Tản mạn trong lớp học - P1
Friday, September 21, 2007 4:28:00 PM
Ừ thì thời sinh viên, hay nói đúng hơn là thời đi học đã sắp kết thúc rồi
. Khoan nói đến chuyện cảm thấy xao xuyến rùng rợn đến thế nào về việc sắp chấm dứt thời kì ăn no ngủ kĩ, ăn bám thầy u để lăn ra ngoài đời tự trang trải lấy từng cốc chè mình ăn, từng cái đĩa mình mua
, hiển nhiên giai đoạn đi học là lúc vô tư nhất và có nhiều chuyện vụn vặt thú vị nhất
. Mà những câu chuyện này, nếu không nhanh nhanh ghi lại thì đến sau này biết lấy cái gì ra mà ôn lại, mà kể cho con cháu . Tin tưởng vào cái trí nhớ của mình thì chẳng khác nào đem tiền cho nông dân chơi chứng khoán. Thế nên là, phải chịu khó cóp nhặt lại thôi
Thêm nữa là, tớ viết entry hay viết dài, xem ra nếu bạn nào không quen thì khó mà đọc được đến hết. Đây là "tản mạn", thế nên độ dài của nó cũng sẽ chỉ vừa phải thôi. Bún riêu còn có sợi ngắn sợi dài thì blog cũng phải có bài dài bài ngắn chứ
Chuyện gần đây nhất trong lớp học là chuyện trong tiết Thị trường chứng khoán. Cái môn thì cũng lằng nhằng mà ông thầy dạy thì trông không thể mê được
.
Như mọi khi là thầy thì cứ dạy còn cả lớp thì cứ rì rầm, nhìn gần hơn một tí ở phía dưới cái điều hòa thì Lương vừa chép bài vừa nhắn tin, tớ và con Trang cũng như thường lệ thì vừa ngồi nhìn lơ láo xung quanh vừa gật gù
. Tự nhiên đang trong trạng thái chuẩn bị gục xuống mặt bàn như mọi hôm thì tự nhiên Trang bật dậy hỏi:
- Này bond là trái phiếu đúng không?
- Ờ đúng rồi, bond là trái phiếu, share là cổ phiếu (giọng giải đáp này là của tớ)
- Này, thế thì James Bond là James trái phiếu à ?
Mẹ cha ơi, lúc nghe đến đây tớ thấy nó sao mà bệnh quá
. Ờ nhưng mà kể ra nó nói cũng đúng
. Mà đúng quá đi ấy chứ, càng ngẫm càng thấy đúng
. Ai học tiếng Anh mà chẳng biết rõ Bond là trái phiếu cơ chứ. Thế thì James Bond chẳng đúng quá là "James trái phiếu" rồi cón gì. À nhưng mà có một vấn đề......
- Này, mày này, anh James Bond phải là anh James Trái Phiếu viết hoa cơ đấy, Bond tên riêng mà !
Hay, thế là một vấn đề đã được thông suốt
. Anh James hào hoa, phong nhã, thần tượng trong mơ của biết bao thiếu nữ trên thế giới nay đã có thêm một biệt danh mới : Anh James - Trái - Phiếu - Viết - Hoa
Thêm nữa là, tớ viết entry hay viết dài, xem ra nếu bạn nào không quen thì khó mà đọc được đến hết. Đây là "tản mạn", thế nên độ dài của nó cũng sẽ chỉ vừa phải thôi. Bún riêu còn có sợi ngắn sợi dài thì blog cũng phải có bài dài bài ngắn chứ
Chuyện gần đây nhất trong lớp học là chuyện trong tiết Thị trường chứng khoán. Cái môn thì cũng lằng nhằng mà ông thầy dạy thì trông không thể mê được
Như mọi khi là thầy thì cứ dạy còn cả lớp thì cứ rì rầm, nhìn gần hơn một tí ở phía dưới cái điều hòa thì Lương vừa chép bài vừa nhắn tin, tớ và con Trang cũng như thường lệ thì vừa ngồi nhìn lơ láo xung quanh vừa gật gù
- Này bond là trái phiếu đúng không?
- Ờ đúng rồi, bond là trái phiếu, share là cổ phiếu (giọng giải đáp này là của tớ)
- Này, thế thì James Bond là James trái phiếu à ?
Mẹ cha ơi, lúc nghe đến đây tớ thấy nó sao mà bệnh quá
- Này, mày này, anh James Bond phải là anh James Trái Phiếu viết hoa cơ đấy, Bond tên riêng mà !
Hay, thế là một vấn đề đã được thông suốt






