Những khoảnh khắc trong lớp học
Wednesday, December 5, 2007 7:59:00 PM
Chết dở chết dở, tớ mới có hơi hơi bộc lộ sự rung cảm của mình với nghệ thuật (!) mà đã thấy có người la làng lên là tớ thay đổi phong cách. Hai ngày hai entry, chính ra là hơi bị nhiều nhưng tớ tự thấy là cần phải có ngay một entry khác đè lên cái cũ để cho mọi người thấy rõ rằng: nham nhở chưa bao giờ lại không phải là đặc điểm của blog tớ 
, đơn giản thôi, chẳng phải tớ cố tỏ ra như thế mà là vì con người nó thế nào thì thể hiện ra nó là như thế
. Với lại, quan trọng hơn hết, là tớ chưa bao giờ có ý định thay đổi phong cách cả. Thế nên là, cứ yên tâm, tớ vẫn thế, vẫn thế và vẫn thế 

Đây sẽ là một cái entry gồm toàn những bức hình tớ chụp rải rác trong lớp học bằng em máy ảnh 2 chấm dã chiến của tớ. Đúng như tôn chỉ của blog tớ, "chỉ là những chuyện tầm phào", đây hiển nhiên cũng sẽ chỉ toàn là những bức ảnh tầm phào, chộp lại những khoảnh khắc nho nhỏ trong lớp học

- Đây là ảnh chụp cận cảnh cái kiềng tớ vẫn đeo hơn một năm nay, mặt dây dù đã bị rơi hai lần, lần nào cũng tưởng rằng "thôi thế là người đã xa tôiiiii......
" nhưng tình cờ làm sao là lần nào cũng tìm lại được. Thế chứng tỏ là, tớ có duyên với cái kiềng này ra phết 


- Nhìn cái này, khéo có người tưởng là theme hay background mới load trên mạng về, thực ra đây chỉ đơn giản là những họa tiết trên áo của một bạn, do tình cờ đã ngồi trước mặt tớ trong một buổi học nào đấy

Tớ vẫn nhớ đây là áo của bạn nào đấy
, chẳng biết có ai tình cờ đọc được những dòng này mà nhận ra áo của mình không nhỉ 

- Khè, khè, cái này thì không thể bào chữa được
. Hai chữ được viết vội này đã phản ánh vô cùng đúng bản chất của chủ nhân quyển vở đấy 
.

Xin cung cấp thêm thông tin là những chữ này được viết trong quyển nháp 3 của một người mà hành trang đi học, ngoài giáo trình photo ra là 4 quyển nháp được đánh số lần lượt từ bé đến lớn

- Cái này nhìn đừng ai nghĩ là nháp hay giấy vứt đi, đây chính xác và đàng hoàng là bìa của một quyển sách cũng rất đàng hoàng, chỉ có điều là chủ nhân của nó cùng những người bạn không được đàng hoàng lắm thôi .

Chủ nhân của nó, như ai cũng thấy, đã được niêm yết tên rất rõ phía trên hai con lợn và hai đống phân

(cái này, do vấn đề văn hóa nên tớ đã tránh dùng từ ngữ thô thiển) cùng mấy con ruồi xung quanh. Lại nói đây, ừ, quả nhiên là "trong tên có họa, trong họa lại có tên"

- Cái mặt đẹp đẽ của tớ đây, được thể hiện dưới ngòi bút của người có tên nằm trên mấy con ruồi trên kia. Xin có lời chân thành đến tác giả của họa phẩm này rằng, dù cái mặt tao nó có nham nhở và giống bò đến đâu thì cũng không nhất thiết phải sổ toẹt nó đi bằng hai nhát gạch chéo vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn đến thế chứ hả?


- À, cái này ngon đây, bánh nếp lộc cỗ chay ở chùa . Nhìn trông thơm ngon và xinh xắn ghê


- Một bức tranh mang phong cách hiện thực tố cáo: vết rách trên quần bò của Trang do một cú va chạm không mong muốn với mấy cái đinh trên ghế.

Hẳn là đã có rất nhiều người phải ngậm ngùi hi sinh quần của mình vì những cái đinh quái quỉ này, tớ cũng đã phải nếm mùi thương đau mấy lần rồi (có điều là quần tớ thuộc loại "rách kiểu" nên có thêm mấy phát nữa cũng không ăn thua
). Đã bao lần định mang búa đến đập cho mấy cái đinh này cho hả nỗi giận trong lòng, mà toàn quên 
. Câu trả lời xin dành cho nhà trường và các bạn nam (nếu có trách nhiệm và muốn thể hiện)
- Ờ cái này thì hơi sexy đây
, chả là tự nhiên có một hôm tớ nảy ra ý định "lột trần" em Aquafina giữa lớp
. Ai có ngờ đâu sau khi "thoát y" thì trông em nó lại thảm thương thế này 

Trước

Và sau.....


Cuối cùng, không hiểu sao tớ lại muốn kết thúc entry này bằng hình ảnh của embò cười, trông rạng rỡ và đáng yêu ghê gớm
, có lẽ tớ phải lấy nó làm thương hiệu của mình mất thôi.

Nhân tiện đã ghé mắt nhìn cái ảnh này, đề nghị bạn quá bộ nhìn lại cái ảnh trên cùng, cái ảnh chụp tớ ấy mà, để một lần nữa thấy rằng, tớ không hề giống con bò này tẹo nào
. Ảnh này chụp hôm đầu tiên tớ đeo kính số mới nên trông mặt mũi có hơi ngơ ngác, nhưng dù thế nào thì trông vẫn cứ thông minh hơn cái con chỉ biết "ùm bò" này chứ nhỉ ??? 

Đây sẽ là một cái entry gồm toàn những bức hình tớ chụp rải rác trong lớp học bằng em máy ảnh 2 chấm dã chiến của tớ. Đúng như tôn chỉ của blog tớ, "chỉ là những chuyện tầm phào", đây hiển nhiên cũng sẽ chỉ toàn là những bức ảnh tầm phào, chộp lại những khoảnh khắc nho nhỏ trong lớp học
- Đây là ảnh chụp cận cảnh cái kiềng tớ vẫn đeo hơn một năm nay, mặt dây dù đã bị rơi hai lần, lần nào cũng tưởng rằng "thôi thế là người đã xa tôiiiii......

- Nhìn cái này, khéo có người tưởng là theme hay background mới load trên mạng về, thực ra đây chỉ đơn giản là những họa tiết trên áo của một bạn, do tình cờ đã ngồi trước mặt tớ trong một buổi học nào đấy

Tớ vẫn nhớ đây là áo của bạn nào đấy
- Khè, khè, cái này thì không thể bào chữa được

Xin cung cấp thêm thông tin là những chữ này được viết trong quyển nháp 3 của một người mà hành trang đi học, ngoài giáo trình photo ra là 4 quyển nháp được đánh số lần lượt từ bé đến lớn
- Cái này nhìn đừng ai nghĩ là nháp hay giấy vứt đi, đây chính xác và đàng hoàng là bìa của một quyển sách cũng rất đàng hoàng, chỉ có điều là chủ nhân của nó cùng những người bạn không được đàng hoàng lắm thôi .

Chủ nhân của nó, như ai cũng thấy, đã được niêm yết tên rất rõ phía trên hai con lợn và hai đống phân
- Cái mặt đẹp đẽ của tớ đây, được thể hiện dưới ngòi bút của người có tên nằm trên mấy con ruồi trên kia. Xin có lời chân thành đến tác giả của họa phẩm này rằng, dù cái mặt tao nó có nham nhở và giống bò đến đâu thì cũng không nhất thiết phải sổ toẹt nó đi bằng hai nhát gạch chéo vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn đến thế chứ hả?

- À, cái này ngon đây, bánh nếp lộc cỗ chay ở chùa . Nhìn trông thơm ngon và xinh xắn ghê

- Một bức tranh mang phong cách hiện thực tố cáo: vết rách trên quần bò của Trang do một cú va chạm không mong muốn với mấy cái đinh trên ghế.

Hẳn là đã có rất nhiều người phải ngậm ngùi hi sinh quần của mình vì những cái đinh quái quỉ này, tớ cũng đã phải nếm mùi thương đau mấy lần rồi (có điều là quần tớ thuộc loại "rách kiểu" nên có thêm mấy phát nữa cũng không ăn thua
- Ờ cái này thì hơi sexy đây
Trước

Và sau.....

Cuối cùng, không hiểu sao tớ lại muốn kết thúc entry này bằng hình ảnh của embò cười, trông rạng rỡ và đáng yêu ghê gớm

Nhân tiện đã ghé mắt nhìn cái ảnh này, đề nghị bạn quá bộ nhìn lại cái ảnh trên cùng, cái ảnh chụp tớ ấy mà, để một lần nữa thấy rằng, tớ không hề giống con bò này tẹo nào







