My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Điệp và những người bạn - Một đoạn hội thoại

Một đoạn hội thoại đời thường ngắn gọn giữa hai người bạn, xảy ra trong một bối cảnh cũng bình thường là trong một giờ học tẻ ngắt như gạo rang. Và do may mắn bản thảo lưu giữ đoạn hội thoại này đã được giữ lại..........





"- Tao xinh không ? (mắt chớp chớp)

- Ừ thì mày xinh  
 (giọng vô cảm)

- Mày, tao xinh thật mà mày lại nói cái giọng đấy 
  (giọng trách móc)

- Mày mà xóa hết các thứ trên mặt đi thì
..........    (giọng nham hiểm)

- Đồ quá đáng, mày thử xóa hết các thứ trên mặt thằng Teppei xem nó còn trông giống Ông Thọ được nữa không???  Nó còn lừa đảo bằng mấy  
   (giọng ấm ức)

- Mày......... nhưng nó là con trai, thế là ngon rồi. Mà cái mặt í mà có xù lên một tí thì tao vẫn thấy
... ực ực      (giọng đầy tà ý)

- Mày tầm thường quá  
   (giọng khinh thị)

- Mày mà thấy nó lại chả nhảy xổ vào làm thịt í, lại còn nói tao      (mặt vênh lên)
Gì chứ thằng này thì tao tình nguyện chịu trách nhiệm với những gì tao làm..  .
"





Để tránh gây sự khó hiểu cho những người theo dõi, xin đưa ra minh họa hình ảnh của nhân vật chính trong đoạn hội thoại trên


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Đời nó thế đấy, dù người đang đọc những dòng này là ai thì nhìn thấy bức ảnh này hẳn vẫn phải nảy sinh tà ý
. Đúng là con gái cũng thích, con trai cũng thèm mà . Lại hỏi thế gian, công bằng nó nằm ở đâu, nó là con trai thì nó cần gì phải có da trắng, má đỏ, môi hồng như thế . Lại đành phải tự an ủi mình bằng nhạc Trịnh Công Sơn là "Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người", hai đáng tối cao điều hành cái sự công bằng trên đời này bỏ đi rồi thì cái sự công bằng nó rơi vung vãi khắp nơi là điều mình đừng nên buồn làm gì


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28