Góc độ
Tuesday, October 23, 2007 4:31:00 PM
Không biết nên xếp cái entry này vào loại gì, đại loại đây lại là một tác phẩm ra đời trong một buổi chiều thứ 2 đẹp trời bùng học đi lang thang
. Cũng cần ghi nhớ rằng đây là ngày khởi đầu cho kế hoạch ăn kiêng đầy quyết tâm của tớ 
. Phải nói thêm rằng tớ chẳng quan trọng chuyện béo gầy đâu, bên cạnh tớ lúc nào cũng có đứa béo hơn để tớ tự thấy là mình còn gọn gàng chán 
. Ờ nhưng mà khi mà đồng loạt cả 2 cái áo dài đều thỏ thẻ lên tiếng là "bạn đã quá cỡ" và nhất định không để chỗ cho tớ chui vào thì cũng đáng phải suy nghĩ thật
. Lại còn thêm vụ cái áo dài đi thuê mặc vừa khi mình không ăn sáng đã trở nên vô cùng bất hợp tác khi mình ăn trưa xong thì tớ cảm thấy mình bị đả kích thật nặng nề..... 

Đây là lúc khởi hành. Để đảm bảo tính thẩm mĩ cũng như để tránh phản cảm, tớ đã resize lại mọi bức ảnh trong này
Lướt qua sân trường. Mặt mũi trông thật là đề huề phúc hậu, đúng như các cụ đã nói “phú quí dồn cả lên mặt”

Quả này, không hiểu sao tóc bay ngang thẳng mặt con Trang, lại đúng phần tóc nhuộm nữa chứ. Ha ha, cứ nhìn cái ảnh này lại thấy buồn cười không thể chịu được
, mặt mũi trông lim dim rất khoái chí, đúng là vẻ mặt của đứa vừa thoát ra khỏi lớp học mà 
Vâng… nhìn những kiểu ảnh này, đừng ngạc nhiên tại sao tớ không xoay hình lại. Đây là góc chụp đúng đấy, do người ngồi đằng sau đứng thẳng lên cầm máy ảnh hướng xuống chụp. Hmmm, để có cái ảnh tớ nhìn thẳng vào ống kính này là suýt nữa lao đầu vào mấy cái xe đằng trước rồi

Mà có nhìn những cái ảnh này mới biết là mình có triệu chứng hói……….


Giờ phải tăng cường nghỉ học thôi, chẳng mấy chốc là không còn dịp để mà nghỉ học nữa rồi.....
Đây là lúc khởi hành. Để đảm bảo tính thẩm mĩ cũng như để tránh phản cảm, tớ đã resize lại mọi bức ảnh trong này
Lướt qua sân trường. Mặt mũi trông thật là đề huề phúc hậu, đúng như các cụ đã nói “phú quí dồn cả lên mặt”
Quả này, không hiểu sao tóc bay ngang thẳng mặt con Trang, lại đúng phần tóc nhuộm nữa chứ. Ha ha, cứ nhìn cái ảnh này lại thấy buồn cười không thể chịu được
Vâng… nhìn những kiểu ảnh này, đừng ngạc nhiên tại sao tớ không xoay hình lại. Đây là góc chụp đúng đấy, do người ngồi đằng sau đứng thẳng lên cầm máy ảnh hướng xuống chụp. Hmmm, để có cái ảnh tớ nhìn thẳng vào ống kính này là suýt nữa lao đầu vào mấy cái xe đằng trước rồi

Mà có nhìn những cái ảnh này mới biết là mình có triệu chứng hói……….

Giờ phải tăng cường nghỉ học thôi, chẳng mấy chốc là không còn dịp để mà nghỉ học nữa rồi.....







