My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Xuân Hòa quân sự kí - Phần 1

Ngày thứ nhất

9h sáng ngày 5 tháng 1 năm 2008, sau khoảng một tiếng nháo nhào trên xe, hơn nghìn con người đã bò được đến địa phận Xuân Hòa. Ngoài ý nghĩa là đi từ địa điểm này đến địa điểm khác thì còn thêm điểm nữa là tớ đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mà trong mọi cái ngạc nhiên thì cái ngạc nhiên nhất là “sao mà cái thị xã này nó lắm bụi thế không biết”, từ cái cảm xúc này đã phát sinh ra câu thoại là “đất Xuân Hòa bụi thật nhưng cũng có năm bảy loại bụi, bụi đỏ bụi vàng, bụi khô bụi ướt, bụi đóng cục dưới đất, bụi lửng lơ trên trời…….”

Photobucket

Thêm nữa là hiếm có nơi nào lại có “tập quán” nuôi lợn theo cái kiểu “chăn thả” như thế này

Photobucket

Xe từ từ đi chậm lại, anh em hồi hộp ngóng xem nơi mình sắp sửa đóng đô trông nó như thế nào, ai cũng có vẻ sốt ruột, phần vì háo hức, phần khác vì … say xe, trong dạ dày e là vài phần của bữa sáng đang chực trào ra rồi. Đột nhiên xe dừng lại trước cửa trường ĐH Sư phạm 2, một ngôi trường đẹp long lanh đến mức ngay cả các trường ở Hà Nội cũng phải ghen tị và những đứa đang nôn nao cũng phải ngừng "cơn say" lại để ngắm nghía (vì lí do chính là …. quên
 nên tớ không có ảnh cái trường này, ai có thì share để tớ làm tư liệu nhé). Anh em ồ lên, lắm đứa óc tưởng tượng phong phú đã nghĩ đến viễn cảnh 26 ngày quân sự tươi đẹp. Sau dăm ba phút để cho anh em tưởng bở, bác tài chạy tiếp. Chỉ khoảng hơn trăm mét sau, tớ mới hiểu thấm thía thế nào là “lên voi xuống chó”

Photobucket

Anh em lục tục xách đồ đạc “nhập trại”. Trông cứ như mấy ông bà cụ đi Lạng Sơn về, vì ai cũng có một túi chăn trông rất màu mè hoa lá
Đây là cái mặt hớn hở của những đứa chưa biết gì đang chờ mình sau đó, kể ra thì sau này biết rồi thì “chúng nó” vẫn cứ cười như thế

Photobucket

Tiếp theo sau đó là chia quân số để ổn định chỗ ở. Khối F được rename thành đại đội 11, biên chế thuộc nhà H.

Photobucket

Quân đoàn Nhật 1 được đóng trụ sở chính tại H4, tuy nhiên do một số lí do lâu nhâu mà tớ cùng hai đứa Trang và Lương được xách va li sang H5, chia sẻ chuỗi ngày “đi vệ sinh dùng chung xô” với tập thể Pháp 3. Bỡ ngỡ lắm, ngại ngùng lắm, biết các bạn ấy có “dung nạp” mình không….


Photobucket

Cái giường cuối cùng còn trống là cái giường nằm trong góc, ngay cả ban ngày trông nó cũng đen thui, các bạn lưu ý là từ cuộn giấy vệ sinh trở vào trong là địa phận của tớ. Rất nhanh chóng nơi ở của tớ được mệnh danh là “xóm gầm cầu”, và cũng nhanh chóng không kém tớ phát hiện ra cái phản dưới cái giường của tớ bị mọt gặm mất một lỗ tròn đường kính khoảng 20 đến 30 cm, vừa đủ để nếu nằm ngủ thì sẽ lọt mông xuống đó. Còn cái giường của Trang và Lương thì mất một thanh gỗ ở giữa.

Photobucket

Đêm nào tớ cũng rất “thấm nhuần” cái sự “thiếu thốn” trên cái giường của mình, phải nói là trong mọi cái thiếu ở đấy thì đấy là cái thiếu nhất. Nhưng thôi kệ nó, anh em bắt đầu xổ tung mọi thứ nội dung trong hành lí ra, từ chăn màn ấm nước sách truyện cho đến giấy vệ sinh…

Bày biện đồ đạc ra xong là đến màn đi sắm sửa dụng cụ. Ngoài sân đã thấy xuất hiện mấy cô ngồi bán xô chậu mắc áo dã chiến, dân tình nô nức đi sắm sửa, hăng say mặc cả “từ 17 nghìn xuống 16 nghìn 500 đồng”. Sau đây là trích đoạn trong sổ thu chi của tớ

“….
- Chậu + mắc áo : 24k
- Nước : 18k
- Xô : 15k
- Dây điện : 15k
- Mắc áo : 12k
- Xoài : 10k
……………”

Bắt đầu nhận quân phục, mỗi đứa được phát một cái quần và một cái áo, thêm một cái mũ. Chỉ riêng vấn đề kích thước, kiểu dáng và các “họa tiết trang trí” trên mấy cái này đã đủ để cho tớ viết một entry dài kì
, nhưng thôi tập trung vào chủ đề, anh em cố gắng giữ gìn quần áo cẩn thận không có cứ mất cái nào là một trăm, hai trăm như chơi.

Tiếp theo là mỗi người được phát một cái bát và một đôi đũa. Vừa cầm chạy về phòng cất thì có hiệu lệnh tập trung. Mọi người chỉ kịp mặc luôn quân phục ra ngoài bộ quần áo của mình rồi chạy ra sân nhận mặt đại đội trưởng là “bác Dư”.

Photobucket

Trong suốt nửa tiếng ngồi nghe bác nói linh tinh
, vấn đề đầu tiên đã phát sinh. Một đồng chí nữ có điện thoại, loay hoay mãi mà không nghe được vì điện thoại ở trong túi quần bò, mà quần bò lại ở trong… quần quân phục (!!!!). Giờ mà để nghe được điện thoại thì chắc khó mà nhìn mặt các đồng chí nam sau này, phải nói là trước khi lên đây tớ chẳng bao giờ hình dung được trên đời lại có cái cảnh oái ăm thế.

Ngay sau khi được thả về, đã có hiệu lệnh ăn cơm. Anh em lại vác bát đũa chạy ra nhà ăn. Sáu người một mâm, ba người một khay thức ăn. Thực đơn ngày đầu tiên gồm có bắp cải luộc, đậu sốt - 6 lát và chả - 9 miếng (các bác cứ yên tâm, là vì bọn em lúc nào cũng ăn đủ 3 đứa một khay thức ăn nên đếm rất kĩ, đảm bảo không sai đâu, khay thức ăn bác nào mà có nhiều hơn là do các bác nhà bếp nhầm lẫn đấy). Xem cái hình này thì có vẻ như bác nhà bếp nào hôm đấy chia thức ăn bị hoa mắt thì phải


Photobucket

Sau một buổi chiều loay hoay sắp xếp đồ đạc, ăn tối lúc 5h (nói thật là ở nhà giờ này tớ mới ăn bữa xế chiều thôi), đến 7h tối thì ngơ ngác vì chẳng còn việc gì để làm ngoài việc … chờ đi ngủ. 22h, tù và vang lên, anh em đôn đáo tắt đèn
. Tiếng rì rầm nổi lên, dần dần chuyển thành rào rào. Đến khoảng 22h hơn, tại phòng H5 vang lên tiếng “khuyến cáo” : “Các bạn ơi, đi ngủ sớm đi mai còn dậy” . Do bản thân mệt mỏi sau một ngày dài , giấc ngủ đến với tớ nhanh chóng và đến đây là …… kết thúc ngày thứ nhất.

(còn tiếp)

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28