My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hoang mang......

Hoang mang...... magnify
Hoang mang ....

 Muốn viết một cái entry cũng thấy hoang mang không biết viết gì....


Mấy hôm nữa đi tập quân sự, phải soạn đồ mang đi, cũng lại thấy hoang mang không biết mang cái gì....


Tháng nữa là tết, nghĩ đến không biết năm nay còn được tiền mừng tuổi nữa không, lại hoang mang tiếp.....


Nửa năm nữa ra trường, có kiếm được việc không, hay lại gia nhập vào đội quân thất nghiệp vốn dĩ đã vô cùng đông đảo của nước nhà, lại hoang mang tập.... không biết là tập mấy nữa......


Dăm năm nữa là phải có người yêu rồi, mà đến giờ vẫn chưa biết "anh ấy" nhà ở đâu, 
bố mẹ có khó tính không, mặt mũi tròn méo thế nào, thu nhập có mấy chữ số, liệu rồi có đủ để mua Smart ForTwo cho mình đi không nữa.... ôi chao ơi vô vàn là hoang mang....

Chục năm nữa là khéo bố mẹ mình có cháu rồi, lại hoang mang không biết con mình sau này nó có giống tính mình không, có kế thừa được tí tính cách nào của mình không.... hoang mang chồng lên hoang mang, lật lớp thứ nhất lên đào lại thấy thêm vài chục lớp nữa...


Vài chục năm nữa già rồi lại lo nghĩ mặt mình đã nhăn nhúm lắm chưa, răng lợi còn đủ để mình cạp thức ăn nữa không.... nghĩ mà thấy lo lắm, lại hoang mang nghĩ đến một tương lai toàn cháo và thức ăn nghiền.....


Tóm lại, đời người là một chuỗi hoang mang.... lúc nào cũng thấy có cái để mà lo lắng, lúc nào mà thấy đời bình lặng quá lại đâm hoang mang.......


(cái ảnh trên chụp trong lớp, trong lúc nghe giảng thấy "hoang mang" quá đâm ra hoảng loạn, không biết làm gì cứ nhắm tạm mắt gục đầu xuống , không phải ngủ gật đâu )
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28