My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Let it be Christmas... Christmas everywhere ....!!!

Let it be Christmas... Christmas everywhere ....!!! magnify
Hôm nay đã là Noel rồi đấy, ngoài đường có vẻ như đang hứa hẹn rằng chỉ chục tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ rất đông . Hm, Giáng sinh đến bây giờ có vẻ như đã rời xa ý nghĩa là ngày Chúa ra đời lắm rồi. Giờ thì đây là dịp để gia đình đoàn tụ , để bạn bè đi chơi  và để đôi lứa tình tự . Nói ra thì thấy cũng tội lỗi lắm, nhưng cứ đến mấy dịp lễ tết thế này tự dưng tớ lại thấy "yếu lòng" , nhìn đôi lứa lượn lờ ngoài phố mà thấy chạnh lòng sao ấy , hệt như nỗi lòng chị Đào lúc nhìn anh Huân đang thổi sáo cho cô Duệ vậy (yêu cầu đọc lại "Mùa lạc" của Nguyễn Khải). Liên tưởng đến đây, tự dưng tớ lại nghĩ đến cái cảnh, "tuổi này rồi" mà cứ mê mẩn ngồi ngắm mấy em 9x idol của bọn Nhật mà mắt cứ lác cả đi , mặt mũi thì đờ ra  , sao mà giống cái cảnh chị Đào ngồi nhìn "những thớ thịt cuồn cuộn đỏ rực" của anh Huân mà thèm khát hạnh phúc đến thế . Hồi ngày xưa học văn bài này mấy đứa lớp tớ cứ quả quyết bảo là chị Đào có máu dê , hừ, giờ thử hỏi các bà các chị thích Orlando Bloom hơn hay thích Công Lý hơn, nhìn thấy mấy bé đẹp trai mắt mũi lại chả tít vào ấy chứ.

Mà chết thật, lạc đề lạc đề. Đang bàn chuyện chạnh lòng cơ mà. Đấy, mới nói là thỉnh thoảng thì tớ cũng nghĩ quẩn là ừ thì có thằng người yêu đi chơi đêm Giáng sinh cũng vui đấy , nhưng lãng mạn chưa kịp tớ thì thực tế đã kịp tát cho mấy cái , thế là tớ tỉnh ra . Nghĩ đến cái cảnh đêm Noel vi vu ngoài phố xá với vận tốc ... tắc đường, đầu thì đội hơn nửa cân nhựa (mà nghi là nhựa phế liệu lắm), ngước mắt ra xung quanh thì chỗ nào cũng tròn tròn bóng loáng, ngẩng lên đằng trước thì đầu va đánh bốp vào "gáo" của "anh yêu" là thôi rồi, em xin lạy hết cả tứ chi đây này . Vâng, chào ngày lễ Giáng sinh, chắc là em cũng sẽ cố lượn ra đường nhưng em đi với bạn cho nó lành ạ, "anh thân yêu" của em cứ bình tĩnh ngồi nhà nhé , tầm năm bảy năm nữa em sẽ tông vào xe anh giữa đường để làm quen với anh sau

Nhân dịp Giáng sinh, xin gửi tặng đến tất cả mọi người một ca khúc, tớ nghĩ là ở Việt Nam thì ddaay là một ca khúc Giáng sinh không phổ biến lắm nhưng thực sự là nó rất hay mà lời thì cũng rất ý nghĩa

Let it be Christmas - Alan Jackson

"...hãy để Giáng sinh tràn ngập nơi nơi, trong trái tim của mọi người khắp xa gần, trên những con đường nhỏ nơi thôn quê với những nhánh tầm gửi xanh hay trên những thành phố náo nhiệt với ánh điện rực sáng..... hãy để cho tiếng nhạc tràn ngập trong không khí, cho mọi trái tim ca hát và mọi quả chuông được rung lên âm thanh của hi vọng, của niềm vui và hòa bình.... Let it be Christmas everywhere !..."

Nhân ngày Chúa sinh ra đời, mong là mọi người sẽ sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và rộng lượng hơn với tất cả mọi người xung quanh nhé

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28