My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc........

Tiếp tục loạt bài viết tớ đang ưa thích, hôm nay hẳn là blog phải nghiêng về một bên với sự xuất hiện của một nhân vật mới toe . Nếu muốn biết nghiêng với góc bao nhiêu độ, ai da, để tớ tính xem nào, khi ta đặt một mảnh ván nằm cân bằng trên một điểm tựa rồi kéo một đầu mới một lực vào khoảng  5xx N thì nó sẽ nghiêng một góc vào khoảng............  

Tớ muốn viết về nó, nhưng nó hăm dọa tớ nếu định viết thì liệu thế nào để còn nhìn mặt anh em được thì làm ,  thế nên để cho lành thì tốt nhất là tớ không trưng cái mặt của nó ra đề phòng trường hợp bỗng nhiên nó nổi tiếng rồi ra đường kí tặng người hâm mộ nhiều quá về mỏi tay cầm bát đũa không vững thì hỏng . Mọi người tạm hài lòng với một chân dung từ phía sau . Chà, phải nói là từ phía sau trông mày vẫn bệ vệ như thường Trang a , gút, ve di gút...


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Lại đưa vào dòng giới thiệu tóm tắt vào cho mọi người biết là tớ đang nói về ai

- Tên: Ngô Quỳnh Trang, tên thường gọi ở lớp là Ngô Trang, tên thường gọi ở nhà là Quỳnh, nhớ đấy, chứ ai gọi điện đến nhà nó mà xưng là "cho cháu gặp bạn Trang" là thể nào cũng có dịp được hầu chuyện với tỉ tỉ của nó đấy

- Tuổi: chả hiểu sao nó kém tớ đến tận 5 ngày mà nó lại hơn tớ cả về chỉ số chiều cao và cân nặng nhỉ, hầy , chế độ dinh dưỡng nó quan trọng thật

- Sở thích: vô cùng ngắn gọn, chỉ 3 chữ thôi nhưng vô cùng súc tích. Ăn - Ngủ - Chơi. Phải nói là từ ngày được gặp và quen biết Trang tớ mới có cơ hội khám phá bản thân mình ở khía cạnh "bạn có thể ăn nhiều đến mức nào" 
Mà từ ngày quen con Trang tớ với nó lại sinh ra cái sở thích vô cùng là thi vị là chuồn ra khỏi lớp, nắm tay nhau đi lang thang trong sân trường, nơi mà có cái nắng có cái gió và quan trọng nhất là không có mùi học tập . Cứ đi ra rồi lại đi vào, quay sang trái rồi lại quay sang phải, đi nhiều chán thỉnh thoảng lại dừng lại ôm lấy cái cột nằm ở sân bóng rổ , hoặc là hai đứa cừng dựa lưng và cái cột đấy, ngửa mặt lên trời . Câu nói ưa thích hay được thốt ra trong những lúc như thế là "cuộc đời thật là vô vi", xin lưu ý là vô vi chứ không phải vô vị đâu nhé. Khi mà những thanh niên 20 tuổi nó sở thích vác ghế ra sân nằm phơi năng thì phải công nhận cuộc sống này vô vi thật

- Chuyện học hành: để có cái nhìn toàn cảnh về khía cạnh này tớ lại xin kể một câu chuyện nho nhỏ . Một lần trong một giờ học nào đấy trong vô vàn những môn học, Trang lại đang làm công việc ưa thích của mình. Đó, đương nhiên là ngủ . Không biết trong giấc mơ có được ăn cái gì ngon hay gặp anh nào đẹp trai không nhưng thấy giấc ngủ có vẻ sâu lắm. Thế rồi vừa chuông ra chơi một cái, nó bật dậy như lò xo. Thấy mắt nó vẫn ngái ngủ , tớ ngạc nhiên hỏi "sao mày không ngủ tiếp đi dậy làm gì", nó trả lời tớ với giọng nói đầy kiêu hãnh "tao không ngủ trong giờ nghỉ    ". Lòng xúc động dạt dào, từ ngày ấy tớ coi câu nói này là kim chỉ nam trong mọi hành động của mình  ".


Chiêm ngưỡng một vài hình ảnh mà tớ thường xuyên có cơ hội được nhìn


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cận cảnh hơn tí nữa
 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thấy tai ngầu không


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Và cuối cùng là ..........

"Nhìn cái gì, có thích nhìn không ???"


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28