My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Con trai ở đâu chả thế !!!

Con trai ở đâu chả thế !!! magnify

             
 (Ảnh mang tính chất minh họa cho bài ...hát, người đằng trước là con gái, người ở sau coi là con trai  )


Tớ bước đi trên phố, 
đúng như kiểu một cô gái ngoan
Anh ta lẳng lặng bước theo tớ ( tớ đã nghĩ anh ta sẽ làm thế mà 
)
Bởi vì con trai thì dù ở đâu cũng vẫn là con trai thôi (khả năng biến thành con "khác" là không thể  
 )
Thế nên, nghe này tớ sẽ kể cho cậu nghe xem anh chàng này đã làm gì đối với tớ nhé


Tớ bước về nhà,
như một cô gái ngoan phải thế
Anh ta vẫn cứ lẽo đẽo đi theo , (đúng như tớ nghĩ
 )
Bởi vì con trai thì ở đâu chẳng thế
Cứ nghe tiếp đi, chuyện về chàng này còn dài 

Tớ chưa gặp anh chàng này bao giờ hết

Thế nên là, cái chuyện này thật không thể nào ngớ ngẩn hơn được nữa
Nhìn gần hơn thì mặt anh ta .... lạ hoắc

Nhưng cái kiểu cách của anh ấy thì … quen quen !  (
 )

Thế rồi tớ bước lên cầu thang, chuyện, con gái ngoan mà  

Anh ta vẫn cứ bước theo, (tớ đã biết thế trước rồi 
)
Bởi vì con trai lúc nào chả là con trai (chứ chẳng lẽ là con gái, ngớ ngẩn quá 
)
Rồi, lại nghe tiếp xem anh chàng này đã làm gì này


Tớ bước tới cửa, vẫn đúng kiểu cách của một cô gái ngoan nhá

Anh chàng dừng lại ở cửa,  ( chà, vẫn như suy nghĩ của tớ
 )
Bởi vì, (nói mãi rồi), con trai mà, ở đâu chả thế

Lắng nghe tiếp nhá, sắp đến đoạn hay rồi 


Anh ấy đề nghị được .... hôn tớ để chúc ngủ ngon (
 )
Tớ mới bảo là  “Hôm nay thật là vui…”
(Lẽ ra tớ đã nói với anh ta nhiều hơn cơ
Nếu như đôi môi của anh ta đã không tiến đến ... “mục tiêu” của nó  
 )

Thế là tớ kể cho mẹ, con gái ngoan có giấu mẹ điều gì
Rồi mẹ lại kể cho bố, ( tớ biết thế nào mẹ cũng thế mà
)
Mẹ với bố nhất trí là, tớ phải lấy chống thôi  (
 )
Thế là anh chàng trở thành chống tớ mà chẳng cần biết anh ta ở đâu ra nữa 


Thế rồi tớ bước đi trong nhà thờ, vẫn là một cô gái ngoan
Anh ta bước theo tớ, tớ biết là phải thế (chứ chẳng lẽ lại không thế
)
Bởi vì là con trai thì ở đâu chả thế
Bây giờ thì cậu đã nghe xong câu chuyện về một người đã làm gì với tớ rồi đấy


Đấy, anh ấy làm thế với tớ đấy !!!
 

Download ở đây

Lâu rồi mới tìm được một ca khúc cũ nghe ngộ ngộ như thế
. Đây là bài “ A guy is a guy” do Doris Day trình bày, đã từng xếp hạng 1 trong top 100 Billboard năm 1952. Nếu cái tên ca sĩ nghe xa lạ thì xin bổ sung thông tin rằng đây là ca sĩ đã hát bài Que sera sera (Whatever will be will be), cái bài hát này mà bạn bảo là chưa nghe bao giờ thì… tớ không tin đâu . Trở lại với cái bài kia, nghe bài hát giai điệu đơn giản, lời ca ngộ nghĩnh và giọng hát của ca sĩ thì đầy tính “thời gian” làm tớ mấy hôm nay cứ nghêu ngao suốt “because a guy is a guy, wherever he may be….”. Tất nhiên là mỗi người một sở thích, với lại đây là một ca khúc đã rất cũ rồi chắc không hợp với không khí nhạc trẻ bây giờ nhưng vì tớ thấy nó hay nên vẫn cứ khuyên mọi người nên nghe . Inform thêm là tuy bài này được release năm 1952 nhưng giai điệu của nó thì bắt nguồn từ một ca khúc dân ca của Anh đã được sáng tác từ năm 1719 lận. Xét ra, về độ tuổi thì bài hát này còn hơn nước Mỹ đến hơn 50 năm.

Trên kia là tớ dịch thoáng lời của ca khúc, hi vọng là nghe không xì – tin đến độ phản cảm chứ 
. Khi hát bài này Doris Day còn 28 tuổi rồi cơ, nhưng mà nghe giọng vẫn cứ thấy ngây thơ kiểu thật thật thế nào ấy, nghe giọng bọn trẻ con bây giờ còn không được đến như thế

Tự dưng lẩn thẩn tớ lại nghĩ, không biết có ai nghe bài này rồi lại sáng tác thêm một bài “ A girl is a girl” không nhỉ ??



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28