My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Macchiato - tớ "đắng nghét" đến thế sao ????

Macchiato - tớ "đắng nghét" đến thế sao ???? magnify
Hm, hồi trước tớ có một lần tham gia vào một trò bói toán, tớ nói chung cũng không phải là đứa thích ngồi nghe người ta nói linh tinh về tương lai của mình, nhưng vì đấy là "Bói cà phê" nên tớ cũng để lý trí nó mờ đi mà xem thử xem mình ứng với loại cà phê nào . Kết quả là sau khi trả lời khoảng 20 câu hỏi lăng nhăng ba la xí cộ, từ chuyện thích mặc áo xanh hay áo đỏ đến chuyện thích bạn trai mình sau này da trắng hay da nâu, tớ nhận được kết quả là, loại cà phê ứng với tớ là Macchiato  (cái hình trên là ảnh một cốc macchiato được chụp tại Seatle, Mỹ) 

Phải nói là cho đến lúc đấy tớ cũng chưa biết cái cà phê đấy nó tròn méo thế nào, đại loại biết nó là của Ý thôi
. Hơn một năm liền tớ chả mấy khi đi uống cà phê ở quán tử tế nên cũng quên béng mất vụ này , hôm nọ tự dưng đến quán Maxx ở Hàng Bông thấy tên "em yêu dấu" này trong thực đơn nên quyết định order thử xem "hương vị" của mình nó thế nào .

Phải nói là nhìn bề ngoài trông cũng không tệ, khá là kích thích cảm giác thèm ăn của tớ đấy



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Nhưng sau khi khuấy lên một vòng thì trông nó không được mỹ miều cho lắm, hóa ra dưới lớp kem mỡ màng kia là lớp nước đen thui
.


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Nói là đắng như mật gấu thì hơi quá, nhưng phải nói là cái vị của nó không hoàn toàn thỏa mãn cái lưỡi của tớ lắm
. Gọi xong rồi chả lẽ là bỏ đấy, tớ ước sao giá mà lúc đấy mình gọi sinh tố . Nhưng vì tiếc tiền, tớ quyết định cho vào cái tách bé tẹo này 3 thìa đường, và sau khi nhắm mắt nuốt ực một cái thì cũng phải nói là "cảm giác đau đớn qua nhanh thôi", đại khái cũng giống như uống thuốc ấy mà .

Uống xong rồi, trả tiền rồi, tớ mới hơi lăn tăn thế này này


Macchiato là loại cà phê ứng với tớ đúng không? Vậy thì căn cứ vào việc thưởng thức nó tớ có thể đưa ra nhận xét sơ bộ về bản thân như sau:

Mới nhìn qua thì thấy trông dễ thương, dễ mến, muốn làm quen.
Ai làm quen rồi thì mới phát hiện bản chất , lại thấy hối hận  vì đã quen tớ (chết nhá, bị lừa rồi nhá ) ..... Có điều là nếu vừa chơi với tớ vừa nhắm mắt, bịt tai , cho qua mọi lời nói hành động "nham nhở" của tớ thì thấy là "ừ thì con bé này nói chung là cũng không đến nỗi, đại khái là hơi dở hơi thôi ấy mà"

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28