My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Điệp và những người bạn - Điểm hẹn nơi toilet

Phải nói ngay đây là toilet viết thường, nó không phải là cái Toilet viết hoa tức là cái nơi mà hôm vừa rồi công an vừa vào lùa hết dân chơi ra đường để các thế hệ 8x, 9x từ chỗ khiêu vũ lành mạnh  đến nước phải tìm đến cái thú vui ít lành mạnh hơn thư ờngdiễn ra trên đường phố vào lúc 0h trở đi . "Nó" ở đây tức là cái nơi mà con người "bình thường" ai ai cũng phải vào đấy ít nhất 2 lần một ngày để làm công việc vệ sinh răng miệng (cái này bắt buộc ) và thực hiện một vài động tác thanh tẩy cơ thể phụ trợ khác (cái này là phần thi tự chọn ). Cái nơi này tuy là nơi rất đỗi quen thuộc nhưng hình như lại không nhận được nhiều tình cảm của dân tình , cái nơi này tuy cũng chả có mùi gì khó chịu, đôi lúc lại còn thơm thơm mùi Glade tí hon  nhưng chả hiểu sao (thực ra là cũng hơi hơi hiểu  ) dân tình vào đây mũi miếc cứ tự động nhăn hết cả lại. Nhiều lúc thấy cũng thương và bùi ngùi cho cái toilet , dù gì nó cũng thuộc loại phòng không thể thiếu trong mỗi căn nhà mà, đúng không, nhà có thể không có 
bếp 
thì ta sẽ ra ngoài đường nấu ăn, nhà không có phòng ngủ thì ta ngủ ở ngoài sân, nhà không có phòng khách thì ta hoàn toàn có thể tiếp họ ở cổng nhà, tuy nhiên nhà mà không có toilet là mệt à nha
. Ta không thể làm những việc đó ngoài đường thì lí do riêng tư, làm ngoài sân vì lí do vệ sinh và làm ngoài cổng vì lí do ...hàng xóm. Vì lí do đột xuất, cái chỗ phức tạp và không mấy nhã nhặn này đã vinh hạnh trở thành "ảnh viện" cho hai kẻ "lẽ ra phải ở bệnh viện" . Không cần giới thiệu thì ai cũng biết đó là bộ đôi nổi tiếng với vô vàn những biệt danh na ná như nhau như "sát thủ ngành sư phạm", "nỗi kinh hoàng của các giáo viên từ thực tập đến sắp nghỉ hưu", những kẻ mà đi đến đâu giáo viên dạt ra đến đó ....... Những tên này đang âm mưu thực hiện tại đây "kế hoạch BB" - tức là Bệnh và Bựa , phải nói là dù không muốn nhưng mức độ bất bình thường của tớ đã lên đến độ 
là tớ thấy tớ hoàn toàn bình thường !!!!


" - Hmmm, không biết cái của khỉ này có sạch sẽ không nữa
???"

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



" - Bác yên tâm, em sẽ làm cho nó sạch sẽ ngay đây
, gì chứ nghề của em mà "

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



" - Hmm,  có thật không
? Trông thế kia thì  ...... "

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

" - Đây bác nhìn thử xem, em làm kĩ thế này cơ mà 
....."

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

" - Đâu, chú nghiệm thu trước cho anh xem nào
 "


" - Đây này, em đã bảo mà, ngồi mát lắm......
"

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Vẫn còn một số kiểu "hoành tráng" nữa, nhưng thiết nghĩ chẳng cần thêm bất kì một cái ảnh nào thì cái blog này cũng đã nhuốm màu bệnh hoạn lắm rồi
. Nhưng nói gì cũng phải nói đủ hai phần là nói đi và nói lại. Cũng có nhiều cái ảnh trông 
bọn tớ cũng có vẻ đủ tiêu chuẩn "xuất viện" lắm chứ bộ
.

Ví dụ như cái này này, trông xinh không
, chỉ kém con mẹ ghẻ của Bạch Tuyết có một tí thôi chứ mấy. À mà theo nghiên cứu gần đây thì hình như mẹ ghẻ của Bạch Tuyết bị mắc chứng tâm thần phân liệt hay là hoang tưởng giai đoạn cuối thì phải. Ờ thế thì xem ra việc được so sánh với mẹ ghẻ con Tuyết cũng 
không được đáng tự hào lắm thì phải


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Còn cái này nữa này, "tau nhìn mày mà mày nhìn đi đâu đấy
", trông hơi bị nghệ thuật luôn mặc dù là mặt mũi cũng không được rõ lắm . Thông cảm vì điều kiện ánh sáng trong đấy hơi kém, mà để đèn flash thì nó không đúng với tinh thần nghệ thuật lắm (như kiểu có ai tiếp khách bằng đèn đỏ đâu, đúng không  )


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Thôi lại tạm dừng ở đây, thở cái đã
. Yên tâm là series này còn kéo dài dài vì đề tài xung quanh tớ thì có bao giờ mà cạn được
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28