Đưa cơm cho mẹ đi cày
Saturday, October 27, 2007 5:04:00 PM
Đây là một ca khúc cho thiếu nhi, xưa lắm rồi, chắc phải tầm cái thời anh Nguyễn Bá Ngọc, cái thời mà thiếu nhi chỉ biết có đi học, về nhà là lại lo lắng việc nhà, rồi cơm nước, rồi phụ giúp cha mẹ việc này việc nọ, rồi lại chăm chỉ học bài mà trong lòng chỉ mơ ước sau này được trở thành công dân có ích cho đất nước. Còn thiếu nhi thời nay thì.... bận lắm, đi học chính rồi còn phải đi học thêm này, về nhà rồi còn phải ăn, phải chơi, phải đọc truyện tranh này, rồi lại còn phải xem tivi nữa chứ, trong đầu thì chỉ mơ ước sau này được xinh đẹp nổi tiếng sành điệu như chị Vàng Anh (ngày xưa thôi). Chậc, thấy cuộc sống ngày xưa sao mà giản dị thật, đến mức cảm thấy gần như là một thế giới khác
.
Cái bài này tớ biết từ hồi bé tí, nhưng giờ thì cũng chỉ nhớ được vài câu. Đây cũng thuộc dạng bài tớ thích hát khi đi trên đường, nhưng khổ nỗi điều kiện giọng hát có hạn nên cứ đến câu "mẹ ăn cơm cho ... nóng" là y như rằng giọng bị đứt, thật tình tớ không định phá hoại bài hát này đâu nhưng theo lời nhận xét vô cùng chân tình của khán giả thường xuyên của tớ thì nghe tớ hát như là đang "vo ve" bên cạnh ấy, mẹ đang chăn trâu đói và mệt mà nghe thấy giọng hát này chắc cũng chỉ muốn thúc trâu đuổi cái đứa này đi ra xa

Hà hà, entry này là dành riêng cho mày đấy béo nhá, nghe original version để biết là nghe bài này nó tình cảm thế nào chứ không nham nhở như khi tao hát đâu.
Đưa cơm cho mẹ đi cày
Cái bài này tớ biết từ hồi bé tí, nhưng giờ thì cũng chỉ nhớ được vài câu. Đây cũng thuộc dạng bài tớ thích hát khi đi trên đường, nhưng khổ nỗi điều kiện giọng hát có hạn nên cứ đến câu "mẹ ăn cơm cho ... nóng" là y như rằng giọng bị đứt, thật tình tớ không định phá hoại bài hát này đâu nhưng theo lời nhận xét vô cùng chân tình của khán giả thường xuyên của tớ thì nghe tớ hát như là đang "vo ve" bên cạnh ấy, mẹ đang chăn trâu đói và mệt mà nghe thấy giọng hát này chắc cũng chỉ muốn thúc trâu đuổi cái đứa này đi ra xa
Hà hà, entry này là dành riêng cho mày đấy béo nhá, nghe original version để biết là nghe bài này nó tình cảm thế nào chứ không nham nhở như khi tao hát đâu.
Đưa cơm cho mẹ đi cày






