My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thư gửi anh

Em biết anh đã hơn một năm, thú thực là trong suốt thời gian đấy em cũng chả mấy khi nghĩ đến anh... hiếm lắm, ngày ngày em bận rộn với biết bao nhiêu là chuyện, riêng ăn với ngủ đã tốn của em đến gần nửa ngày rồi. Có điều anh à, em muốn nói với anh đến tận bây giờ em vẫn nhớ là ngay từ lần đầu nhìn thấy anh em đã há hốc mồm ra mà nhìn anh với tâm trạng rụng rời như thế nào, tình cảm của em dành cho anh là thật, anh đừng nghi ngờ, mà nếu không thích thì anh cứ nghi ngờ cũng chả sao cả vì có ảnh hưởng gì đến em đâu, anh cứ yên tâm là nếu anh có điên lên mà làm gì điên khùng thì em cũng vẫn cứ ăn ngủ và tự chăm sóc cho sức khỏe của mình bình thường.

Em cũng sớm biết từ trước là một người như anh thế nào mà chả có hàng đống người theo đuổi, mà những người đấy cũng chẳng cứ phải là con gái cơ, thế mới bi kịch cho em chứ vì như thế có nghĩa là địch thủ của em đông vô số kể. Em đoán là hàng ngày chắc thư tình gửi cho anh đến cả núi và hẳn là cả nhà anh có tắm bằng nước nóng đun bằng giấy viết thư thì chắc cũng phải mất đến vài tuần mới tiêu hóa được hết đống giấy ấy, em cũng sớm nhận thức được rằng nếu anh mà lập câu lạc bộ người hâm mộ (mà thực ra chắc những người hâm mộ anh đã phải lập ra cả chục cái rồi) thì hẳn là bản danh sách thành viên anh cầm thả từ tầng thượng xuống còn chưa chạm đất. Anh mà đi làm thì chắc nhân viên nữ trong phòng chỉ còn việc ngồi đấy mà ngắm anh để mặc cho máy photocopy và máy fax tự làm việc với nhau mất. Anh mà xuất hiện tại những buổi tiệc thì chắc tất cả các ông chồng phải lôi vợ mình về nhà mà dạy dỗ lại cái câu "chưa chồng đi dọc đi ngang - có chồng cứ thẳng môt đàng mà đi" . Tất nhiên là trong số những cái ở trên em cũng viết với niềm tự hào vô biên về anh, thế nên anh có thấy trong đấy bốc mùi khoe khoang quá đáng thì anh cũng đừng trách em, tình cảm nó thế nào thì bộc lộ ra như thế, em có giấu cũng làm sao mà giấu được, anh nhỉ. Đấy, anh tuyệt vời như thế, đáng yêu như thế, mà khốn nạn ở chỗ anh tuyệt vời như thế trong mắt hàng bao nhiêu người chứ có dành riêng gì cho em đâu, thế có chết cho cái thân em không?

Anh ạ, chắc anh không biết em đã gặp anh lần đầu tiên như thế nào đâu nhỉ? Cũng phải thôi, ngày em nhìn thấy anh lần đầu cũng là lúc anh đang đi với một người con gái khác. Cô ấy đẹp quá anh ạ, em là con gái mà nhìn còn thấy ngây ngất, huông gì là anh. Nhìn anh lạnh lùng với cô ấy như thế, chứ em biết là anh thích cô ấy rồi, trời ơi em còn biết làm gì nữa đây. Mặt mũi cô ấy ngây thơ là thế, thánh thiện là thế chứ đâu có nham nhở như em. Nhưng anh ạ, em nói nhỏ với anh câu này, cô này trông thế chứ chụp ảnh gợi cảm trên mạng hơi bị nhiều đấy, anh có tin không hôm nào em tìm cho anh xem. À nhưng chắc chẳng cần đâu anh nhỉ, vì những website đấy chắc đều nằm trong favourite của anh hết cả rồi, cần gì em phải chỉ nữa.

Thôi anh ạ, em biết là mình viết lá thư này là ngớ ngẩn rồi, chắc anh chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của em đâu, càng không biết đến tình cảm đặc biệt mà em vẫn dành cho anh. Nhưng thật tình mà nói thì anh đừng nên biết đến nó làm gì anh ạ, vì đến chính em cũng chẳng biết tình cảm em dành cho anh còn tồn tại được thêm bao lâu nữa. Anh thì vẫn xa vời, mà bọn con trai đẹp thì ngày ngày vẫn cứ thi nhau mọc lên, em biết làm sao giờ? Chiêm ngưỡng cái đẹp đâu phải là điều xấu, anh nhỉ, em vẫn luôn tự nhủ với mình là như thế. Tình cảm của em với anh nếu ví như một cái cây thì ngay từ đầu em cũng đã chả chăm sóc cho nó là mấy, nó vẫn sống đấy nhưng giờ thì trông cũng hơi dặt dẹo còi cọc một tí. Thôi, anh em mình thỏa thuận với nhau thế này nhé, anh thích yêu cô nào cứ yêu, em thích nhìn thằng nào cứ nhìn, còn chuyện của chúng mình đi đến đâu thì cứ kệ nó đến anh ạ, sau này nếu có duyên em sẽ cố đến nơi anh sống, để gặp anh và nói với anh đôi lời, để anh biết là đã từng có một đứa con gái ở nơi xa xôi hâm mộ anh đến thế nào (đến thế nào là một khái niệm thật trừu tượng, em cũng chẳng biết cái "thế nào" ấy nó nằm ở tận đường chân trời hay cách xa em được mấy mét nữa). Nhưng anh ạ, anh cứ đợi nhé, nếu có đủ money nhất định em sẽ đến gặp anh.

Hình ảnh này của anh đã từng khiến em ngất ngây, và giờ đây ngắm lại em vẫn thấy lâng lâng....


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây là tình địch của em, nhìn thế này làm sao mà em cự lại với cái răng khểnh của cô ấy cho được cơ chứ. 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Những hình ảnh đầu tiên ngày em nhìn thấy anh.... Ngày ấy, trông anh hơi giống mấy thằng nghiện ở quê em 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thú thực với anh, tóc tai thì bù xù, mặt thì hốc hác nhưng cứ nhìn thấy anh là em chỉ muốn sùi bọt mép ra thôi... Nhìn anh trong bộ tux này em .......... em.... em lại muốn sùi bọt mép ra đây...


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Anh à, mata nihon de !



Đây là hai nhân vật chính trong một bộ phim của Nhật có tên là "1 litre of tears" - một bộ phim rất cảm động và thực sự rất đáng xem . Ngoài nội dung vô cùng nhân văn và diễn xuất rất tự nhiên của dàn diễn viên thì độ cute của cả hai nhân vật nam và nữ chính trong phim khiến độ hấp dẫn của phim tăng từ 9+ sang 9+++ . Từ sau khi xem phim này, tớ mới thấy là mình cũng có thể thích một nhân vật kiểu thần tượng, điều mà tớ luôn hoài nghi về mình từ hồi tuổi xì tin đến giờ  
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28