Thế này là đẹp trai à ????
Saturday, April 26, 2008 8:51:00 PM
Tình hình là bức xúc quá 
, cái vấn đề này tớ canh cánh lâu rồi hôm nay nhân dịp vào đọc trang báo lá cải yêu thích lại thấy đập vào mắt mình là một bài viết lăng xê một chàng “hoàng tử” nào đó đến từ xứ Hàn (bà con lưu ý cái dấu ngoặc kép”). Bức xúc đầy mình, tớ làm hẳn một entry để kêu gào với bàn dân thiên hạ rằng “phải chăng thế này là đẹp trai ư???”
, hay là tớ không theo kịp với trào lưu thẩm mĩ của thế giới hiện tại ?

Thấy hoang mang chưa, đây mới chỉ là màn chào hỏi cho biết mặt mũi của nhau thôi đấy nhé
. Nhân tiện chào hỏi thì cũng phải giới thiệu tên tuổi chứ nhỉ, xin được giới thiệu đây là chàng Jo In Sung (phù, tên với chả tuổi
), nam diễn viên chính trong phim Classics khá đình đám mấy năm trước của Hàn Quốc. Do vậy nên toàn bộ cái series ảnh này được giật tít là “chàng hoàng tử cổ điển trong trang phục hiện đại” 
, phần bình luận về độ lá cải của báo chí Việt Nam và sự hoang mang của bản thân sau khi đọc hết entry này của tớ xin dành lại cho bạn, hỡi người bạn yêu quí đang đọc những dòng này của tớ đây. Có điều phải nói thật là tớ xem hết cái phim Classics này rồi mà chịu không thể nhớ được thằng ‘hoàng tử’ này nó đóng vai nào trong bộ phim ấy, mà cả cái phim đấy có cái vai nào trông nó ựa mì đến thế này đâu cơ chứ 

Hãy nhìn cái dáng vẻ “thẹn thùng” của anh ấy đi

Và bây giờ là đến màn “e lệ”, óe óe óe

.

Bạn vẫn đang nhìn đấy chứ, có thấy tủi thân mình là con gái chưa??
Nhìn ảnh này mới thấy mình uổng phí 22 năm làm con gái, chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh rồi mà chưa có cái nào có được cái vẻ “nữ tính” như thế
. À mà tuy nữ tính nhưng mà vẫn vô cùng “sẹc xi” nhá

Chóng mặt chưa, hết vẻ sẹc xi, lập tức anh ấy lại quay về với kiểu “dễ thương 9x”, kute vô đối luôn

Ờ mà 9x bây giờ kute nhưng vẫn phải ngầu nữa


Không biết có phải bây giờ người ta chuộng cái dáng đi kiểu “bụng đi trước vai đi sau” thế này không nữa

Hay là kiểu “u uất, đầy một trời tâm trạng” thế này ?

Đó, sơ bộ vài bức trong bộ ảnh của một ngôi sao Hàn Quốc làm tớ chóng mặt không biết bây giờ từ “đẹp trai” được định nghĩa thế nào nữa
. Ví dụ như Brad Pitt, người đàn ông quyến rũ nhất thế giới chăng? Bây giờ nhân loại lại chuộng kiểu râu ria thế này à 


Hay là kiểu “tơi tả” như lá chuối sau cơn bão thế này?
Nói không phải màu mè chứ nhìn ảnh này, đến chị Dậu cũng còn cảm thấy quần áo mình lành lặn

Hà hà, anh Kang Chi Hô đây rồi, thần tượng cho bao con tim nức nở đây rồi. Đến phải trích dẫn lời của bé Trang, người khi nhìn thấy các chàng trong cái bộ vó này đã phải uất ức mà thốt lên “Tao là con gái hơn 20 năm nay mà còn chưa bao giờ make up đậm đến như thế mà nó………”
-> ba chấm tự hiểu (ờ mà tiện tay tớ chấm hơi nhiều hơn 3 chấm thì phải 
)

Cũng không thể quên một loạt các mỹ nam tử
Chàng hề Lee Jun Ki với bộ mặt có thể đóng vai pede khỏi cần hóa trang

Thêm chàng nữa với vẻ mặt vênh váo “thế gian ai đẹp được dường như ta??”

Chàng này cũng một thời làm mình xao xuyến đây, cũng công nhận là nhìn lại vẫn còn có tí rung động, chậc chậc
, có điều nhìn thế chứ tớ cũng chả tưởng tượng được thêm vài năm nữa mặt chàng có râu ria vào thì nó thế nào
. Chả dám hình dung, khéo xỉu mất, thôi chờ xong cái luận văn tớ sẽ học dùng photoshop vẽ râu cho chàng để chúng ta cùng thưởng lãm vậy 

Điểm qua một vài gương mặt thấy hoang mang quá, bây giờ dân tình lại chuộng kiểu này à? Có ai khoái kiểu trầm tĩnh “trong nóng ngoài lạnh” như Keanu Reeve không

Mà hồi trước xem Stardust thấy đồng chí này cũng đẹp trai, giờ mới vỡ lẽ ra là đồng chí chỉ đẹp trai trên phim, ngoài đời trông khu vực dưới cổ của đồng chí này “hoang dã” quá, phản cảm -> không chơi


Tớ lâu nay vẫn khoái Asou-kun, trông anh chàng cool thế này


Nhưng ai ngờ đâu cũng có lúc trông "thế này"


Cuộc đời đúng là chả biết đâu mà lường. Thôi tóm lại chúng ta vẫn phải đi tìm định nghĩa cái đẹp cho riêng mình thôi. Để kết luận lại, tớ xin cung cấp thêm một thông tin “khó lường” nữa


Thế nào, nhìn quyến rũ chưa?
Xin giải đáp luôn tại sao tớ lại nói là nó thuộc dạng “khó lường”
. Hai bức ảnh mà bạn thấy trong đó là một cô gái rất xinh đẹp này, thực chất là ảnh của một thằng cha đã chuyển đối giới tính bên Hàn Quốc đấy, choáng chưa?? 

Lẽ ra là bài viết này phải có tầm vóc lớn hơn nữa, phải có ảnh minh họa từ Châu Âu qua Châu Mỹ vòng về Việt Nam, nhưng vì điều kiện luận văn vẫn tậm tịt nên đành tạm thời với phạm vi Hàn Quốc và Nhật Bản vậy. Đấy, nhắc đến lại thấy bí, tiên sư cái luận văn chứ
! (không phải tớ chửi bậy đâu, cái này là mượn lời của văn sĩ Hoàng đấy, lời nói thốt ra từ miệng văn sĩ tất nhiên nó phải mang tính văn chương rồi
). Hừ, thôi không trai với gái gì nữa, qua trở về với cái luận văn chết toi đây 

Thấy hoang mang chưa, đây mới chỉ là màn chào hỏi cho biết mặt mũi của nhau thôi đấy nhé
Hãy nhìn cái dáng vẻ “thẹn thùng” của anh ấy đi

Và bây giờ là đến màn “e lệ”, óe óe óe

Bạn vẫn đang nhìn đấy chứ, có thấy tủi thân mình là con gái chưa??
Nhìn ảnh này mới thấy mình uổng phí 22 năm làm con gái, chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh rồi mà chưa có cái nào có được cái vẻ “nữ tính” như thế

Chóng mặt chưa, hết vẻ sẹc xi, lập tức anh ấy lại quay về với kiểu “dễ thương 9x”, kute vô đối luôn

Ờ mà 9x bây giờ kute nhưng vẫn phải ngầu nữa

Không biết có phải bây giờ người ta chuộng cái dáng đi kiểu “bụng đi trước vai đi sau” thế này không nữa

Hay là kiểu “u uất, đầy một trời tâm trạng” thế này ?

Đó, sơ bộ vài bức trong bộ ảnh của một ngôi sao Hàn Quốc làm tớ chóng mặt không biết bây giờ từ “đẹp trai” được định nghĩa thế nào nữa

Hay là kiểu “tơi tả” như lá chuối sau cơn bão thế này?

Hà hà, anh Kang Chi Hô đây rồi, thần tượng cho bao con tim nức nở đây rồi. Đến phải trích dẫn lời của bé Trang, người khi nhìn thấy các chàng trong cái bộ vó này đã phải uất ức mà thốt lên “Tao là con gái hơn 20 năm nay mà còn chưa bao giờ make up đậm đến như thế mà nó………”

Cũng không thể quên một loạt các mỹ nam tử
Chàng hề Lee Jun Ki với bộ mặt có thể đóng vai pede khỏi cần hóa trang

Thêm chàng nữa với vẻ mặt vênh váo “thế gian ai đẹp được dường như ta??”

Chàng này cũng một thời làm mình xao xuyến đây, cũng công nhận là nhìn lại vẫn còn có tí rung động, chậc chậc

Điểm qua một vài gương mặt thấy hoang mang quá, bây giờ dân tình lại chuộng kiểu này à? Có ai khoái kiểu trầm tĩnh “trong nóng ngoài lạnh” như Keanu Reeve không
Mà hồi trước xem Stardust thấy đồng chí này cũng đẹp trai, giờ mới vỡ lẽ ra là đồng chí chỉ đẹp trai trên phim, ngoài đời trông khu vực dưới cổ của đồng chí này “hoang dã” quá, phản cảm -> không chơi

Tớ lâu nay vẫn khoái Asou-kun, trông anh chàng cool thế này

Nhưng ai ngờ đâu cũng có lúc trông "thế này"

Cuộc đời đúng là chả biết đâu mà lường. Thôi tóm lại chúng ta vẫn phải đi tìm định nghĩa cái đẹp cho riêng mình thôi. Để kết luận lại, tớ xin cung cấp thêm một thông tin “khó lường” nữa


Thế nào, nhìn quyến rũ chưa?
Lẽ ra là bài viết này phải có tầm vóc lớn hơn nữa, phải có ảnh minh họa từ Châu Âu qua Châu Mỹ vòng về Việt Nam, nhưng vì điều kiện luận văn vẫn tậm tịt nên đành tạm thời với phạm vi Hàn Quốc và Nhật Bản vậy. Đấy, nhắc đến lại thấy bí, tiên sư cái luận văn chứ






