13/06/2007 - Giã từ vũ khí !!
Saturday, June 16, 2007 4:56:00 PM
Ngày hôm đó sẽ là ngày mà các loại sách vở của các môn học đại khái như là Đầu tư quốc tế, Marketing quốc tế ... và một môn học đại loại như thế sẽ phải ghi nhớ . Điều này là dễ hiểu thôi, cũng như con người ai có thể dễ dàng mà quên được ngày mình phải nghỉ hưu .
Ngày sau cái ngày mình hả hê liệng sách vở qua một bên để cầm lấy quyển truyện một cách hoàn toàn không cắn rứt lương tâm là cái ngày phải mất nguyên để thu dọn cái đống "vũ khí" mà mình đã "giã từ" một cách hơi thô bạo . Bây giờ thì tất cả các loại tài liệu, một trăm phần trăm là tài liệu photo đã
yên vị trên một vị trí
mà ta có thể gọi nôm na là cái "nóc tủ" - đó chính là cái tầng trên cùng của cái giá sách thân mến đang ngày ngày còng lưng ra để gánh kiến thức hộ tớ .
Thực ra là định viết một cái entry thật hoành tráng cho xứng đáng với những ngày
học thi vất vả
hơn cả chị Dậu, nhưng chả hiểu sao thi xong tâm trạng vẫn cứ nặng trĩu,
viết không có hứng gì cả.
Chắc là do cái kì thực tập 3 tuần đang đứng chắn trước mặt
làm tâm trạng nó không khá lên được.
Hẹn lần sau vậy.
Trong lúc chờ đợi đưa cái ảnh chụp những ngày ôn thi lên nhìn cho nó không khí.
Học ở thư viện Pháp nằm giữa lòng thủ đô đàng hoàng
mà trông như cái bang ấy nhỉ
Ngày sau cái ngày mình hả hê liệng sách vở qua một bên để cầm lấy quyển truyện một cách hoàn toàn không cắn rứt lương tâm là cái ngày phải mất nguyên để thu dọn cái đống "vũ khí" mà mình đã "giã từ" một cách hơi thô bạo . Bây giờ thì tất cả các loại tài liệu, một trăm phần trăm là tài liệu photo đã
yên vị trên một vị trí
mà ta có thể gọi nôm na là cái "nóc tủ" - đó chính là cái tầng trên cùng của cái giá sách thân mến đang ngày ngày còng lưng ra để gánh kiến thức hộ tớ .
Thực ra là định viết một cái entry thật hoành tráng cho xứng đáng với những ngày
học thi vất vả
hơn cả chị Dậu, nhưng chả hiểu sao thi xong tâm trạng vẫn cứ nặng trĩu,
viết không có hứng gì cả.
Chắc là do cái kì thực tập 3 tuần đang đứng chắn trước mặt
làm tâm trạng nó không khá lên được.
Hẹn lần sau vậy.
Trong lúc chờ đợi đưa cái ảnh chụp những ngày ôn thi lên nhìn cho nó không khí.
Học ở thư viện Pháp nằm giữa lòng thủ đô đàng hoàng
mà trông như cái bang ấy nhỉ







