Những con bệnh vùng cao
Friday, August 17, 2007 7:24:00 PM
Trên Sapa ngày ấy bỗng dưng xuất hiện những tên lạ mặt..... Chúng đến từ đầu, người Sapa không biết
, chúng tên là gì, người Sapa cũng không biết....
nhưng chúng bệnh đến thế nào... thì mọi người Sapa đều biết...
Chúng đi đến đâu, người bản địa phải im lặng đến đấy, gót chân của chúng lăn lóc đến đâu, người dân tộc bảo nhau tránh đi đến đấy, người Sapa bảo với nhau "thôi thì không dây với hủi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, mà trong bọn chúng có con trông béo cứ như voi........."
Chân dung của chúng ...
- Kẻ cầm đầu của "Bộ ba khủng khiếp" - sát thủ của những cái máy ảnh và những tay chụp ảnh chân chính cả đời vẫn đi tìm cái đẹp thánh thiện
- Kẻ đã dành trọn ngày đầu tiên lên Sapa chỉ để ngủ và sau khi kết thúc giấc ngủ gần 10 tiếng của hắn một cách bị cưỡng chế thì hắn đã thốt ra một câu nói bất hủ - "Vẫn hôm nay hả mày?"
- Xin trích dẫn nguyên văn lời đồng bọn của chúng mô tả về đối tượng này "Chuyên gia về mấy lĩnh vực ựa mì - Câu nói ưa thích: bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lí"
- Và cuối cùng là tên bệnh nhất với biệt danh mới có sau khi đặt chân đến Sapa là "Bún Bò" - một biệt danh thật thơm ngon và nhiều calori
. Nụ cười bất hủ của hắn có khả năng gây ra cảm xúc cao độ tại bất kì đối tượng nào, nói không ngoa rằng trên đời hiếm ai có được nụ cười ấn tượng như "nó" 


Series ảnh bệnh hoạn - xem xong đề nghị không đánh giá mà hãy tảng lờ đi, coi như là mình không liên quan

- "Thái Cực Quyền"
- Kiểu này, theo đánh giá của các chuyên gia thì tay Trang đưa hơi cao - giảm tính chân thực của tác phẩm
- Kiểu công khai

- Kiểu lúi húi

- Kiểu này, đánh giá sơ bộ lại thì có con Trang ngồi là đúng tư thế nhất (căn cứ theo bối cảnh mà xét thì sau khi hoàn thành công việc xong khéo bọn chúng phải dùng đến "lá"

)
- "Thành kính" - Xin ngài phù hộ cho con giảm được mười cân mà không phải ăn kiêng và tập thể dục.....

- Cái nhìn ghen tị - Hứ, có gì hay đâu

- Bơm hơi

------và có thể sẽ còn tiếp...............
Chân dung của chúng ...
- Kẻ cầm đầu của "Bộ ba khủng khiếp" - sát thủ của những cái máy ảnh và những tay chụp ảnh chân chính cả đời vẫn đi tìm cái đẹp thánh thiện
- Kẻ đã dành trọn ngày đầu tiên lên Sapa chỉ để ngủ và sau khi kết thúc giấc ngủ gần 10 tiếng của hắn một cách bị cưỡng chế thì hắn đã thốt ra một câu nói bất hủ - "Vẫn hôm nay hả mày?"
- Xin trích dẫn nguyên văn lời đồng bọn của chúng mô tả về đối tượng này "Chuyên gia về mấy lĩnh vực ựa mì - Câu nói ưa thích: bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lí"
- Và cuối cùng là tên bệnh nhất với biệt danh mới có sau khi đặt chân đến Sapa là "Bún Bò" - một biệt danh thật thơm ngon và nhiều calori
Series ảnh bệnh hoạn - xem xong đề nghị không đánh giá mà hãy tảng lờ đi, coi như là mình không liên quan
- "Thái Cực Quyền"
- Kiểu này, theo đánh giá của các chuyên gia thì tay Trang đưa hơi cao - giảm tính chân thực của tác phẩm
- Kiểu công khai
- Kiểu lúi húi
- Kiểu này, đánh giá sơ bộ lại thì có con Trang ngồi là đúng tư thế nhất (căn cứ theo bối cảnh mà xét thì sau khi hoàn thành công việc xong khéo bọn chúng phải dùng đến "lá"
- "Thành kính" - Xin ngài phù hộ cho con giảm được mười cân mà không phải ăn kiêng và tập thể dục.....
- Cái nhìn ghen tị - Hứ, có gì hay đâu
- Bơm hơi
------và có thể sẽ còn tiếp...............






