My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

3/6/2007 - Nóng nực pha lẫn tức bực !!

3/6/2007 - Nóng nực pha lẫn tức bực !! magnify
- Nóng quá - Thời tiết này có thể khiến cho con người ta phát điên lên được . Năm nay mùa hè đến muộn nhưng cũng không nên lấy đó làm mừng bởi lẽ nó đến muộn thì tất nhiên là nó sẽ đi muộn . Như mọi năm thường thì đến ngày giỗ của John là bắt đầu chấm dứt thời kì mặc một áo ra đường (với con trai) và hai áo (với con gái), năm nay mùa hè đến muộn hơn một tháng thì có nghĩa là đến tận tháng giêng theo lịch tây con người ta vẫn cứ có thể tung tăng ra đường với số lượng áo ở mức minimum. Biết đâu năm nay thanh niên lại có thể du xuân trong trang phục áo yếm ấy chứ

Nóng quá  
- Thật tình là không muốn kêu la nhiều vì càng kêu là càng nhận thức rõ hơn cái nóng nhưng mà không kêu thì không chịu được . Thế nên xin phép mọi người cho tớ lại nói lại một lần nữa là   " Mấy hôm nay nóng quá !!!!!!!!! - Nóng đến phát điên lên được -  Anh có thấy nóng không?? -  Chị có thấy nóng không?? -  Bạn có thấy người ngứa ngáy nổi rôm sảy lên khắp người không?? -  Có chừ gì, ờ thế thì đúng là trời nóng thật, nóng quá đi ấy chứ lị - Thế thì tớ kêu nóng là đúng rồi còn gì !!  "

- Về mặt học tập và tự rèn luyện thì tin nổi bật trong tuần qua là sự phẫn uất của toàn thể sinh viên K43 trường Ngoại thương về vụ chuyển đổi lịch thi rất vô duyên và nguyên nhân của nó thì đến nay vẫn nằm 
ngoài tầm hiểu biết của công luận
. Nguyên nhân chính thức thì chưa được đưa ra, nhưng thông tin ngoài luồng thì nhiều vô kể, trong đó nguồn tin có vẻ đáng tin cậy nhất cho rằng lí do ngày thi của sinh viên bị chuyển dời là do các thầy cô đáng kính của chúng ta không tìm được một sự dung hòa cần thiết phải đạt được giữa lịch thi - đã có và lịch đi ăn chơi trong dịp hè - sắp có . Tuy nhiên, cái quan trọng nhất là tại sao cái lịch đi nghỉ mát được đặt ra sau mà lại không thể thống nhất được với cái lịch thi đã có sẵn thì thật là có đến Chúa cũng chả biết được 

Rồi cái thứ hai là tinh thần học hành đang xuống cấp trầm trọng, tình hình xuống cấp này còn nghiêm trọng hơn cả tại mấy khu tập thể được xây dựng từ thời kì bao cấp
. Lí do là tại làm sao, nhà tập thể thì xuống cấp nhưng ít nhất là nó còn có cái móng nhà, đằng này tinh thần "học tập, nghiên cứu và tự rèn luyện" thì đang mòn đi với tốc độ tan của nước đá được vứt ra giữa đường tại thời điểm này, mà chả cần nó mòn đi thì ai ai cũng biết là chả có cái kiến thức nào nó có  nền móng cả . Tình hình chung là tất cả mọi người đều đang lao đầu và học thẳng đáp án của tập câu hỏi mấy trăm câu trắc nghiệm và đa phần (cái đa phần này tớ nghi ít nhất phải là 90% ) đều mạnh dạn bỏ qua khâu cơ bản là "đọc và nghiên cứu giáo trình cùng với dự thảo luật" . Thôi thì mình cũng tự bảo với nhau là giáo trình này chưa phải là giáo trình chính thức, mới chỉ là tập hợp những bản dịch tài liệu nước ngoài do thầy và các sinh viên khóa trước làm (mà trong đấy còn đầy "những lỗi dịch ngô nghê" như chính lời cô Marketing đã bảo         ), còn Luật thì cũng mới chỉ là "dự thảo", thế nên thôi thì để đến khi nào giáo trình nó là chính thức còn luật thì được thông qua rồi ta sẽ học sau vậy  

Thôi, hôm nay do điều kiện thời tiết không cho phép nên tường thuật dừng lại ở đây thôi
. Để kết thúc bài viết hôm nay xin được dùng một câu nói đã thành cửa miệng của mọi người dân Hà thành trong thời gian gần đây
"Mấy hôm nay trời nóng quá nhỉ???"  (rõ dở người, cái này ai mà chả biết mà còn phải hỏi )
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28