My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Điệp và những người bạn - Tráp đây tráp đây...

Điệp và những người bạn - Tráp đây tráp đây... magnify
Như đã hứa lúc trước, bây giờ tớ xin hân hạnh giới thiệu một vài hình ảnh ghi lại quá trình đi bê tráp của tớ . Thực ra tớ đi bê tráp lần đầu là từ năm lớp 11 cơ, chà nhầm đi nhẩm lại đã hơn 4 năm rồi đấy , nhưng vì hồi đấy phương tiện kĩ thuật còn chưa hiện đại nên tớ không có cái ảnh nào để ghi lại những khoảng khắc huy hoàng hồi đấy cả. Tất nhiên là ngoại trừ một vài kiểu chụp bằng máy của ông thợ chụp ảnh, nhưng ảnh đấy là ảnh rửa ra bằng film nên tớ không đưa lên đây được, cho đến khi nào tớ thừa tiền để mua một cái scanner
 
Kể cũng tiếc thật, vì hồi đấy tớ ấy à, tớ xinh lắm nhớ . Nói thế không phải là bây giờ tớ không xinh , mà là ngày xưa tớ là tớ xinh kiểu khác cơ, kiểu ngây thơ trong trẻo như học sinh cấp 3 ấy mà , kiểu mà như bây giờ nó gọi là kiểu 9x ấy mặc dù tớ tự thấy là mình thì không bì được với các em 9x rồi . À mà nhắc mới nhớ là hồi đấy tớ mặc áo dài trắng để đi bê tráp nhé, áo dài học sinh ấy, còn bây giờ thì toàn là mặc áo dài đỏ đi thuê, có điều là với cái tốc độ này thì có khi tớ đi may hẳn một cái có khi còn kinh tế hơn là đi thuê


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đôi hình chuẩn với sự chỉ đạo dẫn dắt của "madam Chung", một lady vô cùng ăn chơi và sành điệu  theo như  lời nhận xét của Trang - chan, người chưa bao giờ đứng ngoài cuộc trong các trào lưu thời trang , người mà mỗi lẫn tớ có vinh hạnh đưa đi đâu đó là tớ lại có cảm giác mình là ôshin đang đưa chủ nhà đi dạo phố . Đề nghị u xem xét để chấn chỉnh lại tình trạng này, con gái u năm nay mới có 20 tuổi thôi 

Còn đây là đội hình hôm đi ăn hỏi của anh Tùng, đội hình lần này có sự đồng phối hợp chỉ huy của Trang béo - hảo bằng hữu của tớ . Nhờ có ngày hôm ấy mà tớ mới quen biết được với cái Huyền . Chà, hôm đấy tớ nhận được bao nhiêu là lời năn nỉ cho xin số điện thoại của nào Trang, nào Huyền, nào Thủy, nào Quỳnh... nhưng mà tuyệt nhiên không có đứa nào xin số điện thoại của tớ cả , chuẩn mực về cái đẹp bây giờ lẫn lộn hết cả rồi . Không phải là tớ cay cú về cái vụ này đâu, nhưng mà tớ đã từ chối tất cả những lời đề nghị này một cách rất lịch sự để bảo vệ sự tự do riêng tư của các thành viên trong đội, tớ là bầu mà, phải giữ uy tín chứ 


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Được có mỗi cái ảnh chụp được đầy đủ cả 7 đứa với cô dâu chú rể mà mọi người lại thi nhau nhắm tịt cả mắt vào thế kia, chán thật . Lúc chụp ảnh tớ hơi ngả người về phía bà chị dâu tương lai để bày tỏ tình cảm, kết quả là trông mình như một đứa bị cong xương sống , làm giảm mất hơn 50% vẻ tự nhiên của mình 


Ảnh chụp với u trong hai bộ áo dài vô cùng là thời trang của u, giá mỗi bộ sơ sơ là 2 triệu, cái giá chát chúa thế là do u đặt nhà may La Hằng thiết kế. Trong khi đó, con gái u cả hai lần đều mặc áo dài đi thuê với kiểu dáng vô cùng cổ điển, giá mỗi lần thuê là 20 nghìn Việt Nam đồng . Lại đề nghị u xem xét lại tình trạng này để có sự điều chỉnh cần thiết, lại nhắc lại là 
con gái u năm nay mới có 20 thôi 

Hồi này tóc thẳng

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bây giờ thì tóc xoăn, nhưng tớ tự thấy mình để tóc kiểu gì cũng xinh cả 


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bây giờ là chân dung cận cảnh một vài thành viên của đội hình trong mơ , tớ muốn đưa lên hết cơ nhưng do điều kiện không có đủ hết ảnh nên đành phải bằng lòng với chân dung một vài thành viên tiêu biểu vậy 

Đầu tiên là Trang - chan với gương mặt đặc trưng do bề ngang bằng bề cao (trông  y hệt như cái hình này này  )

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Trang và Huyền, nhìn ảnh này ai có ngờ được là nửa năm sau người bên trái đã nặng hơn người bên phải đến gần nửa yến . Trang ơi mày kéo giãn khoảng cách nhanh quá tao đuổi theo không kịp. À mà dạo này tao thấy người nhẹ nhàng hơn cứ tưởng là mình đang sụt cân , ai ngờ hôm nọ cân thử ở bệnh viện thấy tận 53,5kg tao tí ngất mày ạ, liệu cân ở bệnh viện có bao giờ sai không mày .... chắc bệnh viện người ta hay chỉnh cho cân tươi lên một tẹo để an ủi bệnh nhân mày nhỉ  ???

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tiếp theo là Quỳnh Tàu với dáng đứng theo phương ngang nhằm che giấu cái chiều cao không được như ý 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Lương - chan với gương mặt và dáng vẻ hiền lành không thể che giấu được 



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tất nhiên là không thể thiếu gương mặt duyên dáng và đầy phong cách của tớ, người quản lí tài ba và đầy trách nhiệm này rồi . Mặt trông hơi cong và vênh, không phải là do kiêu kì hay đỏng đảnh gì đâu mà là do góc chụp, đúng vậy, là do người chụp ảnh đã không chọn ra được tư thế để tôn vinh cái gương mặt trái xoan của tớ thôi 


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket




February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28