"Thiếu nữ" và hoa
Saturday, August 4, 2007 5:55:00 PM
Một sê ri ảnh thiếu nữ và hoa - ảnh tử tế nên không có gì bình luận cả, mọi người tự nhìn và tự cảm nhận
Quên mất không giới thiệu, ảnh này chụp ngay sáng thứ hai sau khi đến Sapa, ngày hôm trước vừa ngủ từ 9h sáng đến 6h chiều, dậy đi ăn rồi tối lại ngủ nên hôm sau sức khỏe đã kịp hồi phục sau chuyến đi vất vả trên tàu hỏa và ô tô, mặt mũi hai đứa trông đều rất sung mãn

- Ảnh này con Trang chụp không nhắc tao chỉnh lại cái tóc mái trông như búa liềm trên trán - nhìn trông mặt mũi như bị bửa làm đôi ấy
Ờ mà cái ảnh này mình ngồi nên trông như là đầu to đít teo ấy nhỉ, chẳng thấy phần dưới đâu cả
- Thiếu nữ và hoa xác pháo
- tên hoa là hoa xác pháo chứ không phải có ý ám chỉ gì mặt mũi người trong ảnh đâu
Đây là di chứng của cái hôm nằm ngủ đầy vất vả trên tàu nên dáng đứng có hơi vặn vẹo một tị, hị hị hị

- Lẽ ra đây là một pô ảnh đầy nghệ thuật - nếu như không có sự phá đám của con Trang béo. Chậc, mà có chụp ảnh nghiêng thế này mới thấy mặt mình đúng là cằm vênh thật
- Hai con trông không biết là giống con gì nữa, chỉ có điều thế này mà bảo là hai thiếu nữ thì e là hơi có vấn đề

- Trái tim giữa vườn hồng - thật là lãng mạn
- Áo tím đi với ô tím giữa vườn hoa hồng, mặt mũi trông rất muốn cho ăn đấm
- Bắt chước dáng ngồi bên hoa của em MLG nhưng hình như là không thành công lắm, trông như đang đi ị ấy nhỉ

- Thôi dù còn nhiều nhưng đại khái nó là thế thôi, kết thúc sê ri này bằng một kiểu ảnh lừa đời của con Trang (nhìn thế này ai mà tin được cơ chứ, hứ)
À quên, nhân đây là sê ri thiếu nữ và hoa tớ khuyến mại thêm một cái ảnh thiếu nữ và lá, hì hì
Nguyên một cái dây leo quấn quanh thắt lưng đấy
Quên mất không giới thiệu, ảnh này chụp ngay sáng thứ hai sau khi đến Sapa, ngày hôm trước vừa ngủ từ 9h sáng đến 6h chiều, dậy đi ăn rồi tối lại ngủ nên hôm sau sức khỏe đã kịp hồi phục sau chuyến đi vất vả trên tàu hỏa và ô tô, mặt mũi hai đứa trông đều rất sung mãn
- Ảnh này con Trang chụp không nhắc tao chỉnh lại cái tóc mái trông như búa liềm trên trán - nhìn trông mặt mũi như bị bửa làm đôi ấy
Ờ mà cái ảnh này mình ngồi nên trông như là đầu to đít teo ấy nhỉ, chẳng thấy phần dưới đâu cả
- Thiếu nữ và hoa xác pháo
Đây là di chứng của cái hôm nằm ngủ đầy vất vả trên tàu nên dáng đứng có hơi vặn vẹo một tị, hị hị hị
- Lẽ ra đây là một pô ảnh đầy nghệ thuật - nếu như không có sự phá đám của con Trang béo. Chậc, mà có chụp ảnh nghiêng thế này mới thấy mặt mình đúng là cằm vênh thật
- Hai con trông không biết là giống con gì nữa, chỉ có điều thế này mà bảo là hai thiếu nữ thì e là hơi có vấn đề
- Trái tim giữa vườn hồng - thật là lãng mạn
- Áo tím đi với ô tím giữa vườn hoa hồng, mặt mũi trông rất muốn cho ăn đấm
- Bắt chước dáng ngồi bên hoa của em MLG nhưng hình như là không thành công lắm, trông như đang đi ị ấy nhỉ
- Thôi dù còn nhiều nhưng đại khái nó là thế thôi, kết thúc sê ri này bằng một kiểu ảnh lừa đời của con Trang (nhìn thế này ai mà tin được cơ chứ, hứ)
À quên, nhân đây là sê ri thiếu nữ và hoa tớ khuyến mại thêm một cái ảnh thiếu nữ và lá, hì hì
Nguyên một cái dây leo quấn quanh thắt lưng đấy






