốt, tăng thêm yếu tố lãng mạn) ---- > thứ nhất, tại Hà Nội khó mà tìm được con đường nào dài và thẳng, thứ hai, có tìm được thì chỉ có đi vào ban đêm may ra mới chỉ có 2 người được. Cái quan trọng hơn, Quốc với chả Xẻng, hừ, đứa nào nghĩ ra mấy cái này xem phim hơi bị nhiều quá rồi đấy
42/ Hai người cùng nấu ăn --- > em nấu, anh dọn và rửa bát, phân công xong !
43/ Phóng xe dưới trời mưa phùn buổi tối (chú thích phải là mưa phùn vì nếu mưa to chỉ thích hợp cho việc đi bộ, phóng xe rát mặt lắm, mà xe phải là xe máy, chứ xe đạp hay ô tô thì cũng căng) ---- > chưa hiểu lãng mạn chỗ nào ngoài việc người sẽ ướt một cách từ từ rất khó chịu, em là em thích mưa rào cơ, mát mẻ hơn
44/ Hai người cùng đi chơi SEGA (đặc biệt chú ý đến trò gắp thú nhé!) --- > em thích trò gì đấy cơ, quên tên rồi, đại khái là mỗi bên cầm súng rồi bắn vào màn hình ấy
. Đập vịt hay đánh bóng cũng hay, và trong cuộc đời em hiếm thấy trò chơi nào tẻ nhạt như cái trò gắp thú
45/ Tranh nhau ăn cái gì đấy (tranh vừa thôi, không lại dẫn đến đánh nhau thì... phiền) --- > như đã nói ở trên, người đàn ông yêu em mà không quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của em thì …. thôi nhé

46/ Hai người cùng đi xem phim ma (phim ma càng kinh dị càng tốt) --- > cũng hay, em thích xem phim ma ra phết đấy, xem ở rạp nhé cho hiệu ứng thêm phần hoành tráng
47/ Anh bạn trai lúi húi nấu ăn và hỏi người yêu "Em ăn cay ít hay nhiều?" rồi hỏi "Mình ăn chung một tô nhé?" (Một sự quan tâm sâu sắc mà bình dị nhỉ?) ---- > “Cay nhiều !” và “Không, cho em một tô to nhất và đầy đủ nhất có thể anh ạ “, hai câu trả lời thế của em đã đủ rõ ràng chưa?
48/ Cả 2 cùng "Đi về phía mưa" (yếu tố hàng đầu là phải có ôtô và cả xe máy nữa!) --- > chả hiểu phía mưa là phía nào nữa, mà càng không hiểu tại sao phải có cả ô tô và xe máy, không hiểu mình tối dạ hay cái đứa viết cái này bị hoang tưởng không biết nữa
49/ Đến nhà em ý, nhưng không vào, gọi ĐT buôn chuyện như thể đang ở nhà mình ý, rồi sau đó hỏi em ý "Em có muốn gặp anh không???", em ý ra mở cửa thì có ngay anh bay đến đấy! (Chú thích: nên đem theo một món quà hoặc một đồ ăn gì đó thì sẽ càng tạo ấn tượng hơn) --- > anh có vẻ xông xêng với vụ gọi điện thoại nhỉ, không sao, tăng thêm thu nhập cho em vào cuối tháng. Cả tổng đài và em đều sẽ cảm ơn anh nhiều
50/ Cùng ngồi trên đồng cỏ ngắm sao --- > ở cái đô thị phồn hoa này thì kiếm đâu ra đồng cỏ mà đòi ngồi ngắm sao, anh đừng nói với em là mình sẽ vào Bách Thảo nhé. Mẹ em dặn rồi, con gái ban đêm không được đến những chỗ như thế ….
--------------------------------------
Trong quá trình thực hiện entry này, vô cùng có lỗi với Huyền béo và Trang béo (hơn). Tôi cũng muốn xong cái luận văn nhanh lắm, nó cứ dai dẳng âm ỉ như cái mụn trứng cá ấy, nặn mãi không xong
. Hẹn các bà cuối tuần này hoặc đầu tuần sau nhé, mà đừng lạy tôi nữa, tôi lạy các bà trước đây này 
27/ Đi chơi thay vì xe máy thì gửi xe ở Tràng Tiền Plaza, đi bộ vòng vòng chung quanh Hồ Gươm ---- > ôi chao ơi, đi dạo vòng quanh Hồ Gươm, ngắm mặt hồ lung linh và nhìn các bà các cô tập aerobics
28/ Dựa vào nhau (khi buồn...ngủ và buồn đời) ---- > khi buồn ngủ, em thích một cái gối hơn
29/ Ngồi ngắm sao đêm (đếm...mặt trăng) --- > ngớ ngẩn quá, sao phải đếm? Khoa học thống kê hết rồi, em ngại đếm lắm, đếm rồi chỉ tổ buồn ngủ
30/ Bất ngờ gửi một tin nhắn ngộ nghĩnh hoặc vài lời nói yêu thật ngọt ngào qua ĐTDĐ, hoặc gửi tặng một bài nhạc chuông mà người đó yêu thích ---- > di động của em chưa cài GPRS, anh ơi
31/ Ngày cuối cùng ở bên nhau (hôm sau là phải lên máy bay đi học tiếp) tự nhiên đang đi chơi cùng nhau mà trời mưa (phải là mùa đông mới được ) (Chống chỉ định: bạn nào không được đi xa và không xem kĩ dự báo thới tiết trước khi đi chơi là…móm!) ---- > cái này ngớ ngẩn quá, khỏi bình luận. Đứa nào rỗi hơi nghĩ ra cái này không biết (mà mình còn rỗi hơi hơn khi tự dưng ngồi viết mất cái lâu nhâu này
32/ Làm một blog chung cho hai người ---- > em làm blog cho riêng em mà mãi không viết được hết ý tưởng đây này, thời gian đâu mà blog cho 2 đứa. Mà giả sử có thì chắc cái blog đấy sẽ toàn những cái vô cùng ướt át mà em đảm bảo chả ai thèm đọc lần thứ hai đâu
33/ Lấy ảnh người yêu làm theme và avatar trong blog hoặc ngay trên phông của màn hình win --- > nâu, xin lỗi anh nếu em quá phũ phàng nhưng nếu làm theme và avatar thì em thích ảnh nghệ thuật hơn
34/ Cùng đi chụp ảnh chung vài kiểu tình củm của riêng hai người thôi --- > đứa nào yêu cũng nhăm nhăm cái này chả trách sao trên mạng toàn Vàng Anh với chả Vàng Em
35/ Tự học làm một món ăn gì đó thật ngon mời người yêu (tình yêu là nó phải đi qua cái dạ dày. Khuyến khích các bạn nữ, đặc biệt những bạn đã đang và sắp lập gia đình) ---- > ồ vâng, tất nhiên là em sẽ làm chứ, nhưng điều đó không có nghĩa là anh được quên nghĩa vụ đưa em đi ăn hiệu đâu đấy nhá, em là em khoái nhất cái vụ ăn uống không phải rửa bát đấy
35/ Thật là lãng mạn và êm dịu nếu đang mỏi mệt được… đấm bóp mát xa phải không nào?! ---- > đương nhiên, nhưng mà anh hay em sẽ làm việc đó đây ????
36/ Cùng làm chung một tấm bưu thiếp ---- > rồi sau đó sẽ gửi cho ai hay là cất vào một góc nào đó rồi quên nó luôn?
37/ Một ngày cuả riêng 2 người, không gia đình, không bạn bè, không tất cả mọi thứ... cả thành phố nhỏ bé này, để đến một nơi thật xa nào đó --- > Paris đi, hay là Roma cũng được, em thích ngồi ăn tối ở cái nhà hàng có cửa sổ nhìn ra tháp Effiel….
38/ Mua thật nhiều bóng bay tặng cô ý ----- > cũng được anh ạ, nhớ mua kèm cả kẹo bông nữa
39/ Tổ chức sinh nhật cho người mình yêu (hoặc thích) ---- > đương nhiên rồi, cái này thuộc về phần nghĩa vụ rồi
40/ Thỉnh thoảng quay những đoạn băng video nhỏ, chỉ để nói "I love you" hoặc để bày tỏ bạn thích cô ấy như thế nào, những điểm đáng yêu nào của người ấy khiến bạn rung động mặc dù vẫn biết yêu chẳng cần phải có lí do nào cả ----- > lại thêm một kiểu Vàng Anh nữa đây, thêm vào đó, sến ve kêu. Sao mà em ghét cái kiểu màu mè này thế nhỉ
41/ Trên con đường mùa thu dài và thẳng chỉ có hai người tay trong tay (lá vàng rơi lả tả thì càng tốt, tăng thêm yếu tố lãng mạn) ---- > thứ nhất, tại Hà Nội khó mà tìm được con đường nào dài và thẳng, thứ hai, có tìm được thì chỉ có đi vào ban đêm may ra mới chỉ có 2 người được. Cái quan trọng hơn, Quốc với chả Xẻng, hừ, đứa nào nghĩ ra mấy cái này xem phim hơi bị nhiều quá rồi đấy
42/ Hai người cùng nấu ăn --- > em nấu, anh dọn và rửa bát, phân công xong !
43/ Phóng xe dưới trời mưa phùn buổi tối (chú thích phải là mưa phùn vì nếu mưa to chỉ thích hợp cho việc đi bộ, phóng xe rát mặt lắm, mà xe phải là xe máy, chứ xe đạp hay ô tô thì cũng căng) ---- > chưa hiểu lãng mạn chỗ nào ngoài việc người sẽ ướt một cách từ từ rất khó chịu, em là em thích mưa rào cơ, mát mẻ hơn
44/ Hai người cùng đi chơi SEGA (đặc biệt chú ý đến trò gắp thú nhé!) --- > em thích trò gì đấy cơ, quên tên rồi, đại khái là mỗi bên cầm súng rồi bắn vào màn hình ấy
45/ Tranh nhau ăn cái gì đấy (tranh vừa thôi, không lại dẫn đến đánh nhau thì... phiền) --- > như đã nói ở trên, người đàn ông yêu em mà không quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của em thì …. thôi nhé
46/ Hai người cùng đi xem phim ma (phim ma càng kinh dị càng tốt) --- > cũng hay, em thích xem phim ma ra phết đấy, xem ở rạp nhé cho hiệu ứng thêm phần hoành tráng
47/ Anh bạn trai lúi húi nấu ăn và hỏi người yêu "Em ăn cay ít hay nhiều?" rồi hỏi "Mình ăn chung một tô nhé?" (Một sự quan tâm sâu sắc mà bình dị nhỉ?) ---- > “Cay nhiều !” và “Không, cho em một tô to nhất và đầy đủ nhất có thể anh ạ “, hai câu trả lời thế của em đã đủ rõ ràng chưa?
48/ Cả 2 cùng "Đi về phía mưa" (yếu tố hàng đầu là phải có ôtô và cả xe máy nữa!) --- > chả hiểu phía mưa là phía nào nữa, mà càng không hiểu tại sao phải có cả ô tô và xe máy, không hiểu mình tối dạ hay cái đứa viết cái này bị hoang tưởng không biết nữa
49/ Đến nhà em ý, nhưng không vào, gọi ĐT buôn chuyện như thể đang ở nhà mình ý, rồi sau đó hỏi em ý "Em có muốn gặp anh không???", em ý ra mở cửa thì có ngay anh bay đến đấy! (Chú thích: nên đem theo một món quà hoặc một đồ ăn gì đó thì sẽ càng tạo ấn tượng hơn) --- > anh có vẻ xông xêng với vụ gọi điện thoại nhỉ, không sao, tăng thêm thu nhập cho em vào cuối tháng. Cả tổng đài và em đều sẽ cảm ơn anh nhiều
50/ Cùng ngồi trên đồng cỏ ngắm sao --- > ở cái đô thị phồn hoa này thì kiếm đâu ra đồng cỏ mà đòi ngồi ngắm sao, anh đừng nói với em là mình sẽ vào Bách Thảo nhé. Mẹ em dặn rồi, con gái ban đêm không được đến những chỗ như thế ….
--------------------------------------
Trong quá trình thực hiện entry này, vô cùng có lỗi với Huyền béo và Trang béo (hơn). Tôi cũng muốn xong cái luận văn nhanh lắm, nó cứ dai dẳng âm ỉ như cái mụn trứng cá ấy, nặn mãi không xong







