My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Vậy là chú cũng..... 22!!!

Thế là giờ đã sang một ngày mới, chú thế là cũng đã cùng anh bước vào tuổi 22 . Cái cảm giác anh lớn hơn chú qua cũng nhanh nhể. Thôi giờ này thế là chú cũng lớn bằng anh rồi đấy, liều liệu đi làm thế nào cho sau này có đứa nào mời đi đám cưới thì anh với chú không phải vác mặt đến với một cái phong bì chung . Khè khè, nói là anh cứ nói thế cho nó hết trách nhiệm, chứ anh là anh cũng biết thừa là chú thì chắc là cũng phải "như anh"...

Anh biết chú đến nay cũng được hơn 3 năm rồi, tự dưng anh lọ mọ thế nào lại tìm thấy cái ảnh này, ảnh đợt này là anh mất sạch đợt hỏng ổ cứng rồi cơ, nhưng chả hiểu sao còn sót lại cái này trên Yahoo Photos, khè, trong mặt anh với chú hồi đầy ngu ngu là
. Tính đến bây giờ không hiểu anh với chú đã bao lần lê la đến cửa những nhà hát ở cái đất Hà Nội này để chầu chực, kiếm cớ lọt vào xem những buổi trình diễn của bọn Nhật sang đây . Khổ nhỉ, cái cảnh đam mê nghệ thuật mà không có vé nó thế đấy.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mà xem cái ảnh này, hoành tráng bệ vệ rạng rỡ thế này, ai biết là anh với chú vào bằng 2 cái vé mua hết 25 xèng nhể


Anh với chú đã lê la không biết bao nhiêu quán ăn ở cái đất Hà Thành này rồi, hai em Ju đỏ này đã theo anh với chú đến từ quán bánh trôi tàu của bác Bằng hói .....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

.... đến quán chè dễ thương chỗ Đào Duy Từ, nhưng mà ở đâu thì cái chỗ mẻ ở mông xe của anh trông vẫn vô cùng nổi bật


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Lại nhớ đợt anh với chú đú lên cũng đi học nhảy, rồi đến đấy trong lúc dân tình dập dìu trong tiếng nhạc thì anh với chú ngồi đọ giầy với nhau....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Anh với chú lăn lóc trên Sa Pa, chả hiểu cái gì hồng hồng ở chỗ túi quần anh nữa


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhắc đến Sa Pa anh lại nhớ đến cái chuyến tàu đêm khủng khiếp hôm ấy, thế quái nào mà anh với chú vẫn ngủ được nhể. Mà nhìn lại cái ảnh này, anh trộm nghĩ, có ai bảo chú béo gấp rưỡi con Lương cũng không phải là không có cơ sở


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mà chính ra anh với chú gặp nhau lần đầu là hồi học văn thầy Thanh ở Cửa Bắc nhể, cái lớp Văn 5 ấy hóa ra lại là nơi ươm mầm cho cái sự bệnh hoạn của chú, mà rồi sau này nó lây sang anh
. Kể ra cũng may anh thông minh nhanh nhạy nên tiếp thu cái sự bệnh hoạn của chú hơi bị nhanh , để rồi giờ trò lại giỏi hơn cả thầy .
Đây, ảnh anh với chú lọ mọ quay về lớp thầy Thanh đây, trông mặt hai con già khú đế bon chen với các em 9x, nhìn chỉ muốn đá ra khỏi lớp
. Mà nhắc lại hôm đấy anh cứ nhớ đến cảnh ông Thanh múa múa tay trên bảng rồi cong cớn là anh lại lăn ra cười như con dở hơi ấy .

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mà đấy, chú thấy con K750i của anh lợi hại chưa, lưu giữ được bao nhiêu là khoảnh khắc nhá


Anh với chú vinh quang cũng trải mà gian nan cũng từng. Chú nhìn có nhớ ảnh hôm anh đèo chú mang hoa hồng và chocolate đến nhà lão Mạnh năn nỉ suốt 3 lần không? Nhìn cái mặt chú móm mém sau vai anh kìa
, khè, lúc đến đấy chú
toàn nhường cho anh đàm đạo với ông ấy, anh đã giao cho chú mỗi việc cầm túi kẹo thôi mà lúc đứng lên chú cuống thế nào lại xổ tung hết cả lòng mề ra làm anh cũng đớ cả lưỡi, hừ, chú kém lắm


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Khè, anh với chú bon chen đi chụp ảnh này. Make up + ánh sáng + kĩ thuật chụp ảnh đắp vào đấy rồi mà trông cái vẻ nham nhở vẫn y nguyên, xem chừng mọi stylist đều thất bại với anh mới cả chú nhể


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ờ, đây là ảnh hôm chú mắc mưa, chú lọ mọ vừa mặc áo mưa vừa cầm ô đến trú mưa cùng anh gần 2 tiếng này, hôm đấy là anh cảm động lắm đấy


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ờ, tai anh - tai chú - tai nào ngầu hơn ^^


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ảnh anh với chú đến megastar này. Trông chú tròn ung ủng như bi còn anh thì bị cái đốm nắng chết tiệt nó rọi vào ngay trên miệng làm anh cứ như là có râu ấy


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thôi nốt hai cái ảnh anh với chú lên cơn giữa sân trường này, chậc, kể sao cho xiết những ngày bùng học đi ăn
. Chính ra bây giờ ngẫm lại đời sinh viên anh thấy ngọt ngào lắm, toàn hương vị của caramel, bánh xèo, chè khoai, bánh bột lọc, rồi phở, rồi kebab...... chà, nói một hồi bụng anh nó cứ òng ọc....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thôi tóm lại là anh mừng chú bước sang tuổi 22 - giống anh
. Giờ thì chú khỏi tị là nhỏ hơn anh rồi nhá. Mà tự dưng hôm nay anh lại lên tâm trạng nên ngồi dông dài viết cả một cái entry kể lể thế này. Nhưng mà chú cũng thông cảm cho anh, giờ này năm sau là chú tếch sang Nhật rồi, anh lại ngồi phờ râu ở cái đất Việt Nam này. Thôi nhưng mà được cái an ủi là anh đỡ tốn xèng mua quà cho chú , còn chú sang đấy rồi nhớ đừng quên đi làm kiếm tiền mua đồ xôn về cho anh đấy nhá
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28