Lương Sơn
Tuesday, July 10, 2007 4:25:00 PM
Chùm ảnh về chuyến về quê kết hợp đi chơi cách đây chắc phải nửa năm.
Cái hôm đấy có lẽ sẽ đi vào lịch sử gia đình nếu một ngày nào đó LC sẽ trở thành "chị LC"
Tí thì quên, cái chỗ đấy tên là Lương Sơn, ở trong cái chỗ đấy có một người là bà chị họ của mẹ tớ.
- Quân đoàn xe máy - Sir được dịp khoe cặp chân dài mét hai của mình, dài và rất trắng
. Ngồi trên xe trông có vẻ bằng bằng nhau thế thôi chứ nếu mà đứng lên cả thì ta sẽ thấy là hai người cao 1m83 và người còn lại nếu đứng giữa sẽ tạo ra một tam giác cân lộn ngược với chiều cao ứng với cạnh đáy là vào khoảng 30cm 

- Quả ảnh này có thể bán bản quyền cho SYM để làm ảnh quảng cáo cho Attila Victoria - người mẫu răng hơi có vấn đề một tí nhưng có hề gì đâu với khoảng cách chụp lên đến 20 mét
. (chú thích: ảnh này do sir chụp)

- Lại một quả ảnh với xe máy - bà béo thấy chụp ảnh nên lao vội lên. Kết quả là tư thế không được đứng đắn cho lắm

- Đang tạo dáng chụp ảnh thì sự cố xảy ra - tuột dép

Dép trôi lững lờ trong nắng ..........

Cứ làm quả ảnh cho nó phấn khởi cái đã rồi dép guốc tính sau

Sau kiểu này là sir phải chạy đua với dòng nước cuốn sang tận bên kia bờ cống để tha con dép về
- Chùm ảnh : Đi ị ở vùng cao
Cười rất tươi trong tư thế .......

Kiểu tâm trạng

Vừa .... vừa cười - ở đằng sau sir đang mò cái gì thế không biết

- Kiểu ảnh khoe được chiều cao mỹ mãn của sir - chân dài tới nách còn người thì dài đến tận nóc nhà
. Không biết trong kiểu ảnh này thì nền đất nghiêng hơn hay người nghiêng hơn nữa
Cái hôm đấy có lẽ sẽ đi vào lịch sử gia đình nếu một ngày nào đó LC sẽ trở thành "chị LC"
Tí thì quên, cái chỗ đấy tên là Lương Sơn, ở trong cái chỗ đấy có một người là bà chị họ của mẹ tớ.
- Quân đoàn xe máy - Sir được dịp khoe cặp chân dài mét hai của mình, dài và rất trắng

- Quả ảnh này có thể bán bản quyền cho SYM để làm ảnh quảng cáo cho Attila Victoria - người mẫu răng hơi có vấn đề một tí nhưng có hề gì đâu với khoảng cách chụp lên đến 20 mét

- Lại một quả ảnh với xe máy - bà béo thấy chụp ảnh nên lao vội lên. Kết quả là tư thế không được đứng đắn cho lắm

- Đang tạo dáng chụp ảnh thì sự cố xảy ra - tuột dép

Dép trôi lững lờ trong nắng ..........

Cứ làm quả ảnh cho nó phấn khởi cái đã rồi dép guốc tính sau

Sau kiểu này là sir phải chạy đua với dòng nước cuốn sang tận bên kia bờ cống để tha con dép về
- Chùm ảnh : Đi ị ở vùng cao
Cười rất tươi trong tư thế .......

Kiểu tâm trạng

Vừa .... vừa cười - ở đằng sau sir đang mò cái gì thế không biết

- Kiểu ảnh khoe được chiều cao mỹ mãn của sir - chân dài tới nách còn người thì dài đến tận nóc nhà







