Điệp và những người bạn - Mưa trên lăng Bác
Saturday, April 28, 2007 5:12:00 PM
Lẽ ra là cái loạt ảnh này phải được tung lên blog từ vài tuần trước rồi, nhưng do điều kiện kĩ thuật hạn chế nên đến hôm nay tớ mới có được cái hân hạnh trưng bày cái liveshow nho nhỏ này. Tin tức mà thế thì là nguội hết rồi đấy, nhưng cũng may dạo này mưa to nên cái gì nó cũng chả nóng được, thế thì .. nói chung là nó cũng đến thế.
Loạt ảnh này ra đời trong một buổi chiều "chán học", cũng chả nhớ được cụ thể nó là chiều hôm nào vì hôm nào tớ thấy học cũng chán
. Như mọi hôm thì chán là ta về, cũng như mọi hôm thì Trang cũng "chịu không nổi nhiệt" với áp lực từ bốn phía: không khí tù mù của lớp học
, nhiệt độ tăng cao từ cả bên trong và bên ngoài ^^, mắt thì ríu rít bụng thì ùng ục
và quan trọng nhất là "bạn chiến đấu của người" đã dứt áo ra đi thì còn chờ thì nữa mà không nối bước
. Nói không phải chứ nhiều khi tớ thấy mình sống sao mà thụ động quá, chán học thì cứ về đi cho những đứa thích học nó học, lại còn phải làm bộ ngồi chờ có đứa nào bắn phát pháo hiệu "Mama, I'm coming" đầu tiên thì mới nhất loạt a la xô về
Hôm đấy lúc lượn lờ ngoài đường qua Lăng Bác thì thấy vòi phun nước đang tỏa mù mịt, mấy liền anh liền chị áo quần cũng chả là lượt lắm cứ nô nức lao xe lên lề mà tạo dáng, anh bấm máy cho chị, chị lại tạo dáng cho anh
, rồi anh chị lại cũng nhau chìa máy ảnh ra "bạn chụp hộ mình 'một vài' - chứ không phải một - kiểu "
. Lúc nhìn thấy tớ cũng thấy hơi chướng mắt
, lại chẹp miệng "hay là mình cũng làm vài quả ảnh nhỉ", không ngờ lại nhận được sự đồng ý hơi bị nhiệt tình quá của Trang
, thế là bỏ mặc cả con máy ảnh Olympus 3,2 chấm đang bị "ruồng bỏ" ở nhà lần con Sony 7,2 chấm "xịn rùng mình" của em Huy và thậm chí cả quả máy ảnh VGA cho chất lượng "hear new, see new, feel new"
trong di động Nokia của Trang, cái máy ảnh bé nhỏ tích hợp trong di động của tớ được đem ra sử dụng
. Do chất lượng ảnh thì không được "thật như cuộc sống" nên tớ tin chắc răng mấy bức ảnh này không thể truyền tải được hết những gì mà tớ muốn chuyển 
Đây là mấy kiểu "anh chụp cho em" rồi "em lại chụp cho anh"

Vì là thay phiên nhau cầm máy ảnh nên bao giờ cũng có hai kiểu giống hệt nhau về bối cảnh và tạo dáng

Giờ là tự cầm máy ảnh chụp, tớ chụp trước

Rồi đến con Trang (sợ thật, mặt tròn quay
)

Còn đây là hai đứa tự chụp nhau, theo kiểu nôm na là "tự sướng" ấy mà ^^

Chụp cho nhau chán rồi đến đoạn "bạn ơi chụp hộ mình một kiểu"

Có hai kiểu theo phong cách "bé như hạt gạo", chắc cũng phải tương đương với kiểu ảnh 3x4 chụp toàn thân bên cạnh cây cam của thầy Thanh

Kiểu này mà phóng to lên nhìn chắc cũng thú vị (nhìn kĩ cái chân nó xem
)

Cầu vồng trên lăng Bác, ôi nhớ những ngày đi học cấp 3 quá ..........

Loạt ảnh này ra đời trong một buổi chiều "chán học", cũng chả nhớ được cụ thể nó là chiều hôm nào vì hôm nào tớ thấy học cũng chán
Hôm đấy lúc lượn lờ ngoài đường qua Lăng Bác thì thấy vòi phun nước đang tỏa mù mịt, mấy liền anh liền chị áo quần cũng chả là lượt lắm cứ nô nức lao xe lên lề mà tạo dáng, anh bấm máy cho chị, chị lại tạo dáng cho anh
Đây là mấy kiểu "anh chụp cho em" rồi "em lại chụp cho anh"

Vì là thay phiên nhau cầm máy ảnh nên bao giờ cũng có hai kiểu giống hệt nhau về bối cảnh và tạo dáng

Giờ là tự cầm máy ảnh chụp, tớ chụp trước

Rồi đến con Trang (sợ thật, mặt tròn quay

Còn đây là hai đứa tự chụp nhau, theo kiểu nôm na là "tự sướng" ấy mà ^^

Chụp cho nhau chán rồi đến đoạn "bạn ơi chụp hộ mình một kiểu"

Có hai kiểu theo phong cách "bé như hạt gạo", chắc cũng phải tương đương với kiểu ảnh 3x4 chụp toàn thân bên cạnh cây cam của thầy Thanh

Kiểu này mà phóng to lên nhìn chắc cũng thú vị (nhìn kĩ cái chân nó xem

Cầu vồng trên lăng Bác, ôi nhớ những ngày đi học cấp 3 quá ..........








