Galleries - Đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế !
Sunday, May 20, 2007 8:26:00 AM
Một loạt những cái nhìn có thể làm người được nhìn thấy "lạnh gáy"
- Cái nhìn "nặng trĩu" - hẳn là người mẫu phải có bài tập thể hình dành riêng cho các cơ mắt, chẳng hiểu làm sao mà cô ấy có thể giương mắt lên nhìn vào ống kính được khi trên mắt có một đống các thứ bùng nhùng phức tạp đến thế
- Cái nhìn bí ẩn - "anh có giỏi thì đến khám phá đi"
- Cái nhìn toàn mascara và lông mi giả - một vẻ đẹp hoàn toàn nhân tạo
- Cái nhìn của Dracula
- Cái nhìn long lanh, sáng hơn sao trời - buổi tối đi chơi mà mất điện thì anh con trai chỉ cần ước lượng vị trí khoảng mười cm ở dưới cái đốm sang sáng ấy rồi "nhằm thẳng mục tiêu mà bắn
" là thể nào cũng trúng đích
- Cái nhìn băng giá - nhưng trông rất kiêu hãnh, mình thích cái nhìn này
- Cái nhìn vô cảm - mặc dù make-up artist đã đầu tư rất nhiều công sức và đồ mỹ phẩm để tô vẽ cho đôi mắt của người mẫu nhưng phải nói là thành quả không được như ý lắm, ánh nhìn không sâu, không thể hiện được một tí tình cảm nào và hiển nhiên là người xem chả thấy xúc động tẹo nào
- Cái nhìn "khép góc" - thống kê sơ bộ cho thấy lượng phấn mắt dùng cho người mẫu này đủ để trang điểm cho khoảng hơn 20 cô gái khác,
đấy là trong trường hợp các cô này mắt hai mí nhé, chứ nếu mắt một mí thì có lẽ phải thêm được tầm 5 cô nữa

- Cái nhìn "sũng nước" - công nhận, mắt nó ướt mà vẫn đẹp như thường
- Cái nhìn yên bình - người mẫu đã ngủ mất rồi, đừng làm phiền nữa nhé

- Cái nhìn "nặng trĩu" - hẳn là người mẫu phải có bài tập thể hình dành riêng cho các cơ mắt, chẳng hiểu làm sao mà cô ấy có thể giương mắt lên nhìn vào ống kính được khi trên mắt có một đống các thứ bùng nhùng phức tạp đến thế
- Cái nhìn bí ẩn - "anh có giỏi thì đến khám phá đi"
- Cái nhìn toàn mascara và lông mi giả - một vẻ đẹp hoàn toàn nhân tạo
- Cái nhìn của Dracula
- Cái nhìn long lanh, sáng hơn sao trời - buổi tối đi chơi mà mất điện thì anh con trai chỉ cần ước lượng vị trí khoảng mười cm ở dưới cái đốm sang sáng ấy rồi "nhằm thẳng mục tiêu mà bắn
- Cái nhìn băng giá - nhưng trông rất kiêu hãnh, mình thích cái nhìn này
- Cái nhìn vô cảm - mặc dù make-up artist đã đầu tư rất nhiều công sức và đồ mỹ phẩm để tô vẽ cho đôi mắt của người mẫu nhưng phải nói là thành quả không được như ý lắm, ánh nhìn không sâu, không thể hiện được một tí tình cảm nào và hiển nhiên là người xem chả thấy xúc động tẹo nào
- Cái nhìn "khép góc" - thống kê sơ bộ cho thấy lượng phấn mắt dùng cho người mẫu này đủ để trang điểm cho khoảng hơn 20 cô gái khác,
đấy là trong trường hợp các cô này mắt hai mí nhé, chứ nếu mắt một mí thì có lẽ phải thêm được tầm 5 cô nữa

- Cái nhìn "sũng nước" - công nhận, mắt nó ướt mà vẫn đẹp như thường
- Cái nhìn yên bình - người mẫu đã ngủ mất rồi, đừng làm phiền nữa nhé







