Bản tin ngày 21 tháng 4 năm 2007
Saturday, April 21, 2007 4:17:00 PM
Chân thành cáo lỗi cùng quí vị khán thính giả do sự đứt đoạn không báo trước của bản tin hàng ngày do nhà đài đang vướng vào một số vụ việc lâu nhâu không thể không giải quyết. Nói chung là hiện nay thì do cái kì thi đáng chém nó đang sùng sục lao đến nên hàng ngày tớ phải vác gối xuống gác xep mà ngồi học trong cái bầu không khí sặc mùi bảo tàng. Phải nói là quá trình học mới kéo dài khoảng một tuần mà tớ đã cảm thấy mình già đi trông thấy, thế mới biết là các bạn chăm chỉ để có được cái bảng điểm đẹp cũng phải hi sinh không ít.
Hẹn gặp lại trong thời gian tới, có lẽ "thời gian tới" là vào khoảng giờ này ngày mai. Chủ nhật ngày 22 tháng 4 sắp tới sau khi hoàn thành bài thi Marketing vào buổi chiều và dự đoán là một suất ăn KFC vào buổi tối, hi vọng là tớ sẽ có thời gian và cảm hứng để phát huy cái khả năng làm báo chí của mình.
Giờ này chắc Trang đang hùng hục lao vào giáo trình với niềm đam mê như khi nhìn thấy thức ăn nhỉ, khổ thân mày, trân trọng thông báo với mày là tao học xong cả rồi đấy, lần đầu tiên kể từ thi trở thành sinh viên mới biết cái cảm giác ôn thi xong xuôi nó là thế nào
Hẹn gặp lại trong thời gian tới, có lẽ "thời gian tới" là vào khoảng giờ này ngày mai. Chủ nhật ngày 22 tháng 4 sắp tới sau khi hoàn thành bài thi Marketing vào buổi chiều và dự đoán là một suất ăn KFC vào buổi tối, hi vọng là tớ sẽ có thời gian và cảm hứng để phát huy cái khả năng làm báo chí của mình.
Giờ này chắc Trang đang hùng hục lao vào giáo trình với niềm đam mê như khi nhìn thấy thức ăn nhỉ, khổ thân mày, trân trọng thông báo với mày là tao học xong cả rồi đấy, lần đầu tiên kể từ thi trở thành sinh viên mới biết cái cảm giác ôn thi xong xuôi nó là thế nào






