17/11/2007 - Happy birthday to we three !!!
Sunday, November 18, 2007 5:43:00 PM
Năm nay là năm cuối cùng anh với các chú có thể đón sinh nhật với tư cách là sinh viên 
. Anh cứ thử nhắm mắt hình dung, giờ này năm sau là con Trang tếch sang Nhật
, Lương thì chả mấy chốc là gửi thiệp hồng rồi năm sau nữa lại tay bồng tay bế
, anh thì sẽ chui vào một công ty nào đấy, ngày ngày đóng bộ vest công sở già khắm khú lao đến công ty trong không khí ô nhiễm đầy khói bụi 
. Hà hà, nghe đã thấy rùng rợn chưa?
Thời gian qua nhanh lắm các chú ạ, thế nên là giờ này còn chơi được lúc nào các chú cứ chơi đi, không có sau này con cái nó khóc oe oe rồi lại không lượn đi đâu được đâu
.
Anh cũng có lời nhắc riêng chú Lương là năm nay năm cuối rồi, chú chăm chỉ 3 năm đầu anh thấy là hơi bị nhiều rồi đấy
, năm cuối rồi chú chịu khó bùng học cùng anh với con Trang đi một tí , chứ lúc nào chú cũng nhất quyết ngồi bám trụ lại ở cái phòng học đấy là anh thấy bí lắm, đừng nói là đi ăn đi chơi, có đi về nhà anh cũng thấy áy náy. 

Thôi nào, nhân dịp thi xong môn Pháp luật, anh em ta làm một bữa gọi là có một tí cho sinh nhật tuổi 22 nó thêm hương vị
, cũng đồng thời tống thức ăn vào bụng để đấy bớt các bộ luật ra 
, chứ mấy hôm vừa rồi đọc cả chục bộ luật anh thấy đầy bụng quá
. Nào các chú, ta cùng nâng ly nước ngô lên, chúc cho tuổi 22 của chúng ta ngày càng rạng rỡ 

!!! Anh chúc các chú sau này phấn đấu kiếm được việc nào ít ra là ngang tầm với thằng trưởng phòng HSBC lương 6000 USD
, không thì làm một chân quản lí tiền lương không chính thức cho mấy thằng như thế cũng được
. Khè khè, đến lúc đấy, chú Lương đừng quên là chú hứa cho anh hẳn 5 triệu mỗi tháng đấy nhá 
Đây, bánh sinh nhật của chúng ta đây, đầy hương vị và màu sắc, lại rất nhiều sức sống của các loại cá, tôm, bò, gà, mực....


Còn đây là phần bánh của anh

Ngắm lại mấy cái ảnh này, anh nói thật là thấy nó gợi cảm xúc hơn tranh của các ông họa sĩ cả tỉ lần. Nghệ thuật là gì nếu nó không đánh động được các giác quan, hả các chú???
Bức ảnh này không phải là đánh nữa, mà đúng hơn là nó đang tát lia lịa vào vị giác của anh đây này
, khè khè,bụng ơi, dạ ơi, bình tĩnh lại đi nào, khi nào có xiền ta lại đi thưởng thức nghệ thuật lần nữa 

Ngồi ấm no với các chú, miệng uống nước ngô tay gắp thịt gà, mắt ngắm nồi lẩu, còn da mặt thì được xông hơi với làn khói bốc lên nghi ngut.... anh thấy, hạnh phúc chả là đây, thì còn là đâu nữa
??? Vứt bố nó hết mọi thứ triết lí mẫu mực đi
, với anh, cứ những lúc như thế này là hạnh phúc này 




Ngẫm nghĩ lại thấy cuộc đời lãng đãng như mấy bay
, đến giờ này năm sau là chẳng còn được tụ tập thế này nữa rồi
. Anh sẽ nhớ các chú lắm 
, nhớ cả những lúc các chú bịnh vô vàn (mà hình như chả có lúc nào các chú "lành mạnh" cả
). Và anh hứa là anh cũng se nhớ cả cái bộ mặt này của chú, Trang à 

Tính anh hay quên nên anh cẩn thận up nó lên đây cho khỏi sợ sau này trí nhớ nó phản phé
. Chú yên tâm, anh có resize lại ảnh để đảm bảo độ mỹ quan đấy nhá, nhưng chú thấy là thu nhỏ lại rồi mà trông chú vẫn vô cùng "thực chất" không 
Anh cũng có lời nhắc riêng chú Lương là năm nay năm cuối rồi, chú chăm chỉ 3 năm đầu anh thấy là hơi bị nhiều rồi đấy
Thôi nào, nhân dịp thi xong môn Pháp luật, anh em ta làm một bữa gọi là có một tí cho sinh nhật tuổi 22 nó thêm hương vị
Đây, bánh sinh nhật của chúng ta đây, đầy hương vị và màu sắc, lại rất nhiều sức sống của các loại cá, tôm, bò, gà, mực....
Còn đây là phần bánh của anh
Ngắm lại mấy cái ảnh này, anh nói thật là thấy nó gợi cảm xúc hơn tranh của các ông họa sĩ cả tỉ lần. Nghệ thuật là gì nếu nó không đánh động được các giác quan, hả các chú???
Ngồi ấm no với các chú, miệng uống nước ngô tay gắp thịt gà, mắt ngắm nồi lẩu, còn da mặt thì được xông hơi với làn khói bốc lên nghi ngut.... anh thấy, hạnh phúc chả là đây, thì còn là đâu nữa


Ngẫm nghĩ lại thấy cuộc đời lãng đãng như mấy bay

Tính anh hay quên nên anh cẩn thận up nó lên đây cho khỏi sợ sau này trí nhớ nó phản phé







