Điệp và những người bạn - Phi đội chuồn chuồn
Saturday, March 24, 2007 5:17:00 PM
Chuồn chuồn là một loại côn trùng nổi bật nhất với hai đặc điểm là đôi mắt to và cặp cánh dài. Trên thế giới vốn có kha khá sản phẩm được thiết kế dựa trên những đặc điểm nhận dạng của loài vật mà tớ thấy không đáng yêu lắm này
, ví dụ như một loại máy bay mà ai cũng biết là máy bay chuồn chuồn. Mặc dù tớ dám chắc ai cũng từng nghe đến tên của loại máy bay này nhưng tớ cũng mạo muội suy đoán rằng hiếm người đã từng được chiêm ngưỡng hình dáng thật của nó, cái này là tớ suy ra từ bản thân
. Tuy chưa từng được nhìn thấy, nhưng tớ cũng phần nào đoán được chắc cái loại máy bay này có tên như vậy vì nó có hai cái cánh dài,chứ máy bay thì làm gì có mắt 
Nhưng mà may mắn làm sao khác với máy bay thì có một loại sản phẩm khác cũng lấy cảm hứng từ con vật này mà ta dễ dàng bắt gặp trong đời sống hơn nhiều
. Tớ chắc là ai cũng đã từng được nghe đến cái khái niệm gọi là "kính chuồn chuồn". Đây là một loại kính mà nếu hợp thì trông mặt người đeo sẽ rất là đẹp, trông sẽ rất chi là ăn chơi và vô cùng sành điệu
, trong khi nếu không tự lượng được nhan sắc mình mà cố đấm ăn xôi để vác lên mặt cặp mắt kính đường kính hơn 10cm đấy thì trông mặt mình sẽ không khác gì một bức tranh cổ động "hãy nói không với mê tin dị đoan"
, hoặc nếu nhẹ nhàng hơn thì trông sẽ hơi hơi giống mấy bác xe ôm đang nằm chờ khách dưới trời nắng 
Và để làm rõ hơn nhận định vừa trên, không gì hiệu quả hơn là tớ sẽ đưa ra hai ví dụ vô cùng điển hình
Phải nói là nhìn ảnh này trông Quỳnh Tàu giống chuồn chuồn thật, cái góc độ chụp nó còn giúp phóng đại kích cỡ của đôi mắt kính lên đến vài phần
Còn giờ thì phải cái ảnh này trông mới đặc sắc
tự nhiên lại nhớ đến mấy trích đoạn chèo về thầy bói đi chơi chợ tết của Xuân Hinh đóng mà hồi xưa mình hay xem
Hơi buồn khi phải nói cái này, nhưng đúng là cái mặt mình không hợp với kiểu phi đội chuồn chuồn,
trông cái kính rõ là đang thông báo người đeo nó là dân chơi
, trong khi toàn bộ những chỗ khác trên người nhất loạt lên tiếng phản đối bảo không, em chỉ là người tập làm dân chơi thôi 
Nhưng mà Quỳnh ạ, dù nói thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải công nhận là trên đời này hiếm nơi đâu mà có đến hai người vừa duyên dáng vừa phong cách như chúng ta
. Nhân cái sự hiếm có này, cho tớ nâng ly mời bạn một cú, gọi là để chúc mừng cho cái sắc đẹp của chúng ta 
Nhưng mà may mắn làm sao khác với máy bay thì có một loại sản phẩm khác cũng lấy cảm hứng từ con vật này mà ta dễ dàng bắt gặp trong đời sống hơn nhiều
Và để làm rõ hơn nhận định vừa trên, không gì hiệu quả hơn là tớ sẽ đưa ra hai ví dụ vô cùng điển hình
Phải nói là nhìn ảnh này trông Quỳnh Tàu giống chuồn chuồn thật, cái góc độ chụp nó còn giúp phóng đại kích cỡ của đôi mắt kính lên đến vài phần
Còn giờ thì phải cái ảnh này trông mới đặc sắc
tự nhiên lại nhớ đến mấy trích đoạn chèo về thầy bói đi chơi chợ tết của Xuân Hinh đóng mà hồi xưa mình hay xem
Hơi buồn khi phải nói cái này, nhưng đúng là cái mặt mình không hợp với kiểu phi đội chuồn chuồn,
trông cái kính rõ là đang thông báo người đeo nó là dân chơi
Nhưng mà Quỳnh ạ, dù nói thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải công nhận là trên đời này hiếm nơi đâu mà có đến hai người vừa duyên dáng vừa phong cách như chúng ta






