100 điều lãng mạn em sẽ làm khi yêu (phần 1)
Tuesday, May 13, 2008 11:25:00 AM
Em đã nói rồi, em chưa yêu, nhưng mà rồi thể nào em cũng sẽ phải yêu chứ
. Yêu nhau rồi là lắm chuyện phải nghĩ, phải làm lắm này, tranh thủ bây giờ đầu óc còn thư thái (thư thái chuyện yêu đương ấy, không tính cái luận văn vào đây nhá
) em ngồi lại tẩn mẩn nghĩ ra những điều lãng mạn mà em và anh sẽ làm khi ta yêu nhau này……
1/ Cùng nắm tay nhau đón giao thừa. -->chỗ nào văng vắng thôi anh nhá, chứ dắt díu nhau ra Bờ Hồ, đông thì đông thật, vui thì vui thật nhưng chắc em bẹp ruột mất anh ạ
2/ Đột nhiên tặng một bông hoa chẳng vì dịp gì cả, chỉ vì tự dưng thấy yêu quá thì tặng thôi --> hì hì, thế thì anh có mà tặng em cả ngày, lúc nào mà chả thấy em “yêu quá”, đương nhiên là phải “tặng thôi” rồi
3/ Đón bình minh và hoàng hôn ở bến Hàn Quốc ---> cái này, cho em xin, em sợ là mình không đủ lãng mạn đến cái độ đấy, Quốc với Quiếc cái gì. Với lại, em sợ cái cảnh cứ một 1 lại một cái xe máy với 2 con người lắm
4/ Cùng thả diều ở một triền đê ngoại ô trong ánh hoàng hôn ---> em sẽ mặc váy tha thướt, cầm diều chạy bay bay duyên dáng và dễ thương như một đứa trẻ mới lên 10, anh sẽ cầm máy ảnh, mắt tê dại đi bấm lia lịa…. và hôm sau em có một series ảnh để khoe lên blog (đúng kịch bản
)
5/ Đặt cho nhau một biệt danh thật hay ho mà nghe vừa đáng yêu vừa bùn cười ---> em sẽ gọi anh là “mực ống
” còn anh sẽ gọi em là “thỏ bông lông xù
” nhé, rồi khi nào ra đường em và anh mà gọi nhau như thế bọn trẻ con 9X nó sẽ cởi dép ra phi thẳng vào mặt anh và em với lí do “ngứa tai”
6/ Viết cho nhau một tấm thiếp nhỏ rồi lẳng lặng nhét vào ví trước lúc chia tay để khi về đến nhà đối phương sẽ giở ra đọc ---> í da, không khả thi, em chả bao giờ mở ví ra khi trong đó không có tiền, mà ví em thì một tháng 30 ngày đến 25 ngày là chết đói
7/ Đan tặng nhau một cái khăn vào lúc mùa đông chẳng hạn. Chắc chắn ấm đến ngột ngạt cho mà xem ---> từ cái dạo em lên trại Xuân Hòa về, em nghĩ là em sẽ chả bao giờ cầm đến que đan nữa, với lại mất công đan khăn tặng anh mà anh lại “ngột ngạt” à, miễn đi anh nhá, mời anh ra Đinh Liệt tự chọn
8/ Tặng nhau một nụ hôn bất ngờ ---> hê, cái này thú vị đây
, có điều em chỉ sợ là nếu bất ngờ quá thì phản ứng đầu tiên của em sẽ là … quay ra tát cho anh một cái mất
. Đâm ra anh ạ, phải bất ngờ trong tính toán cơ 
9/ Viết một câu chuyện tình cảm, tự design một cái flash, một cái thiệp hand-made hoặc là một bài hát tặng người yêu... ---> rồi rồi, vô cùng cổ điển. Em biết ít nhất là vài đứa cặm cụi làm hết thiếp đến quà tặng cho người yêu để rồi thằng đấy đem nhét tất cả vào một xó
10/ Cùng chúc nhau ngủ ngon vào lúc 12h đêm ---> 12h đêm em chưa ngủ đâu
, nếu chúc thì anh chúc vào khoảng 3-4h sáng nhá 
11/ Thu âm một bài do chính mình hát để tặng người kia. Hoặc cùng nhau thu âm một bài hát cũng là một ý kiến hay ---> rất hay, hay nhất là sau khi thu xong ta cùng post lên blog và nhận được vô số lời comment “xuất sắc hơn cả Xuân Bắc và Tự Long”
12/ Nhân tiện nói đến chúc ngủ ngon vào lúc 12h thì buổi sáng lúc thức dậy nhắn tin chúc nhau 1 ngày tốt đẹp --> cũng như đã nói ở trên, buổi sáng của em dao động khoảng 12h trưa, lúc đấy anh hẵng nhắn tin chúc em một ngày tốt đẹp nhé
13/ Cùng nhau đạp xe đạp đôi trên những con đường đẹp và lãng mạn ---> ở hà Nội giờ cấm xe đạp đôi, mà ở Việt Nam những nơi cho phép đi xe đạp đôi e là không có những con đường đẹp và lãng mạn, than ôi !
14/ Lâu lâu thỉnh thoảng cùng nhau đi dưới mưa. Lưu ý là rất dễ ốm đấy nên hạn chế thôi nhé! ---> em dầm mưa từ năm biết đi đến giờ chưa biết ốm là gì, hơi bị trâu bò quá mức
15/ Cùng nhau chèo thuyền vào một buổi chiều tà... ---> và sau khi về đến nhà thì lăn lóc ra vì mệt, chân tay mỏi dừ và vẫn còn chóng mặt do thuyền xoay quá nhiều
16/ Học guitar sống chết dù chẳng có năng khiếu để đánh tặng người mình yêu bài hát mà cô ấy thích... ---> thôi anh không có năng khiếu thì không cần phải cố gắng đến mức sống chết đâu, nếu thế thì em cũng không thích làm khổ người yêu em như thế, anh hát là được rồi
17/ Bất ngờ trở về sau bốn năm du học, lù lù xuất hiện trước cửa văn phòng người còn lại và nhăn nhở cười với hộp chocolate trong tay (chống chỉ định với người ghét chocolate): "Anh/em về rồi đây!" ---> cái từ “nhăn nhở” làm em dễ nghĩ là anh trở về từ đâu đó gần Trâu Quỳ, thêm vào đó cái kiểu bất ngờ này dễ khiến người còn lại nổi cơn tăng xông lên não lắm đây
18/ Ngồi hát "sống" cho người ấy nghe suốt ba giờ đồng hồ và sau đó về nhà ngậm chanh muối một tuần liền ---> anh yên tâm, cái vụ líu lo phục vụ nghệ thuật này em hát mấy tiếng vẫn ok, cái này anh hỏi bạn em thì rõ
19/ Vờ như là quên một sự kiện nào đó mang tính kỉ niệm của hai người nhưng hóa ra đã lặng lẽ chuẩn bị thật chu đáo và đầy tính bất ngờ, làm đối tượng chỉ có mà há hốc mồm không nói được chi hết ---> em chả biết thừa là như thế rồi ấy, anh tưởng quên với em mà dễ à, hia hia
20/ Những tin nhắn lúc 2, 3h sáng kiểu như "Anh/Em đang ngủ nhưng tự nhiên tỉnh dậy và thấy nhớ em/anh quá...". ---> và em sẽ nhắn lại “ngủ đi anh, anh bị mộng du rồi đấy”
21/ Hai người không ở gần nhau nhưng cùng nghe 1 bài hát ý nghĩa qua Yahoo! Messenger (bằng PC call) ---> với tình hình mạng mẽo như bây giờ thì… em nghi lắm, khéo cứ nghe được 3s nó lại giật cho một phát thì thôi rồi là lãng mạn
22/ (Dành cho con trai ): đèo người iu đằng sau, người đó ôm và mi vào tai ---> thế là dành cho con gái chứ con trai cái nỗi gì, mà chỉ dẫn có thiếu sót, vào tai là vào chỗ nào của tai mới được chứ. Lỡ đối tượng xỏ khoảng 5 cái lỗ trên tai thì mi vào đâu?
23/ Ăn chung một cốc kem hoặc chè, hoặc cái gì đấy ---> ứ ừ, em ứ thích ăn chung đâu, mình em một cốc không được à
24/ Lăng xăng đi kiếm khăn giấy khi bạn khóc, rồi không tìm được, đành bối rối chìa tay ra và nói "Cho em mượn áo anh này!” ---> em sẽ vùi đầu vào đó lau nước mắt, không quên hỉ mũi một cái thật kêu cho anh biết thế nào là cái tội bừa bãi
25/ Cắn vào bàn tay ---> hi vọng là anh đã tiêm phòng chích ngừa các bệnh đầy đủ
---------------
1/ Cùng nắm tay nhau đón giao thừa. -->chỗ nào văng vắng thôi anh nhá, chứ dắt díu nhau ra Bờ Hồ, đông thì đông thật, vui thì vui thật nhưng chắc em bẹp ruột mất anh ạ
2/ Đột nhiên tặng một bông hoa chẳng vì dịp gì cả, chỉ vì tự dưng thấy yêu quá thì tặng thôi --> hì hì, thế thì anh có mà tặng em cả ngày, lúc nào mà chả thấy em “yêu quá”, đương nhiên là phải “tặng thôi” rồi
3/ Đón bình minh và hoàng hôn ở bến Hàn Quốc ---> cái này, cho em xin, em sợ là mình không đủ lãng mạn đến cái độ đấy, Quốc với Quiếc cái gì. Với lại, em sợ cái cảnh cứ một 1 lại một cái xe máy với 2 con người lắm
4/ Cùng thả diều ở một triền đê ngoại ô trong ánh hoàng hôn ---> em sẽ mặc váy tha thướt, cầm diều chạy bay bay duyên dáng và dễ thương như một đứa trẻ mới lên 10, anh sẽ cầm máy ảnh, mắt tê dại đi bấm lia lịa…. và hôm sau em có một series ảnh để khoe lên blog (đúng kịch bản
5/ Đặt cho nhau một biệt danh thật hay ho mà nghe vừa đáng yêu vừa bùn cười ---> em sẽ gọi anh là “mực ống
6/ Viết cho nhau một tấm thiếp nhỏ rồi lẳng lặng nhét vào ví trước lúc chia tay để khi về đến nhà đối phương sẽ giở ra đọc ---> í da, không khả thi, em chả bao giờ mở ví ra khi trong đó không có tiền, mà ví em thì một tháng 30 ngày đến 25 ngày là chết đói
7/ Đan tặng nhau một cái khăn vào lúc mùa đông chẳng hạn. Chắc chắn ấm đến ngột ngạt cho mà xem ---> từ cái dạo em lên trại Xuân Hòa về, em nghĩ là em sẽ chả bao giờ cầm đến que đan nữa, với lại mất công đan khăn tặng anh mà anh lại “ngột ngạt” à, miễn đi anh nhá, mời anh ra Đinh Liệt tự chọn
8/ Tặng nhau một nụ hôn bất ngờ ---> hê, cái này thú vị đây
9/ Viết một câu chuyện tình cảm, tự design một cái flash, một cái thiệp hand-made hoặc là một bài hát tặng người yêu... ---> rồi rồi, vô cùng cổ điển. Em biết ít nhất là vài đứa cặm cụi làm hết thiếp đến quà tặng cho người yêu để rồi thằng đấy đem nhét tất cả vào một xó
10/ Cùng chúc nhau ngủ ngon vào lúc 12h đêm ---> 12h đêm em chưa ngủ đâu
11/ Thu âm một bài do chính mình hát để tặng người kia. Hoặc cùng nhau thu âm một bài hát cũng là một ý kiến hay ---> rất hay, hay nhất là sau khi thu xong ta cùng post lên blog và nhận được vô số lời comment “xuất sắc hơn cả Xuân Bắc và Tự Long”
12/ Nhân tiện nói đến chúc ngủ ngon vào lúc 12h thì buổi sáng lúc thức dậy nhắn tin chúc nhau 1 ngày tốt đẹp --> cũng như đã nói ở trên, buổi sáng của em dao động khoảng 12h trưa, lúc đấy anh hẵng nhắn tin chúc em một ngày tốt đẹp nhé
13/ Cùng nhau đạp xe đạp đôi trên những con đường đẹp và lãng mạn ---> ở hà Nội giờ cấm xe đạp đôi, mà ở Việt Nam những nơi cho phép đi xe đạp đôi e là không có những con đường đẹp và lãng mạn, than ôi !
14/ Lâu lâu thỉnh thoảng cùng nhau đi dưới mưa. Lưu ý là rất dễ ốm đấy nên hạn chế thôi nhé! ---> em dầm mưa từ năm biết đi đến giờ chưa biết ốm là gì, hơi bị trâu bò quá mức
15/ Cùng nhau chèo thuyền vào một buổi chiều tà... ---> và sau khi về đến nhà thì lăn lóc ra vì mệt, chân tay mỏi dừ và vẫn còn chóng mặt do thuyền xoay quá nhiều
16/ Học guitar sống chết dù chẳng có năng khiếu để đánh tặng người mình yêu bài hát mà cô ấy thích... ---> thôi anh không có năng khiếu thì không cần phải cố gắng đến mức sống chết đâu, nếu thế thì em cũng không thích làm khổ người yêu em như thế, anh hát là được rồi
17/ Bất ngờ trở về sau bốn năm du học, lù lù xuất hiện trước cửa văn phòng người còn lại và nhăn nhở cười với hộp chocolate trong tay (chống chỉ định với người ghét chocolate): "Anh/em về rồi đây!" ---> cái từ “nhăn nhở” làm em dễ nghĩ là anh trở về từ đâu đó gần Trâu Quỳ, thêm vào đó cái kiểu bất ngờ này dễ khiến người còn lại nổi cơn tăng xông lên não lắm đây
18/ Ngồi hát "sống" cho người ấy nghe suốt ba giờ đồng hồ và sau đó về nhà ngậm chanh muối một tuần liền ---> anh yên tâm, cái vụ líu lo phục vụ nghệ thuật này em hát mấy tiếng vẫn ok, cái này anh hỏi bạn em thì rõ
19/ Vờ như là quên một sự kiện nào đó mang tính kỉ niệm của hai người nhưng hóa ra đã lặng lẽ chuẩn bị thật chu đáo và đầy tính bất ngờ, làm đối tượng chỉ có mà há hốc mồm không nói được chi hết ---> em chả biết thừa là như thế rồi ấy, anh tưởng quên với em mà dễ à, hia hia
20/ Những tin nhắn lúc 2, 3h sáng kiểu như "Anh/Em đang ngủ nhưng tự nhiên tỉnh dậy và thấy nhớ em/anh quá...". ---> và em sẽ nhắn lại “ngủ đi anh, anh bị mộng du rồi đấy”
21/ Hai người không ở gần nhau nhưng cùng nghe 1 bài hát ý nghĩa qua Yahoo! Messenger (bằng PC call) ---> với tình hình mạng mẽo như bây giờ thì… em nghi lắm, khéo cứ nghe được 3s nó lại giật cho một phát thì thôi rồi là lãng mạn
22/ (Dành cho con trai ): đèo người iu đằng sau, người đó ôm và mi vào tai ---> thế là dành cho con gái chứ con trai cái nỗi gì, mà chỉ dẫn có thiếu sót, vào tai là vào chỗ nào của tai mới được chứ. Lỡ đối tượng xỏ khoảng 5 cái lỗ trên tai thì mi vào đâu?
23/ Ăn chung một cốc kem hoặc chè, hoặc cái gì đấy ---> ứ ừ, em ứ thích ăn chung đâu, mình em một cốc không được à
24/ Lăng xăng đi kiếm khăn giấy khi bạn khóc, rồi không tìm được, đành bối rối chìa tay ra và nói "Cho em mượn áo anh này!” ---> em sẽ vùi đầu vào đó lau nước mắt, không quên hỉ mũi một cái thật kêu cho anh biết thế nào là cái tội bừa bãi
25/ Cắn vào bàn tay ---> hi vọng là anh đã tiêm phòng chích ngừa các bệnh đầy đủ
---------------







