Phóng sự ảnh - Từ "nhã nhặn" đến "nham nhở"
Tuesday, December 11, 2007 8:29:00 PM
Lưu ý: đây là một cái entry mang tính chất show off thuần túy. Nói chung là nếu bạn không thích thì không nên xem tiếp.
Còn những ai mà đã đọc những dòng trên rồi mà vẫn cố đọc đến những dòng này thì.......... còn chờ gì nữa, bắt đầu nào
!!
Đây là loạt ảnh kỉ niệm tuổi sinh viên, sinh viên thì nói chung là ngoài tuổi trẻ ra thì cái gì cũng thiếu và yếu, mà thiếu nhất là tiền và yếu nhất là kinh tế
. Tuy nhiên, cái sự thiếu và yếu đó không thể ngăn nổi các thiếu nữ tuổi đời đã hai mươi có lẻ nở nụ cười phơi phới như hoa mùa xuân 

. Sau đây là tường thuật buổi sáng đi chụp ảnh ngày 11 tháng 12 năm 2007, lẽ ra đã là phóng sự thì phải theo trình tự thời gian, nhưng tớ tự thấy nếu chia theo trình tự này thì bài viết sẽ kém đi phần nào logic. Vậy nên, như title đã nêu rất rõ, chúng ta sẽ làm việc theo qui tắc "nhờ nhờ", tức là "nhã nhặn
" và "nham nhở 

"
1. Nhã nhặn
- Cái nhìn sơ bộ về mỗi cá nhân
Đầu tiên là người đẹp Lương với quả ảnh "mình hạc xương mai", với chiều cao 1m66 và cân nặng 46kg, bạn chụp ảnh với cái cây gân guốc này quả là thích hợp
Sau đây là tớ, với quả áo dài quét đất với chiều dài hào phóng đến hơn 5cm dù đã đi dép. Còn trong ảnh này, tớ lại còn không đi dép nên trông người hơi có cảm giác là chân đâu mất rồi ấy
Và cuối cùng là Trang với quả áo dài tung tăng, và dáng đứng "nghiêm chỉnh"
(có cố gắng đấy, nhưng sao trông nó vẫn cứ "nham nham" là chú à 
)

- Ảnh chụp tại bối cảnh nhà cổ, theo phong cách cổ, duy có người trong ảnh là hơi bị hiện đại một tẹo
Đẹp chưa này



Lưu ý: đây là thiếu nữ chứ chưa phải là thiếu phụ, đừng nhìn thấy mặt mũi đề huề phúc hậu mà tưởng nhầm nhá

Ý đồ ban đầu là muốn tạo dáng kiểu thiếu nữ Hà thành xưa kia, nhưng rất buồn phải thú thật là trong bức ảnh này, thứ duy nhất đạt được đến ý đồ đó là khung cửa sổ và .....cái áo dài

Kiểu này chắc có khá hơn tẹo do hiệu ứng xa gần
- Kiểu chụp 3 này, trong số các kiểu chụp đủ mặt kiểu này đã được chọn vì trông cái vạt áo của tớ rất nổi bật, hà hà, cơn gió nào thú vị ghê

- Di chuyển trên đường phố, phải nói là chụp được mấy kiểu ảnh này cũng hơi vất vả đấy, nhưng kể ra cũng xứng đáng
Tuy là 2 đứa kia chung một xe nhưng vẫn phải 2 kiểu ảnh
2. Nham nhở
Chết thật, phần này xem ra nhiều hơn hẳn phần kia cả về chất và lượng. Dù đang mặc áo dài, nhưng 'chúng nó" vẫn không tha. Nhìn những kiểu ảnh này, không hiểu "chúng nó" đang định làm gì nữa

- Đến cái sọt rác "chúng nó" cũng bịnh được

- Khè, kiểu này xem đừng ai hiểu nhầm tớ đang giơ tay chuẩn bị chặt cái gì, đây chính xác là lúc tớ đang làm động tác quay lại vẫy chào đấy, chả hiểu sao nó lại thành ra cái kiểu này

- Lại cười bò

- nụ cười đã đi vào tiềm thức 


- "Gớm, cho ôm một tí nào, làm gì mà ki thế
!!!!!"
- "Trông như cái cục gì tròn tròn!!!" - nguyên văn lời nhận xét của Lương
- "Ớ, tao mặc áo dài này trông béo đến thế cơ à
?"
- Đến cái nước này rồi thì còn đẹp đẽ với ai nữa chứ, cả sáng đi đôi dép 5 phân chân cẳng thiếu điều muốn rụng ra rồi, thôi cởi ra cầm tay cho nó gọn
Ai ăn bánh mì không


- Vào toilet rồi mà nó vẫn cong cớn cái mặt lên, dù bị cái cột kia che mất nhưng tớ dám chắc rằng bà kia đang thắc mắc hay là tại Việt Nam con gái thích vào cái chỗ "tế nhị" này để làm dáng chăng?

- "Tiền không có - Tình không có - Ngồi trong xó - Cười nhăn nhó"
- Vốn là định ngồi lên để tạo dáng cho nó đẹp, nhưng ai ngờ đâu là cái mặt đá này trơn quá, thêm cả áo dài bằng tơ tằm không có tí ma sát nào nên cả khối thịt nặng 53kg cả bì (mới cân hôm thứ 7) cứ tự động rơi xuống
- Hờ hờ, bịnh bịnh một tí



- Đến bảo tàng rồi, tranh thủ makeup tí nào

Kiểu chuyên nghiệp

Kiểu tự tin

Chỉ ít phút sau, sự tự tin nhanh chóng biến mất
- "Chú kém lắm, để anh
!" - "Hừ, làm ăn cho cẩn thận đấy...
"

- Thêm vài quả solo bình bịnh

Phải nói thêm rằng lúc này nhiệt độ ngoài trời lên đến 28 độ C và mặt trời thì đang vô cùng chói chang thì mới thấy hết được sự hi sinh của người mẫu trong kiểu ảnh này

"Lại chụp nữa à, chụp gì mà lắm thế !"

Hừ, có cố tình rình chụp lúc mày không để ý mà sao trông mày vẫn tử tế thế hả
? Vô ní, vô ní nắm, mày phải bình bịnh một tí đi chứ, cứ để tao với con Trang chơi song tấu thế hả 


- Chút nữa thì quên mất ông bạn vàng - học cùng lớp với nhau được 7 năm rồi đấy

Kiểu này, chả hiểu trọng tâm mình đặt ở đâu mà sao không thấy ngã nhỉ

- Khà khà, cái này mới đặc sắc này. Yo!- Sapa version 2, hay có thể nói đây là kiểu ảnh chụp để khấu hao cho hết cái áo dài. Phải nói là chụp mấy kiểu ảnh này mất sức bằng chụp tất cả các kiểu kia cộng lại

Đề nghị các bạn xem lại entry Yo! để thấy rằng, "Áo có thể đổi, quần có thể thay, nhưng tóc thì.... hơi khó !" . Rùng rợn thật, chả hiểu sao mà ông trời ưu ái cho mình nhiều tóc thế không biết

Mạn phép mày cho tao úp nốt cái ảnh này lên Trang nhá, hà hà, đặc sắc, đặc sắc.....

Kết thúc bằng kiểu chụp 3 hình trái tim này, tuy rằng người chụp quả nhiên là có bộc lộ sự yếu kém về năng lực. Anyway, kiểu này vẫn xứng đáng để làm kiểu khép lại entry này, tình bạn muôn năm !


Còn những ai mà đã đọc những dòng trên rồi mà vẫn cố đọc đến những dòng này thì.......... còn chờ gì nữa, bắt đầu nào
Đây là loạt ảnh kỉ niệm tuổi sinh viên, sinh viên thì nói chung là ngoài tuổi trẻ ra thì cái gì cũng thiếu và yếu, mà thiếu nhất là tiền và yếu nhất là kinh tế
1. Nhã nhặn
- Cái nhìn sơ bộ về mỗi cá nhân
Đầu tiên là người đẹp Lương với quả ảnh "mình hạc xương mai", với chiều cao 1m66 và cân nặng 46kg, bạn chụp ảnh với cái cây gân guốc này quả là thích hợp
Sau đây là tớ, với quả áo dài quét đất với chiều dài hào phóng đến hơn 5cm dù đã đi dép. Còn trong ảnh này, tớ lại còn không đi dép nên trông người hơi có cảm giác là chân đâu mất rồi ấy
Và cuối cùng là Trang với quả áo dài tung tăng, và dáng đứng "nghiêm chỉnh"

- Ảnh chụp tại bối cảnh nhà cổ, theo phong cách cổ, duy có người trong ảnh là hơi bị hiện đại một tẹo
Đẹp chưa này

Lưu ý: đây là thiếu nữ chứ chưa phải là thiếu phụ, đừng nhìn thấy mặt mũi đề huề phúc hậu mà tưởng nhầm nhá
Ý đồ ban đầu là muốn tạo dáng kiểu thiếu nữ Hà thành xưa kia, nhưng rất buồn phải thú thật là trong bức ảnh này, thứ duy nhất đạt được đến ý đồ đó là khung cửa sổ và .....cái áo dài
Kiểu này chắc có khá hơn tẹo do hiệu ứng xa gần
- Kiểu chụp 3 này, trong số các kiểu chụp đủ mặt kiểu này đã được chọn vì trông cái vạt áo của tớ rất nổi bật, hà hà, cơn gió nào thú vị ghê
- Di chuyển trên đường phố, phải nói là chụp được mấy kiểu ảnh này cũng hơi vất vả đấy, nhưng kể ra cũng xứng đáng
Tuy là 2 đứa kia chung một xe nhưng vẫn phải 2 kiểu ảnh
2. Nham nhở
Chết thật, phần này xem ra nhiều hơn hẳn phần kia cả về chất và lượng. Dù đang mặc áo dài, nhưng 'chúng nó" vẫn không tha. Nhìn những kiểu ảnh này, không hiểu "chúng nó" đang định làm gì nữa
- Đến cái sọt rác "chúng nó" cũng bịnh được

- Khè, kiểu này xem đừng ai hiểu nhầm tớ đang giơ tay chuẩn bị chặt cái gì, đây chính xác là lúc tớ đang làm động tác quay lại vẫy chào đấy, chả hiểu sao nó lại thành ra cái kiểu này
- Lại cười bò

- "Gớm, cho ôm một tí nào, làm gì mà ki thế
- "Trông như cái cục gì tròn tròn!!!" - nguyên văn lời nhận xét của Lương
- "Ớ, tao mặc áo dài này trông béo đến thế cơ à
- Đến cái nước này rồi thì còn đẹp đẽ với ai nữa chứ, cả sáng đi đôi dép 5 phân chân cẳng thiếu điều muốn rụng ra rồi, thôi cởi ra cầm tay cho nó gọn
Ai ăn bánh mì không
- Vào toilet rồi mà nó vẫn cong cớn cái mặt lên, dù bị cái cột kia che mất nhưng tớ dám chắc rằng bà kia đang thắc mắc hay là tại Việt Nam con gái thích vào cái chỗ "tế nhị" này để làm dáng chăng?
- "Tiền không có - Tình không có - Ngồi trong xó - Cười nhăn nhó"
- Vốn là định ngồi lên để tạo dáng cho nó đẹp, nhưng ai ngờ đâu là cái mặt đá này trơn quá, thêm cả áo dài bằng tơ tằm không có tí ma sát nào nên cả khối thịt nặng 53kg cả bì (mới cân hôm thứ 7) cứ tự động rơi xuống
- Hờ hờ, bịnh bịnh một tí

- Đến bảo tàng rồi, tranh thủ makeup tí nào
Kiểu chuyên nghiệp

Kiểu tự tin

Chỉ ít phút sau, sự tự tin nhanh chóng biến mất

- Thêm vài quả solo bình bịnh
Phải nói thêm rằng lúc này nhiệt độ ngoài trời lên đến 28 độ C và mặt trời thì đang vô cùng chói chang thì mới thấy hết được sự hi sinh của người mẫu trong kiểu ảnh này

"Lại chụp nữa à, chụp gì mà lắm thế !"

Hừ, có cố tình rình chụp lúc mày không để ý mà sao trông mày vẫn tử tế thế hả

- Chút nữa thì quên mất ông bạn vàng - học cùng lớp với nhau được 7 năm rồi đấy

Kiểu này, chả hiểu trọng tâm mình đặt ở đâu mà sao không thấy ngã nhỉ

- Khà khà, cái này mới đặc sắc này. Yo!- Sapa version 2, hay có thể nói đây là kiểu ảnh chụp để khấu hao cho hết cái áo dài. Phải nói là chụp mấy kiểu ảnh này mất sức bằng chụp tất cả các kiểu kia cộng lại

Đề nghị các bạn xem lại entry Yo! để thấy rằng, "Áo có thể đổi, quần có thể thay, nhưng tóc thì.... hơi khó !" . Rùng rợn thật, chả hiểu sao mà ông trời ưu ái cho mình nhiều tóc thế không biết
Mạn phép mày cho tao úp nốt cái ảnh này lên Trang nhá, hà hà, đặc sắc, đặc sắc.....
Kết thúc bằng kiểu chụp 3 hình trái tim này, tuy rằng người chụp quả nhiên là có bộc lộ sự yếu kém về năng lực. Anyway, kiểu này vẫn xứng đáng để làm kiểu khép lại entry này, tình bạn muôn năm !






