My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Xuân Hòa

Thế là tớ đã xa Xuân Hòa được nửa ngày rồi. Cảm giác lạ lắm. Một tháng tại cái thị xã đầy bụi ấy đủ để khiến mình quen với cuộc sống sinh hoạt tại chỗ trên cái giường cá nhân, đói thì thò tay xuống gầm giường mò thức ăn, “buồn” thì tự động xách xô đi lại nghênh ngang đến độ mình quên béng mất là trước đấy mình đã sống như thế nào nữa. Tớ không biết nói thế nào để cảm ơn sự tình cờ đã đưa tớ đến phòng H5, để tớ có cơ hội được sống cùng các bạn lớp Pháp 3 trong suốt 25 ngày trong một bầu không khí “rất sinh viên”, điều này thực sự là đáng quí khi mà đây là dịp cuối cùng chúng ta có dịp cười đùa toe toe theo kiểu vô tư vô lo thế này (năm sau có đứa lấy chồng rồi ai biết nó sẽ ra làm sao). Tớ cũng có chút tiếc nuối với ý nghĩ rằng, giá như biết nhau sớm hơn dù chỉ một chút thôi, tớ sẽ có thêm thời gian để bầu bạn với “chúng nó” trên giảng đường, lại được ngồi cùng bàn tán phét với Na, với Nhật, với Dung, biết đâu lại vác len đến lớp đan và te te chạy đến chỗ Hường đại ca nhờ sửa lỗi, mà cũng biết đâu đã có dịp đi uống rượu ốc cùng với Vũ Phương, Nhung hay Thủy…..  Nhưng nghĩ thế thôi, tớ cũng nghĩ tất cả đều là số phận, và tớ trân trọng điều đó. Tớ không có điều gì hối hận về tháng học quân sự vừa qua cả, mọi giây phút, mọi khoảnh khắc đều đáng quí. Và để lưu giữ được mãi những kỉ niệm ấy, những kỉ niệm mà mọi thành viên của H5 chắc sẽ không bao giờ quên được (đặc biệt là cái đêm thác loạn hôm ấy ), tớ sẽ cố gắng hết khả năng để tái hiện lại cuộc sống quân sự 25 ngày vừa qua. Tư liệu tớ đã có một số và sẽ cố gắng để thu thập thêm, ai có ảnh thì liên hệ với tớ cho tớ xin nhé, ai định xin ảnh gì cũng email cho tớ để tớ gửi).

Mọi cái đều mang tính chủ quan, trong quá trình viết bài hẳn không tránh khỏi những sai sót và những nhận định có phần chủ quan của tớ. Nếu có gì không phải, mong nhận được góp ý của mọi người và nếu có gì xứng đáng được khen thì các bạn cũng đừng hà tiện những lời hay ý đẹp dành cho tớ, tớ sẽ nhận hết ấy mà
.

Mong các bạn đón đọc series truyện dài kì “Xuân Hòa quân sự kí”, sẽ bắt đầu khởi đăng trên blog của Điệp King vào một vài ngày sắp tới
.


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28