Đà điểu và vắt sổ
Sunday, August 5, 2007 5:01:00 AM
Ở trên Sapa có một điểm du lịch tên là Hàm Rồng, theo như kinh nghiệm lần đi Sapa trước của tớ thì cạnh Hàm Rồng còn có một cái Đầu Rồng nữa nhưng có vẻ như nó không nổi tiếng lắm. Ai đến Sapa cũng phải bon chen lên Hàm Rồng. Lên Hàm Rồng rồi có nhiều biển chỉ dẫn đến các địa điểm khác trên Hàm Rồng, không phải là Răng Rồng, Lợi Rồng hay là Lưỡi Rồng gì cả mà nó có Cổng Trời, có Sân Mây, có vườn lan, vườn đà điểu .... Ăn theo phong trào làm theo kiểu Hollywood thì Cổng Trời ở đây cũng có Cổng Trời 1, Cổng Trời 2 ... mà cái nào cũng "bình thường" đến độ leo phờ râu trê lên đến tận đỉnh núi rồi vẫn chưa hiểu mình đã qua Cổng Trời chưa nữa 
. Vườn lan thì thấy lá xanh tốt, rễ xum xuê, có mỗi cái là chả thấy bông hoa nào cả. Hỏi người ở đấy thì người ta bảo chưa đến mùa ra hoa. Lên Sân Mây thì đúng lúc mây nó bay đi đâu mất hết, không được ngắm cái cảnh mây nó sà vào người như mọi người quảng cáo. Hú hú, còn cái vườn đà điểu thì chả biết nó ở đâu, mà chả lẽ người ta mang được đà điểu lên tận đấy à, cưỡi nó bay lên núi chắc 

Đây là mấy kiểu ảnh được mấy ông leo núi cùng hôm đấy đánh giá là trông giống đà điểu. Riêng tớ thì lại gọi đây là mấy kiểu "vắt sổ" - một dạng khoe xem chân tay mình dẻo đến thế nào ấy mà

- Vắt sổ một chân
- Đà điểu lội suối, chân tay múa vung vít hết cả lên. Ảnh chụp toàn là tự nhiên không có sắp đặt gì hết, ờ mà lẽ ra mình nên nói là có sắp đặt chứ không người ta lại đánh giá là bình thường trông cũng bệnh thế này à
- Bố cục cân xứng, giống cái mặt này này
- Chân dẻo không - chụp kiểu này xong là đau chân suốt lúc đi về đấy. Lúc chụp xong đi qua mấy cô mấy bác đứng bên cạnh thấy mắt mũi các cô bác cứ tròn xoe nhìn mình. Công nhân là về độ "tự nhiên" thì mình ăn đứt người dân tộc

Đây là mấy kiểu ảnh được mấy ông leo núi cùng hôm đấy đánh giá là trông giống đà điểu. Riêng tớ thì lại gọi đây là mấy kiểu "vắt sổ" - một dạng khoe xem chân tay mình dẻo đến thế nào ấy mà
- Vắt sổ một chân
- Đà điểu lội suối, chân tay múa vung vít hết cả lên. Ảnh chụp toàn là tự nhiên không có sắp đặt gì hết, ờ mà lẽ ra mình nên nói là có sắp đặt chứ không người ta lại đánh giá là bình thường trông cũng bệnh thế này à
- Bố cục cân xứng, giống cái mặt này này
- Chân dẻo không - chụp kiểu này xong là đau chân suốt lúc đi về đấy. Lúc chụp xong đi qua mấy cô mấy bác đứng bên cạnh thấy mắt mũi các cô bác cứ tròn xoe nhìn mình. Công nhân là về độ "tự nhiên" thì mình ăn đứt người dân tộc






