Chúc mừng ngày của các bạn nam D2
Friday, April 6, 2007 7:23:00 AM
Hôm nay mùng 6 tháng 4, ngày của các bạn con trai D2 đây
. Tớ cảm thấy có lỗi quá vì nếu không được cái Vân Anh nhắc thì cũng đã quên béng đi mất rồi
. Hôm nay trời đẹp, vừa có nắng vừa có gió, rất thích hợp cho một ngày lễ kỉ niệm. Mà kể ra thì cũng đã ba năm kể từ ngày tớ không còn được ngồi cùng một lớp học với các ấy nhỉ. Hồi đấy nghĩ lại tớ thấy ngộ nghĩnh thật đấy, tự dưng tớ lại nghĩ nếu như mà hồi đấy tớ không "manly" như thế
thì biết đâu có khi lại có nhiều đất cho các ấy hơn để thể hiện nhỉ. Thế biết đâu tớ lại thích một ai đấy trong số hơn 30 bạn lớp mình thì sao 
Hôm nọ không nhớ tại làm sao tớ lại ngồi nghĩ đến tích phân với nguyên hàm
, khổ dạo này lẩn thẩn thế đấy
, hình như tích phân nó hơn nguyên hàm ở chỗ nó có thêm hai điểm chặn hai đầu để sau khi tính được nguyên hàm thì mình thay vào tính đúng không
. Đấy, nhớ được đến đây thì tự dưng đầu óc nó lại hoạt động, kéo theo cái sự nhớ thêm một loạt các chuyện râu ria khác quanh cái thời ôn thi đại học
. Hôm nọ tớ lôi mấy quyển vở cũ ra để làm nháp thì thấy rơi ra một loạt các tờ đề bài tập toán cô Bích Diệp phát để về làm, trông tờ nào tờ đấy mới tinh, tớ giữ gìn cẩn thẩn quá mà
. Hồi đấy luyện thi mà vui nhỉ, tớ thấy cứ nhàn nhã như không ấy, mặc dù chả có đề nào tớ làm được hết nhưng lúc nào cũng tự tin lắm là thể nào mà mình chả đỗ, thế nào mà chả xong. Mặc dù là lúc ngồi chờ kết quả tớ có hơi bị căng thẳng một tí tì tị , nhưng mà cuối cùng thì đúng là cũng xong thật
, tớ thề là tớ vào được đại học là do kiến thức của bản thân, dưới sự chỉ bảo và dìu dắt của cô giáo chủ nhiệm (chứ không phải là giáo viên chủ nhiệm) chứ không phải do chạy chọt gì đâu nhá
. Nói thế trước chứ không mọi người lại nghi ngờ với các sự thể hiện nghèo nàn của tớ trong suốt 3 năm cấp 3 
Chẳng biết bao giờ thì lớp mình họp lớp nhỉ, ý tớ là họp lớp khi mà mọi người đều đã thành đạt và có việc làm ổn định ấy. Đến lúc ấy thì thể nào cũng có vài cô nàng bế con đến cho nó chào các cô các chú cho mà xem. À nhưng mà đến trước lúc ấy chắc là sẽ được gặp nhau một lần trong một vài đám cưới của các bạn lớp mình chứ nhỉ

Ờ mà tớ hơi lạc đề tí tẹo nhỉ, hôm nay là ngày để tôn vinh các bạn con trai D2 với truyền thống "cần cù - chất phác" cơ mà, các bạn gái D2 với 4 chữ vàng "tháo vát - đảm đang" mà đại diện là tớ đây , người tổ trưởng duyên dáng và đầy trách nhiệm của tổ 3
, người mặc dù không có mặt trong ban bệ nào của lớp trừ cái chức tổ trưởng quèn nhưng tham gia cố vấn vào mọi hoạt động dù thuộc thẩm quyền của lớp trưởng hay bí thư một cách vô cùng nhiệt tình
, nếu không muốn nói là quá nhiệt tình
, tớ xin nhiệt liệt gửi đến các ấy lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc cho các bạn sẽ vượt qua mọi môn thi trong học kì này và các học kì tiếp theo với điểm số ít nhất là 5, sẽ ra trường với tấm bằng ít nhất là khá, sẽ hùng dũng bước vào cuộc đời này với người bạn đồng hành xinh long lanh mà khi ra đường ai cũng phải ngắm nhìn... 
Nếu các bạn muốn được chúc thêm điều gì, các ấy có thể đặt hàng tớ với giá cả là ưu đãi cho người nhà, liên hệ qua đường dây nóng là 0983-984-184, hoặc nếu chưa cần thiết lắm thì qua đường dây nguội bằng cách để lại comment trong blog của tớ. Hãy yên tâm là tớ có thể gửi đến các ấy mọi lời chúc mà các ấy mong muốn 
Tuy nhiên do cái thực tế đáng buồn là hơi bị ít các bạn nam thường xuyên đọc blog của tớ
, nếu không muốn nói là có mỗi Hưng, người mặc dù bận rộn điên cuồng với sự nghiệp học hành để làm bác sĩ nhưng vẫn cố gắng thu xếp để mỗi ngày khoảng 5 đên 7 tiếng có thể online để trò chuyện với các fan hâm mộ
. Hưng ạ, mặc dù tớ không biết ấy học hành kiểu gì nhưng mà cố gắng lên nhá, sau này tớ mà có ốm đau gì là vẫn cứ phải nhờ đến ấy đấy
. Chúc một ngày mùng 6 tháng 4 vui vẻ, hi vọng sau này được chứng kiến cảnh ấy thâu tóm toàn bộ mạng lưới bệnh viện tại Việt Nam 
Hôm nọ không nhớ tại làm sao tớ lại ngồi nghĩ đến tích phân với nguyên hàm
Chẳng biết bao giờ thì lớp mình họp lớp nhỉ, ý tớ là họp lớp khi mà mọi người đều đã thành đạt và có việc làm ổn định ấy. Đến lúc ấy thì thể nào cũng có vài cô nàng bế con đến cho nó chào các cô các chú cho mà xem. À nhưng mà đến trước lúc ấy chắc là sẽ được gặp nhau một lần trong một vài đám cưới của các bạn lớp mình chứ nhỉ
Ờ mà tớ hơi lạc đề tí tẹo nhỉ, hôm nay là ngày để tôn vinh các bạn con trai D2 với truyền thống "cần cù - chất phác" cơ mà, các bạn gái D2 với 4 chữ vàng "tháo vát - đảm đang" mà đại diện là tớ đây , người tổ trưởng duyên dáng và đầy trách nhiệm của tổ 3
Tuy nhiên do cái thực tế đáng buồn là hơi bị ít các bạn nam thường xuyên đọc blog của tớ







