My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Người đàn ông thật sự yêu em là người ......

Người đàn ông thật sự yêu em là người ...... magnify
Trước đây thì em chưa yêu, hiện tại thì em cũng chưa yêu nhưng tương lai thì chắc chắn là có lúc em sẽ yêu . Cô giáo em bảo rồi, tình yêu như bệnh sởi, ai trong đời cũng sẽ mắc một lần. Sởi thì hình như là em chưa bị đâu, nhưng em cũng chả tò mò muốn biết khi lên sởi thì nó thế nào. Có điều, yêu lại là chuyện khác chứ, hôm nay em ngồi tẩn mẩn và định hình lại người em yêu sau này một tẹo này

Người đàn ông thật sự yêu em là người….


• ôm sẽ thật ấm áp ---> em mong đây là nhiệt độ cơ thể tự nhiên của anh đấy nhé, chứ nếu để lây cảm cúm cho em thì em mong là anh sẽ làm một cách nào đó lãng mạn hơn cơ, kiss chẳng hạn


• càu nhàu sẽ rất bực mình ----> anh cứ thử càu nhàu với em một lần xem, rồi anh sẽ biết ngay ai là người bực mình hơn mà


• ở gần thì ghét   ----> chà, sao ở gần em lại ghét anh được, em có dở hơi đâu, thế thì em lấy anh về làm gì


• ở xa em lại rất nhớ ---> ừ anh đi xa đương nhiên là em sẽ nhớ rồi
, nhưng anh phải nhanh nhanh về đấy nhé, anh đi lâu sợ em lại quên mất không nhớ anh nữa thì toi

• Bát mì ăn dở không được để lãng phí, họ sẽ ăn nốt giùm em --> anh à, anh mà mong đợi chuyện em ăn bỏ dở bát mì hay bất cứ cái gì là hơi bị vô vọng đấy. Em đã không ăn thì thôi chứ đã ăn là phải ăn hết, nếu không hết là phải gói lại mang về


• Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi, anh rét nhưng anh sẽ không bao giờ đẩy bàn chân em ra --->  cho em hỏi nhỏ là lúc đó chân của anh là chân trần à?? Mùa đông mà anh mặc quần ngắn, phong cách ghê ta


• Đi siêu thị mua đồ, họ sẽ xách nhiều hơn em một hai cái túi lớn, nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi  ---> để khi nào đi siêu thị cùng anh, em sẽ mua một cái máy xay sinh tố, một bộ xoong nồi 5 chiếc, 3 cái chảo, một cái nồi cơm điện và 10kg gạo cùng một số đồ gia dụng khác, em muốn xem anh sẽ cầm kiểu gì để còn thừa ra một bàn tay dắt em đi nhé


• Đi dạo phố em sẽ thêm một người cằn nhằn, nhắc em đừng mua linh tinh --->
cái vụ cằn nhằn đã là quá rồi, đằng này lại còn gàn không cho em mua đồ. Người đàn ông yêu em phải là người đưa cho em thẻ ATM cũng với số PIN, sau đó quì xuống hôn tay em và nói “Mọi thứ của anh đều là của em, em yêu dấu, anh kiếm tiền để làm gì nếu không phải là để em chi tiêu” cơ


• Em ốm, họ có thể còn đau hơn em ---> nghe câu này có vẻ sách vở quá, em không tin đâu, em mắc bệnh truyền nhiễm thì may ra mới có khả năng anh đau hơn em được
. Nếu nói em ốm anh còn mệt hơn em vì phải chăm sóc em thì em thấy nó còn hiện thực hơn. Nói thế thôi chứ em chỉ muốn khi em ốm, em mệt, lúc nào mở mắt ra em cũng thấy anh đang ở bên cạnh em là được rồi, dù là lúc đó nếu em có kêu đói thì anh cũng chỉ có mỗi một câu để nói là “chờ anh nấu mì cho em “, lúc đó có khi em còn thấy hạnh phúc hơn là thấy anh "đau hơn em" 

• Trước khi ra khỏi nhà, mắt họ ngắm em kỹ hơn một cái gương soi ---> ây da, nếu mà là gương soi thì trước khi ra khỏi nhà em chả ngắm mãi rồi. Anh chỉ ngắm em thôi à, không làm gì hơn nữa à
?? ( )

• Là người dù cãi cọ với em dù có lỗi với em nhưng vẫn trơ trơ mặt dầy tới cầm tay em  ---> cái này, em đồng ý là anh mặt dày thật
, nhưng lúc đấy mà anh mặt mỏng thì có khi em còn ghét anh hơn


• Rồi sau nhiều năm, qua nhiều kỷ niệm ngày yêu nhau đầu tiên, họ đã quên đi tất cả, quên ngày Valentine, họ cũng quên trên đời còn có Lễ giáng sinh ---> hả, sao lại quên, em không muốn người yêu em sau này mắc bệnh Alzemeir đâu


• Chỉ vì muốn xem trận bóng trực tiếp, họ sẽ vứt em sang một bên lạnh lẽo ---> riêng cái từ “vứt” đã đủ khiến em sôi máu lên rồi
, thêm chữ “lạnh lẽo” nữa thì có lẽ em sẽ đi tìm cái búa để bổ đôi cái ti vi ra . Sao anh không rủ em xem cùng, đồng ý hay không là quyền của em cơ mà??

• Họ sẽ không còn mua tặng em hoa  ---> đôi khi để tạo không khí mới thì thay hoa bằng cái khác cũng được, một đôi giày của Channel, một lọ nước hoa Elizabeth Arden hay nhẫn kim cương của Tiffany cũng ok, cái này em giao phó vào mức độ sáng tạo của anh


• Nhưng sẽ là người thường mua tặng em túi ni lông đựng rác, trái cây, trái cây,.. --->
yeah, ngoài trái cây nhớ mua thêm cho em cả các loại bánh ngọt, kẹo ngậm, sữa chua, caramel, các loại chè, các món ăn đóng gói mang về… với số lượng không hạn chế nhé , người đàn ông yêu em thực sự phải là người quan tâm tới chế độ dinh dưỡng của em đấy . Thêm nữa là thỉnh thoảng để đối không khí thì nhớ đưa em đi ăn hiệu 


• Rỗi rãi chả có việc gì làm họ sẽ quẩn quanh ở nhà em, nhưng có việc họ cũng vẫn cứ quẩn quanh ở nhà em ---> nhà chúng ta chứ sao lại chỉ là nhà em, mà anh à, em chỉ cần lúc nào anh và em cũng nhớ đến nhau là được rồi, không cần thiết phải dính liền với nhau suốt cả ngày đâu


• làm em nghĩ, chả lẽ họ không có bạn bè nào khác sao?  ---> ý da, cái này không được à. Anh mà không có bạn bè nào thì em không chơi với anh đâu, đời nào trong đầu em lại có cái ý nghĩ đó



• Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái, rồi họ cười lại với vẻ đầy ngốc nghếch  --->
làm em nghĩ mình cứ như thể là Scarlett ấy, mà cái này thì em biết là không phải rồi, với lại câu này nghe sách vở quá . Thà anh cứ như Rhett Butler, lúc nào cũng trêu chọc em đến mức em tức phát khóc còn thích hơn, em thích cảm giác mình được là mình chứ không phải mình là một diễn viên đóng vai “mình” cho anh làm khán giả đâu 
 

• Người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi tới nóng rực máy em  ---> khoa học chứng minh là nghe điện thoại nhiều có hại cho não đấy, anh không lo cho sức khỏe của em à? Mà cái kiểu em gọi đến không nghe rồi lại gọi điện lại, em nghi là lúc đấy anh đang làm cái gì (
)lắm….

• Chăm em ăn cơm, chăm em xem phim, chăm em đi mua đồ, rồi lại nghĩ sau này sẽ chăm em những gì ---> sẽ lại chăm em ăn cơm, chăm em xem phim, chăm em đi mua đồ nữa chứ sao, anh này lẩn thẩn rồi. Em cũng nói trước là về già em khó tính lắm đấy, anh sẽ phải chăm em với mức độ tận tụy tăng gấp đôi


• Ghét nhất sợ nhất là khi em khóc, nên chỉ nghe tiếng nức nở, sẽ bay từ hàng nghìn km về bên cạnh em --->
khi về bên cạnh em nhớ mang theo một cái gì đó, giả sử như lúc đó anh bay về từ Italia thì em sẽ không từ chối một cái pizza chính quốc đâu. Anh đừng lo bánh nguội, nhà mình chắc chắn có lò vi sóng mà. À mà, sợ nhất khi em khóc còn được nhưng sao lại là ghét?


• Họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng sẽ không kể công ---> nếu đã lặng lẽ làm thì đương nhiên là sẽ không kể công rồi


• Họ là một người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em  ---> em thích một chiếc gối mềm mại và ấm áp, thế nên nếu anh có đi tập thể hình thì nhớ đừng làm cho cánh tay nhiều cơ quá, em nằm thấy cứng sẽ khó ngủ và dễ mơ ác mộng đấy anh à


• họ là một người có lòng dũng cảm, dám giành giật cái điều khiển ti vi với em, song sau cùng dù thắng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi dựa cằm vào vai em xem MTV ---> sao mà em thấy cái này nó như trong video clip của ca sĩ ấy, sến quá, em có cần phải cầm mấy cái gối lông vũ rồi đánh anh cho nó tung tóe ra nữa không?



• Lúc xa, họ vẫn bên em vô hình ---> cái câu này nghe cũng hơi sến này, đã bảo rồi, chỉ cần anh và em nhớ đến nhau là được rồi, có cần phải ướt át đến thế không


• Em một mình dựa vai khi nhớ --->“một mình dựa vai”, em không chắc là mình có hiểu đúng nghĩa câu này không nữa. Nhưng khi anh đi xa, nếu thấy nhớ em sẽ đi shopping để chuẩn bị cho một bữa tối khi anh quay về, vừa làm em sẽ vừa mơ màng nghĩ đến anh, thấy em hoang mang chưa??


Em nói thế thôi nhá, biết đâu có người nào đọc được những dòng mụ mị này của em lại muốn làm “anh” thì sao, biết đâu đấy được . Anh thân yêu à, bây giờ anh đang ở đâu, liên lạc về cho em ngay nhé, em đang mong tin đây…


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28